Báo Triều Tiên: Từ khi Nguyên soái lên đường, đã ba ngày ba đêm người dân không ngủ được vì nhớ Người

Tác giả: Theo Nhung Vũ- Mạnh Quân (Trí thức trẻ)

KD: Đọc bài này, giờ mình có thể tin- “Yêu cuồng” là có thật! Yêu phát rồ phát dại phát điên- là có thật   😀

.May mình chỉ là người Việt Nam

Nói cho công bằng, thì VN mình cũng đã từng như thế. Nhưng bây giờ thì không! Cảm ơn sự xuất hiện của IT- một bước tiến vĩ đại về công nghệ đã giúp con người hiểu biết và đời sống XH buộc phải dân chủ hơn

—————-   

Rodong Sinmun vừa đăng tải một số bài báo với nội dung là tình cảm thương nhớ của người dân với Chủ tịch Kim Jong-un khi ông công du Việt Nam. Dưới đây là trích đoạn các bài báo đó.

(Rodong Sinmun, tạm dịch Lao động tân văn là một tờ báo tại Bắc Triều Tiên và là cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, do Thông tấn xã Rodong phát hành.)

Tiếp tục đọc

Thanh Thảo: Chết ngày 8 tháng 3

Tác giả: Thanh Thảo

Có một nhà văn phụ nữ ngã xuống ở chiến trường Duy Xuyên( Quảng Nam) vào đúng ngày 8 tháng 3 năm 1969-ngày Phụ nữ quốc tế. Từ 50 năm trước. Vì sao, cái chết của chị sau đúng 50 năm vẫn khiến tôi xúc động ghê gớm. Tôi vừa viết những dòng này, vừa khóc. Một nhà văn phụ nữ hy sinh nửa thế kỷ trước, vẫn khiến được người đàn em sau nửa thế kỷ rơi nước mắt, ta biết gọi người phụ nữ ấy là gì ? Nhà văn Nguyên Ngọc, thủ trưởng cũ của nữ nhà văn Dương Thị Xuân Quý viết một câu như buột thốt tận đáy lòng:

Cho tôi nói điều này: Thật bất công nếu không gọi chị là một người Anh hùng!

KD: Nhà thơ Bùi Minh Quốc vừa gửi cho Blog bài viết này vào tháng 3, tháng có ngày mùng 8,về một người phụ nữ cầm bút đã ngã xuống  trong cuộc chiến bảo vệ độc lập tựdo củaTổ Quốc. Chị chưa được Nhà nước phong Anh hùng, nhưng chắc chắn, từ lâu, chị vẫn là nữ nhà báo can trường, anh hùng trong lòng bạn đọc, trong lòng những nhà báo như chúng tôi

Xin trân trọng đăng bài viết của nhà thơ Thanh Thảo về chị để bạn đọc chia sẻ 

  • Cà phê thứ Bảy: Các anh chị và các bạn thân mến.Vào lúc 09h00 sáng chủ nhật 03/03/2019tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,số 3A Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

    sẽ diễn ra buổi cà phê với chủ đề:

    VÀ EM GỌI ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC ”

    Diễn giả: NT BÙI MINH QUỐC & Con gái BÙI DƯƠNG HƯƠNG LY

    Chủ trì : NNC PHẠM XUÂN NGUYÊN

    Rất mong anh chị và các bạn đến tham dự.

    Hân hạnh được đón tiếp.

Tiếp tục đọc

Vì sao ‘buồn thần bán thánh” nở rộ như nấm sau mưa?

Tác giả: Tô Văn Trường

Theo tôi hiểu, những cao tăng đức cao, vọng trọng khá ít ỏi như Sư Ông  Thích Nhất Hạnh, Hòa thượng Thích Thanh Từ (các cụ cũng trăm tuổi cả rồi) mới cố thủ trong dòng phái của mình, chứ sân khấu chính của Phật giáo lại do những người khác còn rất xa với phẩm hạnh của các cụ chủ trì. Trong nội bộ giới Phật giáo cũng còn nhiều tam độc (Tham – Sân – Si) và nhiều chuyện phức tạp lắm. vv… Đó là chưa kể đến câu chuyện cài cắm người vào hệ thống sư sãi tạo ra một tầng lớp “sư giả” có thể góp phẩn làm hỏng Phật giáo – một thế giới lẽ ra không còn thế tục (TVT).

KD: Tác giả Tô Văn Trường vừa gửi cho Blog bài viết này. Những tiếng chuông XH gióng lên, cấp báo về sự … mạt pháp của tôn giáo, ở đây là Phật giáo lâu nay không còn là hiếm hoi nữa. Xét cho cùng, tôn giáo cũng vẫn là vấn đề của XH, không phải của riêng tôn giáo

“Đời lệch, chùa nghiêng”- mình vẫn nhớ chú thích bức tranh của một họa sĩ năm nào- khi đó mình còn là học sinh phổ thông. Giờ vẫn còn nguyên giá trị…. 😦  😦  😦

Xin đăng bài viết của Ts Tô Văn Trường để bạn đọc chia sẻ

———–    

Nhiều người dân, kể cả các đại biểu Quốc hội đều quan tâm lo lắng và bức xúc trước thông tin về việc một số đại gia đầu tư xây các công trình tâm linh, nhưng được giao đất quá nhiều so với công trình. Ngoài ra, có những công trình nhà nước (sử dung tiền thuế của dân) đầu tư cơ sở hạ tầng như đường, điện, nước, cũng như các lực lượng quản lý, giữ trật tự, an ninh phục vụ cho việc “buôn thần-bán thánh” nở rộ như nấm sau cơn mưa!

Tiếp tục đọc