Tác giả: FB Trần Ngọc Thiện
KD: Thú thực, mình ko muốn bàn gì về vụ này vì không theo dõi hết đã đành mà cái chính, chuyện gia đình một tỷ phú với những bi kịch bên trong chắc gì mọi con người đã thấu hiểu hết để mổ xẻ, phê phán người bên này hay bên kia? Bởi hôn nhân và hạnh phúc luôn là những chủ đề tốn giấy mực của nhân gian. Nhưng đọc bài này mình thấy thích, vì cách viết hóm đã đành mà cái nhìn với một người đàn bà đẹp (vừa con nhà nòi, vừa giỏi giang) vốn yếu thế trong cuộc chia tay đầy đàm tiếu của miệng đời thế gian. Thêm nữa, mình rất ghét câu nói của thằng cha nào đó trong vụ xử này: Đàn bà nên trở về đúng vị trí của mình! vừa ngông nghênh, lố lăng kệch cỡm, vừa ko hiểu chính giới đàn ông của kẻ đó. Cứ nghĩ rằng, thế gian này đàn ông tài giỏi và đàn bà chỉ xó bếp chăng? Xin lỗi. Đàn bà đẻ ra đàn ông cơ mà! 😀 😀 😀
Nhưng dẫu sao, đăng lên cũng chỉ để bạn đọc đọc thư giãn và suy nghĩ về sự bí ẩn của tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc- những thách đố muôn thủa với con tim con người. Mình ko thích đưa lên Fb rồi lại nghe những phản xử của kẻ “đứng ngoài cánh cổng gia đình họ”
—————-

Có người đã chỉ đích danh: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là “kẻ độc hại” (toxic person)!
Trên khắp các diễn đàn, người đàn bà này được đặt cho đủ các loại tính từ: Giảo quyệt, tham lam, độc ác, gian trá,…
Còn tôi, tôi xin chia sẻ với cả những người phụ nữ khác nữa: Đàn bà nên trở về đúng vị trí của mình, theo truyền thống từ ngàn xưa!
Xoay quanh vụ ly hôn bạc tỉ nhà “vua café” Trung Nguyên…
============
1. Nhiều người chỉ trích: Bà Thảo không có đóng góp tài chính cho công ty thì được “ban” cho 30% là tốt lắm rồi! Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.