Đàn bà thông minh như mật ong rừng

Tác giả: theo FB Hằng Thanh (theo PNO)

.KD: Bạn bè trên FB gửi cho bài viết này, đọc thú vị. Nhưng chắc Đàn bà mà thế này thì quá hoàn hảo. Lấy đâu loại đàn ông để xứng đôi vừa lứa. Có rất nhiều điểm mình đồng cảm, và chia sẻ. Nhưng câu mình thích nhất lại là câu cuối cùng: “Đàn bà thông minh là đàn bà biết được chuyện, dẫu không có đàn ông thì đàn bà vẫn hoàn toàn đủ khả năng tạo nên hạnh phúc và sự hứng khởi cho chính bản thân mình.”

.Đó đích thực là người đàn bà thông minh, và bản lĩnh. Chân thành, lương thiện nhưng can trường. Biết làm chủ Số phận mình!  😀  😀  😀

Mình vốn rất “dị ứng” với loại đàn bà thiếu đàn ông thì rên rỉ khóc lóc, lúc nào cũng than thở cho … số phận!

.Bởi làm đàn bà, khi cần, hãy biết Nuốt tất cả- cả nước mắt lẫn niềm đắng cay, cùng thất vọng- vào trong!

“Như chưa bao giờ có cuộc…. chia ly!”

————————– 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Mật ong nào cũng ngọt, cũng nhiều lợi ích. Thế nhưng, mật ong rừng vẫn được ưa chuộng hơn, bởi người ta tin rằng mật ong rừng mang lại nhiều tác dụng tích cực hơn.

1. Đàn bà thông minh là biết sử dụng đúng “liều lượng đàn bà”. Liều lượng ấy chính là thứ cảm xúc bản năng mà đàn bà được ưu ái ban tặng, như: khóc, cười, yêu, ghét.
2. Đàn bà thông minh biết sự chân thành là cốt lõi của một mối quan hệ. Không mối quan hệ bền vững nào mà không có yếu tố chân thành.
3. Đàn bà thông minh sẽ chăm sóc da, giữ dáng, không khiến mình tăng cân đột ngột. Đàn bà thông minh thừa sức biết rằng một làn da mịn màng, một nụ cười đẹp, một thân hình thon gọn luôn là lợi thế.

Tiếp tục đọc

Trương Duy Nhất: Những ngày ở Thái Lan trước khi ‘mất tích’

.
KD: Lại đọc được bài này về vụ Trương Duy Nhất mất tích, xin đăng lên cho thêm thông tin với những bạn đọc quan tâm. Gieo Nhân nào- gặt Quả nấy thôi. Biết làm sao???  😦
.
Tiền rất cần mà cũng rất… bạc mà!  😦
—————–
nhất
Image caption Khách sạn nơi ông Trương Duy Nhất ở trước khi “mất tích”

Hơn hai tuần trôi qua kể từ khi có tin blogger Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng có khả năng “mất tích” sau khi tới Thái Lan.

Hôm 9/2, từ Canada, cô Trương Thục Đoan, con gái ông Nhất cho BBC biết: Tiếp tục đọc

An Dương Vương và Triệu Vũ Đế- nên thờ ai???

Tác giả: theo FB Vũ Bình Lục

.KD: Trong chuyến đi về Thái Bình vừa rồi, cả gia đình mình đã đến Đền Đồng Xâm (Kiến Xương- Thái Bình), nơi thờ Vua Triệu Đà và Hoàng hậu. Ngôi đền là một quần thể kiến trúc rất đẹp, phong thủy hữu tình, có đôi rồng lớn chạm trổ cực sinh động, chỉ tiếc trông cảnh quan đìu hiu quá. Bất ngờ đọc được bài viết này của tác giả Vũ Bình Lục, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, và các vị có trách nhiệm về lĩnh vực này cần quan tâm và có thái độ khoa học. Những ngộ nhận và lầm lẫn lịch sử cần được làm sáng tỏ với cái nhìn khách quan, tôn trọng sự thật lịch sử.

————————-

Nhà văn Vũ Bình Lục: 

Trong hình ảnh có thể có: Vũ Bình Lục, đang đứng, mũ và ngoài trờiTruyền hình VTV1 vừa điểm tin một số lễ hội trong cả nước, trong đó có lễ hôi Mê Linh (tưởng nhớ HAI BÀ TRƯNG và lễ hội Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội). Truyền thông nói rằng để tưởng nhớ công lao của Hai Bà Trưng, năm 40 sau C.n, giải phóng nước ta, mà sao không nói rõ rằng đó là nước NAM VIỆT của chúng ta thời Triệu Vũ Đế, bao gồm cả vùng đất phía Nam núi Ngũ Lĩnh của dân Bách Việt, nay đã bị người Hán cướp mất ?

Về câu chuyện Cổ Loa, Thục Phán được vua Hùng truyền ngôi khi nào nhỉ ? Đại Việt sử ký toàn thư chép là giặc Thục cướp ngôi của vua Hùng, sau chuyển đô xuống Phong Khê, xây thành ốc Cổ Loa. Cuối đời Thục Phán (An Dương Vương) ăn chơi vô độ, giết hại các trung thần, rồi bị Triệu Đà (Triệu Vũ Đế) diệt, sáp nhập nước Âu Lạc vào đại gia đình các dân tộc Bách Việt thành nước NAM VIỆT RỘNG LỚN như bản đồ các bạn đang xem

Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Tiếp tục đọc