Việt Nam vào tứ kết Asian Cup: Vỡ òa chiến thắng, sung sướng vô cùng

Tác giả: VietNamNet

.KD: Chúc mừng Đội tuyển VN chiến tháng và vào tứ kết. Các em đá rất hay. Cả nhà mềnh, mấy mẹ con bà cháu đang ăn cơm hò reo ầm ĩ, bỏ cả bát đũa, hoa chân múa tay. Hi…hi… Trước đây, mình ko hề thích bóng đá, ko quan tâm bóng đá VN, vậy mà giờ đây, mê bóng đá tự lúc nào.  😀  😀  😀

Đêm nay, HN lại một đêm không ngủ. Thật tuyệt vời!

Nghĩ về sự phát triển của Đất nước này, tự nhiên mình bật cười: “VN… trẻ không đều”. Bóng đá VN đang rất trẻ. Trẻ cả về tuổi đời, sự hấp dẫn lẫn thành công. Nhưng còn các lĩnh vực khác, nhất là giáo dục, già lão quá, và tệ hại quá. 

————-   

XEM CLIP:

https://embed.vietnamnettv.vn/v/149579.html?domain=http://vietnamnet.vn/thoi-su-tin-anh

Asian Cup 2019 vừa là đấu trường lớn nhất mà bóng đá Việt Nam từng được góp mặt, cũng là thử thách lớn nhất đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Việt Nam vào tứ kết Asian Cup: Vỡ òa chiến thắng, sung sướng vô cùng
Ngã tư Hai Bà Trưng – Hàng Bài chật cứng người hâm mộ. Ảnh: Trần Thường

Tiếp tục đọc

Ls Trần Vũ Hải: Tôi thách lãnh đạo t/p HCM chứng minh một tờ giấy lộn lại có giá trị…

Tác giả: theo Fb Vu Hai Tran

.Tôi thách lãnh đạo TP HCM, chứng minh một tờ giấy lộn lại có giá trị, dùng để chiếm đoạt đất của hàng trăm hộ dân Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH). (Xin các bạn hãy chia sẻ, hy vọng lãnh đạo của TPHCM biết lời thách nghiêm túc của tôi)- (Vu Hai Tran).

.KD: Tình cờ, đọc được stt này của Ls Trần Vũ Hải chứng minh văn bản giấy tờ, ở đây là “QĐ07 do Trưởng BQLRĐ (Trưởng Ban Quản lý ruộng đất) cấp cho Bưu điện TPHCM là trái pháp luật, vô giá trị” (trong việc Quyết định này công nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện TPHCM 4,08 ha, trong đó có 2ha bãi đất có cột anten, 2,08 ha đất đang được bà con VRLH canh tác). Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Blog xin đăng stt này của Ls Trần Vũ Hải. Và khi có trả lời chính thức của t/p HCM về vụ việc này, Blog xin đăng tiếp  😀

.Bài của Báo CAND mà Ls Trần Vũ Hải nhắc tới trong Stt này, xin đọc bên dưới

—————-   

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Tiếp tục đọc

Những người đàn ông khốn khổ chờ đơi bà xã đi mua sắm …

Tác giả: Du Du. Ảnh: Bored Panda (songmoivn)

KD: Ngày cuối năm, Tết nhất đến nơi. Bạn bè gửi cho bài viết này. Xem ảnh bật cười. Xin đăng lên để bạn đọc thư thái cuối tuần  😀

Đàn ông ở đâu cũng giống nhau. Đàn bà ở đâu cũng giống nhau  😀  😀  😀  . Đó là bởi đã là chồng, là vợ nên mới thế này. Chứ còn khi đang yêu xem, lại chả lẽo đẽo đi theo, xách đủ thứ, mỉm cười, thì thầm âu yếm phải biết  😀

——————
Những ai nói “các hiệp sĩ đã chết rồi” thì hẳn là họ chưa biết đến tài khoản Instagram “Miserable Men” (Những người đàn ông khốn khổ). Ở đây thu thập và đăng tải hình ảnh những người chồng, những người bạn trai đi mua sắm với một nửa của mình, mang theo “nỗi đau ngọt ngào” khó tả. Có người từng nói rằng, nếu có người đàn ông nào sẵn sàng theo chân phụ nữ đi mua sắm cả ngày, có nghĩa là họ cực kỳ yêu một nửa của mình. Nhìn vào những bức hình dưới đây, quả không sai.

Kể từ khi có smartphone, sự chờ đợi của những người đàn ông cũng trở nên dễ thở hơn.


Ít nhất, ông ấy cũng kiếm được việc để giết thời gian. Tiếp tục đọc

Điêu đứng nhìn hàng trăm gốc đào bị kẻ gian đốn hạ ở Bắc Ninh

.
Hàng trăm gốc đào sắp được bán ra thị trường ở phường Đình Bảng, TX Từ Sơn (Bắc Ninh) bị kẻ gian phá hoại, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.
.
KD: Quá độc ác. Sự hiềm tị, đố kỵ đã không còn là tâm lý, mà đã biến thành hành động. Cơ quan chức năng cần vào cuộc để lôi ra ánh sáng những kẻ mang dã tâm hãm hại đồng loại kiểu này

———–

Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Công an TX Từ Sơn xác nhận, ở phường Đình Bảng xảy ra vụ việc 147 gốc đào tết của người dân bị phá hoại.

Điêu đứng nhìn hàng trăm gốc đào bị kẻ gian đốn hạ ở Bắc Ninh
Những gốc đào rừng bị đốn hạ không thương tiếc

Tiếp tục đọc