Ba chị em họ Phạm- có duyên mới gặp nhau

KD: Ngày cuối tuần, buồn quá vì câu chuyện em học sinh gái bị đánh hội đồng, bị sỉ nhục nhân phẩm. Nặng nề quá. Chỉ biết nghe nhạc cho dịu vợi tâm trạng.

Nhớ tới bức ảnh này. Thật ra, chị Phạm Chi Lan, người phụ nữ nhỏ bé mà rất đáng kính trọng cả trí tuệ và nhân cách, và chị Phạm Chi Mai là hai chị em ruột. Mình cũng họ Phạm, nhưng là Phạm Kim, không phải Phạm Chi 

Cái duyên cho mình gặp gỡ với cả hai chị, thành ba chị em họ Phạm là vậy. Chị Chi Mai thường gọi mình là “cô Út”. Cô Út và chị Chi Mai thường nhõng nhẽo và trêu nhau kiểu “trẻ ko tha già ko thương”   

Ba chị em mình đang khoác tay nhau trên một con phố mới của HN

Sương giăng trên hồ Tuyền Lâm vào top ảnh đẹp trên báo Mỹ

Tác giả: NAG Nguyễn Tấn Tuấn

.Bức ảnh “Ngày mới trên hồ Tuyền Lâm” của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn vào top ảnh đẹp tuần 3 tháng 2 trên tạp chí National Geographic.

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin được đăng lên để bạn đọc thưởng lãm cuối tuần. Cũng là cho nhẹ lòng bởi XH quá nhiều chuyện bất an, nhất là đối với con trẻ  😦

—————–  

Sương giăng trên hồ Tuyền Lâm vào top ảnh đẹp trên báo Mỹ

Trong chuyến đi Đà Lạt, anh Nguyễn Tấn Tuấn (sống tại TP HCM) ấn tượng với hình ảnh chiếc thuyền câu nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ Tuyền Lâm giữa khung cảnh sương trôi bồng bềnh sáng 17/2. Anh đăng bức ảnh trên mục Your Shot ngày 20/2 của tạp chí National Geographic và sau đó hình được chọn vào top ảnh đẹp trong tuần ngày 22/2.

Sương giăng trên hồ Tuyền Lâm vào top ảnh đẹp trên báo Mỹ

Tiếp tục đọc

Một cuộc lột trần xã hội khủng hoảng

.
5 đứa trẻ hành hạ thể xác và tinh thần, lột quần áo và dí điện thoại vào vùng kín của cô bé dậy thì. Đây là một vụ việc hình sự cần được khởi tố. Vì dù những đứa trẻ vị thành niên kia chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì ông hiệu trưởng có hành vi không tố giác tội phạm và nhất là cô giáo chủ nhiệm với việc bắt học sinh xoá clip, đã có hành vi che dấu tội phạm.

Đây là một cuộc chà đạp thân phận con người. Và nó khiến bất kỳ ai có lương tri đều cảm thấy đau buốt. Cảm thấy bất an với một nền giáo dục đang trở thành một sân khấu rùng rợn cho những đứa trẻ phô diễn bản năng độc ác, nơi khuếch trương cái ác. Sẽ lại có những ý kiến rằng một vài hiện tượng đơn lẻ không phản ánh bộ mặt giáo dục. Không! Khi các hiện tượng giống nhau liên tiếp xảy ra, nó thể hiện bản chất (NTT)

KD: Một bài viết hay mà đầy đau đớn. Nếu đúng như vậy, tôi ủng hộ việc cần khởi tố, vì cái Ác chà đạp lên nhân phẩm một đứa trẻ, lại được bao che bởi sự im lặng nhẫn tâm của cả những kẻ nhân danh người thầy  😦  😦  😦

Những đứa trẻ ác quá. Và người lớn vô cảm quá

Nhà trường, Giáo dục tự lúc nào không còn là nơi chốn bình yên cho trẻ em? Không những thế còn là nơi dung túng cho cái ác? Không hiểu nổi phẩm cách các ông bà gọi là thầy?

—————–

5 đứa trẻ hành hạ thể xác và tinh thần, lột quần áo và dí điện thoại vào vùng kín của cô bé dậy thì. Đây là một vụ việc hình sự cần được khởi tố. Vì dù những đứa trẻ vị thành niên kia chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì ông hiệu trưởng có hành vi không tố giác tội phạm và nhất là cô giáo chủ nhiệm với việc bắt học sinh xoá clip, đã có hành vi che dấu tội phạm.

Như mọi khi, những con người làm giáo dục lại đưa ra những hình phạt “khôi hài” kiểu đình chỉ tạm thời hiệu trưởng và luân chuyển giáo viên chủ nhiệm.

Tiếp tục đọc

Vụ nữ sinh bị bạn đánh hội đồng, lột quần áo: Cô chủ nhiệm yêu cầu cả lớp im lặng, nói với gia đình là ‘đã xóa hết clip rồi’?

.KD: Làm giáo viên chủ nhiệm, mà vì tâm lý thành tích, cô giáo của lớp học này đã ỉm đi, nhẫn tâm vô cảm, lạnh lẽo trước nỗi đau vì bị sỉ nhục của đứa học trò gái tội nghiệp. Cô ta không phải là con người nữa. Nên nhớ: “Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình…” .

Ông Bộ trưởng GD nên từ chức đi. Ông để GD mục nát đến không còn cơ cứu vãn nữa.
——————–  

Theo gia đình nữ sinh, mặc dù biết sự việc từ ngày 23/3 nhưng khi phụ huynh nạn nhân hỏi thì cô giáo đã nói rằng cuối tuần không giải quyết, chờ sang tuần sau, nhà trường cũng không hề quan tâm đến sức khỏe của nạn nhân, có ý ém nhẹm sự việc.

Tiếp tục đọc

Chú ruột nữ sinh Hưng Yên: “Tôi không cầm được nước mắt khi xem cháu bị lột quần áo”

Vì quá xót cháu, anh Doanh thay mặt gia đình kiến nghị các cơ quan chức năng xác minh, xử lý các hành vi bạo lực theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra anh Doanh cũng mong muốn các gia đình có học sinh đánh cháu phải có hình thức bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần.

KD: Tôi đồng ý và ủng hộ quan niệm của gia đình cháu bé, không chấp nhận cách xử lý của ban giám hiệu nhà trường trong vụ việc này- chỉ tạm đình chỉ việc học một tuần. Mấy đứa bé gái dã man và có khả năng làm nhục người khác từ bé tí cần đưa đi trường giáo dưỡng, để giáo dục đến nơi đến chốn

——————-

Anh Nguyễn Văn Doanh (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) cho biết, đây không phải lần đầu tiên cháu mình bị đánh như vậy.

https://embed.vietnamnettv.vn/v/155236.html?domain=http://vietnamnet.vn/giao-duc-goc-phu-huynh

Tiếp tục đọc

Bị 5 bạn đánh hội đồng và lột quần áo, nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên nhập viện tâm thần

Tác giả: VTC

Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên) xác nhận tại trường đã xảy ra sự việc nhóm 5 nữ sinh lớp 9 đánh một bạn khiến em này phải nhập viện.

KD: Buổi sáng, đi họp CLB Truyền thông số rồi đi ăn với hai người bạn. Trong câu chuyện bạn bè nhắc tới vụ này. Sững sờ vì không thể hình dung, học sinh nữ- lứa tuổi lớp 9- còn quàng khăn đỏ, có thể mất dạy và tàn độc đến vậy, khi đánh hội đồng và làm nhục bạn cùng trang lứa. Đăng bài này lên để bạn đọc chia sẻ và đề nghị nhà trường, Sở GD Hưng Yên có thái độ thật nghiêm khắc, xử lý vụ việc.

Không thể chấp nhận được những cái Ác dù mang gương mặt trẻ con

—————–  

Tiếp tục đọc

Con trai ông Trần Bắc Hà bị bắt

Tấc giả: Minh HoàngBá Chiêm.
.
Ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam do liên quan những sai phạm tại dự án chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh.
.
.KD: Giàu có bằng đủ kiểu tội lỗi, huyênh hoang ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì, nhưng đứa con trai duy nhất giờ cũng lại bị bắt, lao tù, Trần Bắc Hà nghĩ gì nhỉ?  😦
.
Ngẫm nghĩ, nhiều “đại gia” nhớn của XH này phất lên nhanh chóng nhờ cấu kết kiểu Mafia với những quan chức tha hóa, sâu mọt để đục khoét tiền dân, đâu phải tài giỏi gì. Cứ nhìn các dự án thất thoát, đắp chiếu, rút cục tra tay vào còng đủ hiểu.
—————-

Ngày 29/3, một nguồn tin cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với ông Trần Duy Tùng (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ông Tùng là con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Con trai ong Tran Bac Ha bi bat hinh anh 1
Ông Trần Duy Tùng. Ảnh: Người Lao Động.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, việc khám xét, tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Tùng được Bộ Công an thực hiện hôm qua (28/3), tại TP Quy Nhơn – nơi Công ty CP Tập đoàn An Phú hoạt động do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà làm chủ đầu tư.

Tiếp tục đọc

Nền tư pháp ngái ngủ và một bản án sai luật

Tác giả: Hoàng Hải Vân

.Nền tư pháp chi mà kỳ rứa? Phơi bày sự mệt mỏi ngái ngủ ra trước bàn dân thiên hạ rồi trơ trẽn giải thích như nói giữa chợ búa như thế mà là tòa án ư? Ông chủ tọa nếu lỡ đọc nhầm thì phải đọc lại ngay lập tức, chỉ có người không hề tham gia vào việc nghiên cứu hồ sơ, không tham gia nghị án thì mới có chuyện đọc nhầm mà không tự phát hiện.

.KD: Mình hầu như không quan tâm và không bàn chuyện ly hôn của gia đình Vũ- Thảo, vì mình không thích bàn chuyện cá nhân, nhất là gia đình người khác. Nhưng báo chính thống đưa ông thẩm phán đọc nhầm án phí 8 tỷ thành 80 tỷ, mình giật mình. Nay lại đọc được bài này.ÔI trời. Trình độ thẩm phán gì mà “ăn không nên đọi, nói không nên lời”. Nếu già lú lẫn rùi, thì ông thẩm phán nên nghỉ đi. Kém tắm quá!

.Chả trách, Đảng lo, cứ phải “lãnh đạo toàn diện”.  😀  😀  😀

————–   

Thẩm phán Nguyễn Văn Xuân thừa nhận đọc nhầm do quá mệt. Ảnh: Phước Tuần/ TT

Việc ông Chủ tọa phiên tòa xử vụ ly hôn Vũ – Thảo đọc lộn án phi 8 tỷ lên 80 tỷ, tuyên ngày hôm trước, ngày hôm sau lên truyền thông cải chính là “do mệt”, do “vụ án quá phức tạp, số liệu rất lớn, bản án quá dài, thật sự, tôi đọc mờ cả mắt” (theo báo Tuổi Trẻ), đang làm trò cười cho công chúng.

Tiếp tục đọc

Các “mê lộ” tấn công của Trung Quốc

Tác giả: Tô Văn Trường

Dùng các thủ đoạn mua chuộc các quan chức, lợi dụng  “kẽ hở” của chủ trương đầu tư  để  thuê dài hạn đến 50 năm các khu vực trọng yếu về kinh tế và quốc phòng từ  rừng núi, đến vùng ven biển của đất nước. Hậu họa đã nhãn tiền chẳng cần chờ đến 50 năm sau để con cháu lên án cha ông chết vì tham và ngu dại! (TVT)

KD: Tác giả Tô Văn Trường gửi cho Blog bài viết này. Trong “tiền kiếp”, trong quá khứ, Trung Quốc chưa bao giờ nguôi ngoai dã tâm xâm chiếm Việt Nam. Trong hiện tại, càng chưa lúc nào quên dã tâm này. Các “mê lộ”- những con đường để thò cái chân sói vào dải đất hình chữ S bao giờ cũng được tính toán dưới những nụ cười và “hoa hồng”… Xin đừng quên, dù là thời hội nhập, giao thương kinh tế cho phát triển…

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

——————

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Phân tích các dữ kiện lịch sử cho thấy bành trướng Đại Hán là tư tưởng xuyên suốt các triều đại từ thời phong kiến đến Trung Hoa hiện đại ngày nay. Việt Nam là địa bàn cửa ngõ để triển khai sự bành trướng xuống khu vực Đông Nam Á nhưng trong suốt hàng nghìn năm các triều đại phong kiến tiến hành nhiều cuộc viễn chinh nhưng không chinh phục được, đó là lịch sử vẻ vang tự hào của các triều đại phong kiến Việt Nam.

Từ giai đoạn sau thắng lợi cách mạng 1949 lập nên nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do tác động của các lực lượng và xu thế chính trị quốc tế, chiến lược bành trướng Trung Hoa có nhu cầu mạnh mẽ hơn, đồng thời có những thay đổi lớn về tư duy cũng như chính sách triển khai thực hiện rất tinh vi uyển chuyển được xây dựng trong ngắn hạn hay dài hạn tùy tình huống mà đối phương rất khó nhận biết, hoặc nhận biết được thì đã muộn không kịp ứng phó tương tự “trận đồ bát quái” Khổng Minh lập ra thời Tam Quốc Tiếp tục đọc

Gửi bạn nhé!

Tác giả: KD/KD 

                         (Viết cho một người Hà Nội thuở nào)

————— 

Ta không ngỡ có một ngày ngập nắng
Bạn gặp ta giữa muôn mắt môi cười
Nét xa xót qua tháng ngày xa cách
Lại về đây với hiền dịu rất tươi

Mọi buồn đau xin hãy để lại sau
Để lại phía sau cả một trời lang thang lặn lội
Cả bội bạc cả oán hờn hay tội lỗi
Chỉ còn hương hoa dại ngát thơm những cánh rừng sâu

Tiếp tục đọc