Hé lộ nhân thân nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà đêm 30 Tết

Tác giả: Thanh Phong
.
Vương Văn Hùng là cháu nội cán bộ công an cấp cao của tỉnh Lai Châu (cũ) đã nghỉ hưu (Thanh Phong).
.
KD: Đã định đi nằm, tình cờ đọc được bài này lại lọ mọ dậy để cập nhật lên Blog. Mấy hôm nay, rất bức bối vụ này, dù vậy mình ko muốn chỉ đưa thông tin kiểu giật gân, mà muốn đợi có thêm thông tin. Nhưng căm giận và kinh tởm vô cùng những kẻ súc vật tàn ác trong vụ này. Chỉ mong giết chết lũ súc vật cho rộng đất
.
Đọc thông tin, ngay dòng đầu- “Vương Văn Hùng là cháu nội cán bộ CA cấp cao của tỉnh Lai Châu”, chợt nhớ câu của bà QT, rằng con em cán bộ CM là “hồng phúc của dân tộc”
.
Vậy cái thằng bị can, nghi phạm giết người ko ghê tay này là hồng phúc của ai đây? Hay là thứ vô phúc cho cái XH đang suy thoái kinh hoàng về đạo lý??? Thật vô duyên là cái câu phát ngôn “nịnh thối” để đời này!
.
* Ngay sau khi đưa bài này lên FB, bạn Việt Long đã kéo một đường link chủ đề này của báo VietNamNet nhưng nội dung về “nhân thân” kẻ nghi phạm lại khác hẳn với bài của Báo Dân Việt. Chủ Blog xin đăng bổ sung (bên dưới) để bạn đọc chia sẻ. Chỉ ko hiểu nổi, cùng là báo chính thống, nhưng tại sao hai bài báo khác hẳn nhau. Vậy bạn đọc biết tin vào báo nào?
—————  

Theo thông tin riêng của Dân Viêt, Vương Văn Hùng là con trai lớn của ông N.T.Th (trú tại khối Xuân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Ông Th là con trai của một cán bộ công an cao cấp của tỉnh Lai Châu (cũ) đã nghỉ hưu. Như vậy Vương Văn Hùng là cháu nội cán bộ công an cấp cao của tỉnh Lai Châu (cũ) đã nghỉ hưu.

Ông Th trước đây cũng công tác trong ngành công an, nhưng đã bị kỷ luật cho ra khỏi ngành.

he lo nhan than nghi pham sat hai nu sinh giao ga dem 30 tet hinh anh 1

Sau khi vợ chồng ông Th ly hôn, Vương Văn Hùng đã cùng mẹ và em trai chuyển vào thành phố Điện Biên Phủ sinh sống. Vương Văn Hùng đã đổi họ sang họ mẹ.

Như vậy, sau gần 4 ngày tích cực điều tra kể từ khi phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Sau nhiều giờ đấu tranh, Hùng khai nhận đã sát hại Duyên để cướp tài sản. he lo nhan than nghi pham sat hai nu sinh giao ga dem 30 tet hinh anh 2

Nhiều vật chứng quan trọng đã bị cơ quan công an thu giữ khi khám nhà cậu, mợ Vương Văn Hùng.

Lực lượng  công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm một xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; một giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Hiện Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, đại tá Tráng A Tủa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên – cho hay, đến thời điểm hiện tại, qua công tác khám nghiệm hiện trường và các dấu vết thu thập được, Ban chuyên án đã phát hiện xe tải của Trần Văn Công – anh trai của chủ căn nhà hoang – nơi phát hiện thi thể nạn nhân có vết máu của nữ sinh xấu số. Cơ quan công an đã triệu tập Công để làm rõ.

Theo đại tá Tráng A Tủa, nạn nhân Cao Mỹ Duyên được tìm thấy trong tình trạng mất quần dài, ban chuyên án cũng đang điều tra việc có khả năng nữ sinh này bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, đến nay chưa có căn cứ khoa học để kết luận việc này. Phải chờ kết luận của Viện Khoa học Hình sự thì mới kết luận có xâm hại tình dục hay không?

Như Dân Việt đưa tin, vào khoảng 10h ngày 7.2, một thi thể nữ giới được phát hiện tại chuồng chăn nuôi lợn của một căn nhà thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).

Đây chính là nữ sinh được gia đình thông báo mất tích bí ẩn từ chiều tối 30 Tết trong quá trình đi giao gà.

Thi thể được tìm thấy trong tình trạng nằm ngửa, bán khỏa thân, mũ bảo hiểm úp lên mặt.

—————-  

http://m.danviet.vn/tin-tuc/he-lo-nhan-than-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-dem-30-tet-955310.html?fbclid=IwAR3oqrJe2ZURWEvSnU5LtKWMee7LRaKxq4i0i8XXiouXjUqC_FjKgrkT8J8

Bài trên báo VietNamNet:

Nhân thân nghi phạm giết nữ sinh giao gà: Gia đình tướng công an lên tiếng

Công an tỉnh Điện Biên đã tạm giữ hình sự Vương Văn Hùng để điều tra về vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên tử vong sau khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Hùng có nguyên quán ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương – trước đây từng sinh sống cùng bố mẹ tại tỉnh Điện Biên. Sau đó, Hùng sống cùng mẹ tại TP Điện Biên Phủ.

Nhân thân nghi phạm giết nữ sinh giao gà: Gia đình tướng công an lên tiếng
Nghi phạm Vương Văn Hùng

Sau khi có quyết định tạm giữ hình sự, dư luận tiếp tục dồn chú ý về nhân thân của nghi phạm này. Cụ thể, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội đưa ra nhận định nghi phạm Vương Văn Hùng là cháu nội của Tướng Công an Nguyễn Trọng Tháp – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (cũ) về hưu và hiện sống ở Quảng Ninh. Có tờ báo cũng đăng tải Hùng là cháu nội một cán bộ công an cấp cao của tỉnh Lai Châu (cũ) đã nghỉ hưu.

“Người tên Hùng kia, nhà tôi không hề biết”

Sáng nay, VietNamNet đã có mặt tại nhà của vị tướng này ở xã miền núi An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh để hỏi rõ thực hư.

Trao đổi với PV, chị Phan Kim Yến (vợ anh Nguyễn Trọng Thắng, con dâu tướng Nguyễn Trọng Tháp) khẳng định: “Tôi có biết vụ việc sát hại nữ sinh này sau khi xem đài báo, tuy nhiên thông tin Hùng là cháu nội của ông Tháp thì tôi khẳng định không đúng. Ông Tháp chỉ có 5 người con là Thu, Thanh, Thái, Thoa, Thắng và không hề có ai biết người cháu nào tên Hùng”.

Sau khi xem hình ảnh của nghi phạm Vương Văn Hùng để nhận diện thì chị Yến quả quyết, gia đình không hề biết người này là ai.

Nhân thân nghi phạm giết nữ sinh giao gà: Gia đình tướng công an lên tiếng
Căn nhà của ông Nguyễn Trọng Tháp ở xã miền núi thuộc huyện Đông Triều, Quảng Ninh

Cũng theo chị Yến, sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Tháp được giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. 

“Sau khi về hưu, bố chồng tôi về xã An Sinh để hưởng tuổi già, năm gần đây ông bị tai biến, hiện đang chữa trị trên Hà Nội”.

“Ngoài chồng tôi ở quê buôn bán, các anh chị bên chồng đều thành đạt, người làm công an, người là Trưởng khoa của BV 198. Và không có chuyện có người cháu tên như vậy” – chị Yến nói.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho VietNamNet biết, Công an tỉnh đang xác minh nhân thân của đối tượng Vương Văn Hùng, hiện tại chưa có căn cứ cụ thể trước thông tin đang lan truyền.

 

 

 

 

 

Dặn con

Tác giả: Tấn Định (tức Bố Mèo)

KD: Bố Mèo- người mà “Dì Duyên” hay nhắc đến vì bị trêu ghẹo, nên cũng “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”  😀  là một CCB, Đại tá quân đội- cháu gọi Tướng Võ Nguyên Giáp là cậu ruột. “Dì Duyên” chuyên bị các bạn trên FB gán ghép với Bố Mèo (biệt danh “Mèo Hen” trên Blog Quê Choa của Bọ Lập trước đây), chắc vì cả hai đều… nhiều tuổi nhất trong số các bạn còm của Bọ Lập. Hôm nay đọc được bài thơ của Bố Mèo, cảm động quá, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Nhìn bức ảnh chở những người lính một thời chiến tranh máu lửa mà muốn khóc, vì xót quá  😦

Cảm ơn Bố Mèo đã có bài thơ cảm động

———–  

Ảnh: chân dung Bố Mèo – Tấn Định   😀   😀  😀

Hãy đi Vị Xuyên với bố
Biết nơi bạn bố đang nằm
Mai ngày bố theo tiên tổ
Đất mình còn đó ngàn năm.

Hãy đi Lão Sơn với bố
Cái tên bên ấy họ dùng
Của mình “Một Năm Không Chín”
Trăm năm liệu chín hay ung.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

Tiếp tục đọc

Dư luận Trung Quốc về Chiến tranh Tháng 2 năm 1979: Một cuộc chiến vô nghĩa, trái đạo lý và thảm bại (Phần 1)

Tác giả: Thu Thủy

.KD: Rất đúng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc đau thương- 40 năm chiến tranh chống bọn xâm lược phía Bắc. Không hiểu sao mình nhớ mãi cái buổi tối đó- cả khu TT Nam Đồng mất điện. Mình ngồi trong xó tối trên chiếc giường đôi, bế con trai mới mấy tuổi đang ngủ say, và rưng rưng nước mắt khi nghe Lệnh Tổng động viên của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng phát đi trên chiếc loa truyền thanh ở đầu khu tập thể.

(Khi đó ông chồng đang phải thường trú ở Lạng Sơn. Số phận ông chồng cũng thật vất vả. Chiến tranh ác liệt ở Quảng Bình, đi thường trú Quảng Bình, chiến tranh B 52 ở HN, làm pv thường trú Hà Nội, chiến tranh biên giới phía Bắc, thường trú Lạng Sơn. Nhưng mọi quyền lợi, bổng lộc thì cứ như người… ngoài cuộc, thế mới lạ)  😀   . 

Mình cứ ngồi trong xó tối rất lâu, nước mắt chảy dài và nghĩ, lại chiến tranh, lại ly tán, lại máu đổ rồi đây!

Và những ngày này, đọc các bài viết về chiến tranh biên giới, lại nghẹn ngào. Xót xa, xót thương số phận một Dân tộc. Hy sinh nhiều quá để được sống, bảo vệ chủ quyền…. 😦

Bỗng nhớ đến cái còm của một cựu chiến binh trẻ, em có nick Caobang Sơn tâm sự trên FB của mình, đại ý: Lứa bọn em là lính chiến đấu ở Vị Xuyên, nhiều khi rất tủi thân, vì ko bao giờ được nhắc tới cuộc chiến phía Bắc. Còn hôm nay, chỉ muốn nói với em rằng- Dân tộc này, nhân dân này ko bao giờ quên máu xương của những người lính như các em.

Viết đến đây lại nghẹn cả cổ…

—————–    

Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày 17.2.1979, Trung Quốc huy động 60 vạn quân gồm nhiều quân đoàn chủ lực với sự yểm trợ của hàng nghìn xe tăng, trọng pháo ồ ạt mở cuộc tiến công xâm lược vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. 

Nữ dân quân Cao Bằng dẫn giải tù binh Trung Quốc bị bắt

Nữ dân quân Cao Bằng dẫn giải tù binh Trung Quốc bị bắt

Tiếp tục đọc

Một xã hội kỳ lạ

Tác giả:  Theo FB Mạc Văn Trang
.
… Xã hội ta, đang chứa đựng đầy những nghịch lý: càng tuyên truyền giáo dục học thuyết Mac- Lênin duy vật, vô thần, con người càng duy tâm, mê tín, dị đoan, càng mất niềm tin vào khoa học, mất niềm tin vào chân lý, vào công lý… Mặt khác, đáng lẽ nhiều người đi chùa, giác ngộ Phật pháp thì con người càng bớt Tham, Sân, Si, bớt Sát, Đạo, Dâm, bớt lừa lọc, gian dối, hung bạo; con người sẽ giàu lòng Tư bi, Hỉ xả, sống lương thiện, chạy tịnh, xã hội an lạc, hòa vui…

Nhưng tất cả dường như đều ngược lại! Con người có quá nhiều hành động vô minh tăm tối, bất lương; cái ác được kích thích và “lan tỏa”; xã hội ngày càng xuống cấp về đạo đức, lối sống. Mới hôm qua, trên VTV1 có cuộc thảo luận “làm sao kinh tế thời nay, đạo đức được như ngày xưa”!? (Mạc Văn Trang)

KD: Bạn đọc nào có thể lý giải hộ câu hỏi về Một XH kỳ lạ của tác giả Mạc Văn Trang? Chủ Blog thì bó tay rùi!  😀

———————

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, đám đông
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi

Xã hội ta đang diễn ra nhiều hiện tượng kì lạ.

1. Đảng Cộng sản chính thức đưa chủ nghĩa Mac- Lê nin vào Việt Nam từ 1930 và hơn nửa thế kỷ nay đã được giảng dạy trong các nhà trường, từ bậc phổ thông trở lên, thành hệ tư tưởng chính thống, chủ đạo, bao trùm toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội; mà chủ nghĩa Mac- Lê nin được giới thiệu là học thuyết Khoa học tiên tiến nhất (vô địch) – Biện chứng – Duy vật – Vô thần…

Tiếp tục đọc