75 năm sáng tạo những đóa hoa tuyệt đẹp, cha đẻ của 230 loài hồng kết thúc hành trình ở tuổi 92

Tác giả: Triệu Hằng

Người làm vườn có biệt danh ‘Godfather of the English Rose’ (tạm dịch: Cha đẻ của những đóa hồng Anh), đã qua đời ở tuổi 92, sau hành trình 75 năm tìm kiếm những đóa hồng, cho ra đời những mùa hoa nở rộ.

Xuất thân là con trai của một người nông dân, ông David Austin đã tạo nên một sự nghiệp phi thường, thành công trong việc nhân giống hơn 230 loài hồng bắt đầu từ sở thích khi còn là thiếu niên, theo Daily Mail (Triệu Hằng).

KD: Thật tuyệt diệu. Trong các loài hoa, hoa hồng leo là một trong những loài mình thích mê tơi. Đến nỗi mình lấy ảnh hồng leo làm nền đại diện cho FB của mình. Thì nay mới biết tác giả của nó- và cũng đồng thời là cha đẻ “nhân giống” tới 230 loài hoa hồng. Thật là tài năng vĩ đại

Xin kính cẩn trước Linh hồn ông- Hẳn nơi xa đó, hương hoa hồng thơm ngát vấn vương chỗ ông nằm

——————-

Người làm vườn có biệt danh ‘Godfather of the English Rose’ (tạm dịch: Cha đẻ của những đóa hồng Anh), đã qua đời ở tuổi 92, sau hành trình 75 năm tìm kiếm những đóa hồng, cho ra đời những mùa hoa nở rộ.

Xuất thân là con trai của một người nông dân, ông David Austin đã tạo nên một sự nghiệp phi thường, thành công trong việc nhân giống hơn 230 loài hồng bắt đầu từ sở thích khi còn là thiếu niên, theo Daily Mail.

“Cha đẻ của những đóa hồng Anh” David Austin gặp gỡ Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị tại sự kiện RHS Chelsea Flower Show. (Ảnh: Dailymail)

Tiếp tục đọc

Không lấy chồng Việt Nam!

Tác giả: Thái Bá Tân (Theo FB Hoàng Ngọc)

.“Dạ thưa, ai cũng được,
Nhưng không phải Việt Nam.
Là cái bọn mất dạy,
Nói mà không chịu làm! (Thái Bá Tân)

.KD:  😀   😀   😀

———————–

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Ảnh chỉ mang tính minh họa  😀

Có một cô gái nọ
Đã lấy chồng năm lần.
Cả năm lần li dị,
Oán phận rồi trách thân.

Lần cuối, ra tòa án,
Làm xong hết giấy tờ,
Cô xin tòa chứng nhận
Cô vẫn còn gái tơ.

Tiếp tục đọc

Vắng bóng công lý

——————

Cả hai bản án đưa ra ngày cuối năm đều làm công chúng thất vọng dù được chờ đợi với thái độ rất khác nhau. Bản án 30 và 36 tháng tù cho hai “chén tướng” như để cho xong và mở đường cho một phúc thẩm án treo. Trong khi, bản án 42 tháng tù cho bác sỹ Hoàng Công Lương lại được tuyên như một lời thách thức.

Đằng sau vụ 9 bệnh nhân tử vong ở bệnh viện đa khoa Hoà Bình là các hợp đồng kinh tế. Đó là một sự cấu kết quy mô giữa các quan chức trong ngành y tế với các nhà cung cấp thiết bị chứ không phải là hình ảnh nhỏ bé mà ta thấy của bác sỹ Hoàng Công Lương.  Tiếp tục đọc