Trong nhiều khu bếp ăn tại một số trường học, Táo quân chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn “ma quỷ” ngày đêm tìm cách bòn rút tiền của phụ huynh, làm giàu bất chính.
KD: Tối nay, ti vi đưa tin 230 học sinh của Trừơng mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) phải đưa ra HN khám bệnh vì nghi ăn phải thịt lợn nhiễm sán. Mình cảm giác buồn nôn kinh khủng vì sợ mà vẫn phải cố gắng xem hết. Và giờ đọc được bài viết này. Muốn hiểu tính ưu việt của một chế độ, người ta nhìn vào GD và Y tế. Vậy nhìn vào GD VN, chỉ từ góc độ bữa ăn, dinh dưỡng cho trẻ, người ta hiểu GDVN là gì đây? Đến các thầy cô- người lớn- còn không dám ăn cơm của trẻ vì sợ bẩn, sợ ko bảo đảm vệ sinh, vậy mà những đứa trẻ vẫn phải ăn, trong khi đồng tiền cha mẹ các em đóng đầy đủ theo quy định.
Tại sao tâm địa người lớn lại tàn nhẫn đến vậy với những đứa trẻ thơ? Đồng tiền ăn bớt của các bé, các vị làm giàu được mấy đời? Đúng là chỉ có ma quỷ mới tăm tối đến mức vậy
—————-
Trong nhiều khu bếp ăn tại một số trường học, Táo quân chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn “ma quỷ” ngày đêm tìm cách bòn rút tiền của phụ huynh, làm giàu bất chính.
Chất lượng bữa ăn của học sinh tại nhiều trường thực sự có vấn đề
Vị phụ huynh đồng thời cũng là nhà báo truy gay gắt: “Điều các phụ huynh chúng tôi quan tâm ở đây chính là nguồn gốc thực phẩm được đưa vào các nhà trường.