Tác giả: theo FB Hoàng Linh
.KD: Tình cờ đọc được stt này của nhà báo Hoàng Linh. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung- Giám đốc BV- chỉ huy hành động khẩn cấp này- cũng là người cách đây 03 năm- 2016- đã đứng xin tiền ở chợ Vị Xuyên (Hà Giang) để cứu một sản phụ sinh nở, thai nhi dính nhau, vì người bệnh quá nghèo, bệnh viện cũng nghèo. Nhìn hình ảnh đó mình đã rơi nước mắt. Nay lại đọc được chuyện này của anh và các đồng nghiệp. Thật tuyệt vời.
.Đời còn dễ thương 😀 😀 😀
.Title bài, chủ Blog xin đặt
- Soha cũng đã đưa câu chuyện hy hữu này lên. Thương lắm. Xin đăng bên dưới để bạn đọc có thể theo dõi
—————-
Một sản phụ đã rơi xuống khe núi và đau bụng đẻ, chồng chở cô bằng xe máy cùng rơi xuống không lên được đã gọi điện đến bệnh viện, tổ cấp cứu của bệnh viện Bắc Mê đã tiến hành ca đỡ đẻ dã chiến dưới khe núi.
Thật tuyệt vời.
Mẹ tròn con vuông.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.