.Tác giả: theo Neel Seifert
.KD: Tuyệt diệu. Chúc mừng Năm mới!
——————-
KD: Chỉ còn vài giờ nữa, cả thế giới sẽ bước sang năm mới 2019. Nhiều Quốc gia hân hoan chào đón một năm mới đang về. Năm mới 2019, mong gì nhỉ?
Mình bỗng ước mong, nước Việt này sạch hết loài sâu bọ, lợi ích nhóm. Cho XH lành mạnh, bình ổn. Cho lòng dân bớt tổn thương. Cho cái tốt, sự lương thiện, tử tế lên ngôi. Cho cái xấu, sự đê tiện, đạo đức giả nhận quả báo
Năm 2019 đang về. Chúc cho bạn đọc xa gần, bạn bè thân thiết, gia đình ruột thịt và yêu thương của mình một năm mới sức khỏe dồi dào, tinh thần sáng láng, tràn đầy năng lượng làm việc hữu ích và sống hạnh phúc, thịnh vượng, luôn ấm áp con tim
Cảm ơn tấm thiếp Năm mới của anh Tất Dong Phạm. Riêng chúc ông anh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn cười rất tươi
.Không khí chuẩn bị đón năm mới 2019 đang diễn ra rộn ràng trên khắp thế giới.
.KD: Thú thật, mình là đứa hiện đại trong tư duy, và cảm nhận trời đất chuyển vần từ năm cũ sang năm mới của nhân loại có gì đó thật náo nức. Còn ở VN ta, khó quá cho sự thay đổi về quan niệm. Giờ Tết Ta (Nguyên đán) trong hành trình hội nhập đã trở nên nhạt nhẽo hơn rất nhiều, ngoài chuyện mua sắm tấp nập và… mệt mỏi. Thế mới biết, sự thay đổi cái cũ quả ko đơn giản, nhất là xứ Lúa nước
Ngày mai 1.1.2019, nhà cai trị chính thức áp dụng luật an ninh mạng. Rồi sẽ diễn ra những cuộc đe dọa, trấn áp, hoạnh họe, đấu tố, bắt bớ; rồi sẽ là cả một không khí ngột ngạt kiểu “cách mạng văn hóa” bên Tàu hồi những năm 1960 mà nay nhà cai trị An Nam (Trung Quốc) đang bắt chước, làm theo. Càng sát thời điểm “đấu tố” ấy, trên mạng xã hội càng thấy nhiều băn khoăn lo lắng sợ sệt, nhưng cũng có không ít thái độ bất khuất hiên ngang “bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán/Phá vòng vây bạn với kim ô”. Cuộc đời là vậy, mạng xã hội là thế.
Trước cái gọi là luật ấy, có lẽ mọi người cũng nên tìm hiểu về một con người, biết đâu để ta “học tập và làm theo tấm gương” được ít nhiều.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.