MỪNG GIÁNG SINH 2018

KD: Bất ngờ mình nhận được “Thiếp Giáng sinh” do ông anh Tất Dong Phạm (Gs Phạm Tất Dong) gửi tặng. Cảm động quá cái tình của anh với cô em. Xin cảm ơn anh.

Và cảm ơn rất nhiều những tấm thiếp xinh xắn, đẹp đẽ của các bạn đọc gừi cho mình nhân Giáng sinh

Một Giáng sinh nữa đang về. Xin chúc các bạn đọc gần xa, các bạn cộng tác viên quý mến luôn giúp đỡ mình, các bạn bè thân thiết và những người thương yêu, ruột thịt của mình sức khỏe, bình an, may mắn và luôn đầy nội lực- để sống, làm việc, và để yêu thương 

“BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM” 

Đẹp mộng mị cánh đồng cúc Hưng Yên, nông dân thu trăm triệu mỗi sào

Đầu tháng 10 âm lịch, thôn Nghĩa Trai (xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) bước vào mùa khai thác hoa cúc chi. Hoa màu vàng rực, bé bằng ngón tay, mùi thơm dịu, được trồng vào nửa cuối năm. Loài hoa đặc trưng của vùng là nguồn thu nhập chính của người dân thôn Nghĩa Trai.
Đầu tháng 10 âm lịch, thôn Nghĩa Trai (xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) bước vào mùa khai thác hoa cúc chi. Hoa màu vàng rực, bé bằng ngón tay, mùi thơm dịu, được trồng vào nửa cuối năm. Loài hoa đặc trưng của vùng là nguồn thu nhập chính của người dân thôn Nghĩa Trai.

Tiếp tục đọc

GS Carlyle A Thayer: Chính trị Việt Nam- nhìn lại 2018 và nhìn tới 2019

Tác giả: Carlyle A Thayer (Hoa Nghi lược dịch)
Carlyle A Thayer – giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, Canberra đã có một bài bình luận mới về sự phát triển chính trị tại Việt Nam trên AEF.
.
KD: Chính trị Việt Nam- một lĩnh vực rất nhạy cảm, dưới con mắt “riêng” của một GS Úc, có nhiều tác phẩm và nghiên cứu khá sâu về VN. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Blog KD/KD xin đăng lại nguyên văn bài viết, như một cái nhìn chung cuộc của một GS Úc.
.
Blog cũng sẵn sàng đăng các bài viết phản biện về vấn đề này, trên tinh thần trách nhiệm chung với XH, vì sự phát triển của Đất nước
————– 
Theo ông, năm nay đánh dấu điểm giữa của ĐH 5 năm ĐCSVN. Trước đó, Hội nghị lần thứ tám của Ủy ban Trung ương ĐCSVN đã họp vào tháng 10 để khởi xướng lập kế hoạch cho Đại hội 13 vào năm 2021, bổ nhiệm năm tiểu ban chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch kinh tế xã hội tiếp theo của Việt Nam, sửa đổi luật lệ (quy định) dành cho các ủy ban trung ương tiếp theo và Bộ Chính trị. Và một số điểm phát triển chính trị và kinh tế lớn trong nước năm 2018 sẽ cân nhắc rất nhiều về sự chuẩn bị này.

Tiếp tục đọc

Thông báo Đổi tên miền

Tác giả: Tin tức Hàng ngày

.KD: Chủ Blog vừa nhận được tin nhắn của trang Tin tức Hàng ngày nhờ Blog KD/KD đăng “Thông báo”. Hơi buồn cười và cũng bất ngờ  😀  . Tuy quan điểm, hoặc mục đích khác nhau, nhưng cùng là trang web hoặc Blog cá nhân, xin đăng nguyên văn tin nhắn của TTHN:

.Chúng tôi kính nhờ Ban Biên tập đăng giúp thông báo đổi tên miền của Nhật Báo Tin tức Hàng ngày. Nội dung như sau:
THÔNG BÁO ĐỔI TÊN MIỀN

Kể từ 24h giờ Hà Nội ngày 24/12/2018, Nhật Báo Tin tức Hàng ngày Online sẽ trở lại sử dụng tên miền: http://www.tintuchangngay.org/ thay cho tên miền cũ

Trân trọng kính báo

Ban Biên tập TTHN

Xin cảm ơn các anh, chị cùng quý vi

Kính thân

Ban Biên tập TTHN”

“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Tác giả: FB Lưu Trọng Văn

Vậy đó, lặng lẽ những con người Việt dù ở phương trời nào cũng tràn đầy lòng nhân ái và sự tử tế.(Lưu Trọng Văn)

KD: Hôm nay, Ngày Lễ Giáng sinh, cũng không muốn đưa các bài về tham nhũng, lợi ích nhóm, sâu mọt vì sự đê tiện của chúng làm tổn thương lòng dân quá. Đọc được một stt này về lòng nhân ái và tử tế của những thân phận Việt nhỏ bé, xin đăng lên để bạn đọc được ấm áp

“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”- chợt nhớ câu này trong Kinh Thánh (Kinh Vinh danh), chủ Blog xin được lấy làm title bài, như một lời chúc cho những con người tử tế

———————

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, mũ và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Người đàn ông này tên là Nguyễn Văn Hội từng là 
sĩ quan VNCH tử thủ tại Hà Tiên cho đến tận ngày 7.5.1975.

Ông lên tàu vượt biển . Nước ông chọn tị nạn là Đức. Vì là con nhà rất nghèo nên mơ ước bình dị chỉ là bữa ăn ngon. Ông thành đầu bếp trứ danh tại Đức. Và khi gia đình đã yên ấm hạnh phúc, nghĩ đến những đứa trẻ nghèo như mình thời xưa ở quê hương, ông một mình trở về.

Tiếp tục đọc