Hàng vạn dân Venezuela xuống đường, lên tiếng

Tóm tắt

  1. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa công khai tuyên bố thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là tổng thống tạm quyền.
  2. Tuyên bố này được đưa ra trước bối cảnh hàng vạn người Venezuela xuống đường biểu tình lên tiếng phủ nhận quyền lực của TT Maduro.
  3. Nhiều nước Nam Mỹ, kể cả Brazil, Colombia và Peru, đã công nhận ông Guaido là tổng thống hợp pháp.
  4. Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ, yêu cầu ngoại giao Mỹ rời khỏi Venezuela sau 72 tiếng.
  5. Ông Maduro tái thắng cử hồi tháng 5/2018, nhưng phe đối lập đã tẩy chay chính phủ.
  6. Cuộc bầu cử tại Venezuela năm 2018 bị nhiều nước phê phán.

Hình ảnh biểu tình tại Venezuela hôm 23/1

Hàng ngàn người biểu tình tập trung tại Quảng trường Baquedano để thể hiện sự ủng hộ của họ với lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido sáng 23/1
Image caption: Hàng ngàn người biểu tình tập trung tại Quảng trường Baquedano để thể hiện sự ủng hộ của họ với lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido sáng 23/1
Chỉ còn một phần nửa bức tượng cố tổng thống Hugo Chavez bị treo một cây  cầu sau bị bị đốt cháy và đạp đổ vào tối 22/1
Image caption: Chỉ còn một phần nửa bức tượng cố tổng thống Hugo Chavez bị treo một cây cầu sau bị bị đốt cháy và đạp đổ vào tối 22/1
Hàng ngàn người biểu tình giơ cánh tay ủng hộ Juan Guaido khi ông tự tuyên thệ nhậm chức 'tổng thống tạm quyền' vào đúng ngày kỉ niệm cuộc đảo chính chế độ độc tài quân sự năm 1958.
Image caption: Người biểu tình giơ tay ủng hộ Juan Guaido khi ông tự tuyên thệ nhậm chức ‘tổng thống tạm quyền’ vào đúng ngày kỷ niệm cuộc đảo chính chế độ độc tài quân sự năm 1958.
Một người biểu tình cho thấy tấm lưng đầy vết thương khi phía cảnh sát và người dân tiếp tục đụng độ trong cuộc biểu tình hôm 23/1.
Image caption: Một người biểu tình cho thấy tấm lưng đầy vết thương khi phía cảnh sát và người dân tiếp tục đụng độ trong cuộc biểu tình hôm 23/1. Cuộc biểu tình và xô xát đã khiến 7 người chết.
Dòng người tuần hành trên đường phố biểu tình phản đối chính quyền của Maduro Nicolas hôm 23/1
Image caption: Dòng người tuần hành trên đường phố biểu tình phản đối chính quyền của Maduro Nicolas hôm 23/1
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Tiếp tục đọc

Gửi bác sĩ Hoàng Công Lương…

Tác giả: Trần Thanh Cảnh

.Lương ạ. Hãy cứng rắn lên. Ta biết Lương vô tội. Nhưng sai sót trong cuộc đời, trong nghề là khó tránh. Thế nên dù cuộc sống có thế nào thì hãy cố lên Lương nhé. Đời còn rất dài. Và sẽ còn rất nhiều cơ hội khác. Hy vọng câu chuyện này đến được với Lương như một sự chia sẻ. Như một cái ôm ấm áp cho những ngày lạnh lẽo này! (Trần Thanh Cảnh)

.KD: Bạn bè trên FB gửi cho mình bài viết này. Đọc mà rưng rưng xúc động. Câu chuyện rủi ro của hai người bác sĩ, nhưng mỗi người chọn cách đối mặt rất khác nhau, và hệ quả đương nhiên cũng khác nhau. Đọc xong, muốn đăng ngay, và mình rất muốn nhờ bạn đọc của Blog tìm mọi cách chuyển để bác sĩ Hoàng Công Lương đọc được lá thư ân tình này

Tôi không định an ủi em. Tôi chỉ muốn kể cho em nghe câu chuyện này. Chuyện thật ở làng quê tôi… 

Kết quả hình ảnh cho áp lực bác sĩ

Ảnh minh họa.

Tiếp tục đọc

Việt Nam gần “đội bảng” về chống xâm hại tình dục trẻ em, Cục trẻ em phản ứng

Tác giả: Nguyễn Trang
.
-Cục Trẻ em cho rằng việc đánh giá Việt Nam nằm áp chót trong bảng xếp hạng về chống xâm hại tình dục trẻ em là chưa minh bạch, rõ ràng, thiếu chính xác (Nguyễn Trang).
.
.KD: Tình cờ, đọc được bài này từ trên mạng, mình mới biết có Cục Trẻ em, và mới biết Đặng Hoa Nam là Cục trưởng. Bạn í là con một nhà báo ở Báo ND, bác í cũng mất đã lâu. Thời trẻ, mình và Nam, hai cô cháu từng đi học khiêu vũ, sau này có dịp nào đó gặp nhau, cô cháu lại trò chuyện rất vui. Bao kỷ niệm của tuổi trẻ, tuổi thơ một thời ở khu TT Nam Đồng thời bao cấp khốn khó đầy buồn vui nhưng rất thú vị khiến hai cô cháu cứ cười rũ. Có lần Nam dẫn đầu bọn trẻ con đeo mặt nạ đứng ngoài song cửa dọa cu con nhà mình khiến cu con sợ hết hồn, mình cũng giật bắn cả người. Đương nhiên lần ấy, “cháu Nam” bị “cô Dung” mắng  😀  vì nguyên tắc sống của mình dạy con, không được dọa trẻ, và dạy trẻ không được sợ bất cứ điều gì, trừ lẽ phải. Nếu có ngã, phải tự đứng dậy mà đi!

.Nay đọc được bài này  😦 

Dĩ nhiên, bị bêu gương chả ai thích, nhất là nhân danh một QG. Cục Trẻ em có quyền phản biện lại vấn đề này
.
Nhưng dù vậy, mình vẫn nghĩ thế này, ở một QG là nước thứ hai ký Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em mà rất nhiều vụ trẻ em bị xâm hại: Vụ ông Thủy ở Vũng Tàu xâm hại trẻ em, vụ em bé gái học lớp 5 ở CÀ Mau bị xâm hại, dẫn đến mức em tự tử khiến mình khóc vì đau đớn, uất ức cho một đứa bé gái tội nghiệp  😦  , vụ hiệu trưởng trường nội trú Hà Giang mới đây xâm hại các em nam…., tuyệt nhiên mình không hề thấy Cục Trẻ em lên tiếng. Ít nhất, Cục Trẻ em phải lên tiếng trên các cơ quan truyền thông chứ, vì đó là tiếng nói bảo vệ quyền lợi và danh dự lẫn niềm tin của các em, để các em có thêm dũng khí tự bảo vệ mình trước những ké súc sinh, tại sao Cục lại im lặng, để đến bây giờ, khi bị xếp hạng gần áp chót mới phản ứng? Thật buồn
.
“Cú ngã”  này với Cục Trẻ em quả là rất đau. Nhưng không còn cách nào khác, phải tự đứng dậy mà đi tiếp. Và “tập đi” sao cho không ngã nữa. Vậy thôi!
————–   
cuc tre em len tieng vu viet nam xep ap chot ve chong xam hai tinh duc tre em hinh 1
Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục trẻ em nói về việc Việt Nam đứng áp chót trên bảng xếp hạng về chống xâm hại tình dục trẻ em. 
Mới đây, hãng nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc Economist Group (Anh) công bố xếp hạng Việt Nam xếp áp chót 37/40 nước về chống xâm hại tình dục trẻ em.

Tiếp tục đọc