Tác giả: theo FB Hoàng Linh
Im lặng thật đáng sợ. Đặc biệt im lặng trước quỷ ấu dâm đã vấy bẩn tâm hồn ngây thơ, thánh thiện của biết bao em nhỏ thì thực sự là một tội ác cũng không thể dung tha…
Với những kẻ xâm hại nhưng không bị tố cáo sẽ hình thành nên thói quen cho chúng, thậm chí từ thói quen trở thành thủ đoạn và những kẻ này dùng thủ đoạn để thỏa mãn những ham muốn của mình”. (Hoàng Linh)
KD: Mấy hôm nay, mải vụ bóng đá nên ko nhớ ra vụ việc kinh tởm này. Bạn đọc Blog ở xứ người lại gửi cho mình bài viết của nhà báo Hoàng Linh.
Cái Title bài viết- CÂM- đã nói lên tất cả về ngôi trường mà gã hiệu trưởng bệnh hoạn vừa bị phanh phui tội lỗi nhơ bẩn. Quả là ngôi trường CÂM
Câm vì các vị giáo viên sợ mất việc chăng, dù biết rõ mười mươi hành vi bẩn thỉu?
Câm vì họ coi chuyện đó tuy bẩn thỉu, nhưng có lẽ ko để lại hệ lụy gì cho những đứa trẻ chăng? Hay vì đó không phải là con cháu họ?
Thật ra, lương tâm, và trách nhiệm của nhà giáo ở họ trước những đứa trẻ tội nghiệp, trước hành vi bệnh hoạn của kẻ lãnh đạo- đã CÂM từ lâu rồi. Ít nhất là hai năm nay!
Thế thì các vị- những thầy cô giáo, được học về sư phạm, về nghề dạy trẻ- dạy cho trẻ được những cái gì ở đây, khi chúng phải đối mặt với những hành vi thú tính? Thật không hiểu nổi?
Ghê tởm và đạo đức giả nhất, kẻ bệnh hoạn này còn từng đi rao giảng, “tuyên chiến” với việc xâm hại trẻ em. Hẳn khi đó, vừa rao giảng, hắn vừa cười khoái trá trong bụng.
Có bao nhiêu kẻ đạo đức giả trên đất nước này. Chắc là nhiều, nhiều lắm
——————
Đọc thêm: https://vtc.vn/hieu-truong-dam-o-hang-loat-nam-sinh-o-phu-tho-tung-tuyen-chien-voi-nan-xam-hai-tre-em-d446387.html?fbclid=IwAR3yppzUKmi1PeRGasz0pRSeUDfRBtd0ESXqCNFkpI5QDft9qlWbJ2GIBZQ
Ông Đinh Bằng My trả lời phỏng vấn của VTV. (Ảnh: FB Hoàng Linh)
– Có ai hỏi con đâu?
Một học sinh của ngôi trường quỷ ám bị lạm dụng tình dục đã trả lời như vậy trước câu hỏi qua điện thoại: “Vì sao sự việc kéo dài 2 năm mà các con không kể lại với thầy cô và gia đình?”.
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.