Không được thờ ơ với Vận nước

Tác giả: theo FB Nguyễn Ngọc Chu

Kiên quyết không để các nhà thầu Trung Quốc xây đựng đường cao tốc Bắc – Nam dưới mọi hình thức.

Nếu ông bộ trưởng Nguyễn Văn Thể không huy động được người Việt Nam xây đường cao tốc Bắc – Nam thì hãy lui ra cho người khác làm.

Nếu Chính phủ này không làm được thì để cho Chính phủ khác làm.

Tổ Quốc không phải của riêng của một ông bộ trưởng. Tổ Quốc không phải của riêng của một Chính phủ.

Không ai được thờ ơ với Vận Nước (Nguyễn Ngọc Chu)

KD: Rất rõ ràng khi TS Nguyễn Ngọc Chu nêu ra 7 điểm không được để các nhà thầu TQ được xây dựng đường cao tốc Bắc- Nam, nắm xương sống của cơ thể một QG, ko hiểu Chính phủ nghĩ gì? 

Đúng vậy, Tổ quốc không phải của riêng một Bộ trưởng, một Chính phủ. Tổ quốc Việt Nam là của toàn thể dân tộc VN. Và mỗi người dân VN đều cần có trách nhiệm, có tiếng nói với chính vận mệnh QG, cũng là vận mệnh của mình, của gia đình mình.

———–  Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

 1. Nhà cầm quyền Trung Quốc chiếm đất của ta, chiếm biển đảo của ta, đâm chìm thuyền ngư dân ta, tội không dung tha, đã không liệt vào kẻ thù mà lại bang giao láng giềng hữu nghị là chúng ta đã quá nhân văn, không việc gì phải ưu đãi cho Trung Quốc.

Tiếp tục đọc

Ai đã phá nát PVN ?

Tác giả: theo FB nhà báo Hoàng Linh

Cách đây 2 tháng, tình cờ tôi ngồi uống cà phê với 2 người bạn cũ dầu khí : Một ông đang là Phó tổng một công ty thành viên, một ông là phó tổng của PVN. Cả 3 điểm lại những người cùng thời và nhận ra : Hầu hết họ đã ở trong tù !

Một cơ chế đã biến nhiều người tốt mà tôi biết thành tội phạm !

Ngoài 4 chủ tịch PVN, còn 19 cán bộ chủ chốt PVN cùng bị khởi tố. 
PVN đã không còn người , tưởng đã tạm xong, thì Bộ Công an rờ tới dự án đầu tư khai thác dầu tận Venezuela.
PVN không còn người để khởi tố vậy vụ Venezuela mở ra là để nhắm vào ai? (HL)

KD: Nhận định của nhà báo HL thật đau. Nhưng cơ chế cũng do con người đẻ ra. Và kẻ nào, tận dụng triệt để cơ chế đó để làm theo mục đích của mình-dĩ nhiên họ phải chịu trách nhiệm, ko chỉ trước pháp luật đâu, mà cả trước lịch sử nữa!

————–


Những năm 1990 tôi có một chuyến đi Vũng Tàu dài ngày để điều tra về một số thương vụ được cho là khuất tất của Vietsovpetro, tiền thân của Tổng công ty dầu khí quốc gia VN PVN hiện nay.
Để không bị chú ý tôi không sử dụng xe cơ quan cũng như xe cá nhân mà thuê một chiếc ô tô.Sau khi điện thoại đặt lịch hẹn làm việc, tôi rời khách sạn tìm chỗ cà phê, ăn vội buổi cơm chiều.Khi về phòng khách sạn bị trộm đột nhập, nhưng có gì đâu mà mất, người tài xế điện lại báo hủy việc thuê xe, Vietsovpetro cũng báo không tiếp. Tiếp tục đọc

VN mở điều tra dự án PVN mất mát to ở Venezuela

 

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn (trái) vừa nộp đơn xin từ chức
Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn (trái) vừa nộp đơn xin từ chức

Nhiều câu hỏi đang đặt ra quanh việc Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xin từ chức trong khi Bộ Công an tiếp tục điều tra dự án khai thác của PVN ở Venezuela. Tiếp tục đọc

Đừng lấy Sài Gòn xây lên Đà Lạt

Đừng lấy Sài Gòn xây lên Đà Lạt - Ảnh 1.

Khu Hòa Bình hình thành từ thập niên 1920, đến thời điểm hiện tại trở nên lộn xộn, cần được chỉnh trang – Ảnh: M.VINH

Nhiều chuyên gia quy hoạch, bảo tồn đô thị lo lắng đây là đồ án lạc lõng đối với một đô thị đặc trưng vùng cao nguyên.

Tiếp tục đọc

Phải tìm cho ra “sâu chúa”, làm rõ xem có “gặm tiền công” không?

Tác giả: Nhật Minh

Ông Ngô Văn Sửu xót xa khi chục ngàn tỉ đầu tư ra nước ngoài có nguy cơ mất trắng.

KD: Bắt đầu, một cụ “nguyên” lên tiếng. Nay mai, chắc chắn, nhiều cụ “nguyên” khác lên tiếng. Khi còn là cụ “đương” chắc chả cụ nào dám phát ngôn mạnh mẽ như vầy!  😀

Nghĩ mà buồn cho dân Việt. Một thể chế gia trưởng, già cỗi, cổ lỗ mới ra nông nỗi này- một vài cá nhân có thể vượt mặt tất cả, để ném tiền qua cửa sổ QG làm những việc công cốc mà tất cả im re, có khi lại được tung hô. Venezuela cũng là một QG tham nhũng lớn nhất Nam Mỹ, chả lẽ “hoa hồng” lại tàn lụi???  😀

Bởi nếu thể chế văn mình, pháp luật độc lập, giám sát quyền lực thực chất, đến ông nội “sâu chúa” (còn đang đi tìm) cũng nỏ dám vô pháp vô thiên kiểu đó

Bất hạnh cho dân là vậy. Mất rất nhiều xương máu, mồ hôi, nước mắt mà QG vẫn cứ đì đẹt đi sau văn minh nhân loại

—————-

Những ngày qua, sau khi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết Chỉ “sâu chúa” mới dám và vượt mặt Quốc hội, ném chục ngàn tỉ ra ngoài như thế?, ông Ngô Văn Sửu – nguyên Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã rất bức xúc.

Ông Ngô Văn Sửu rất bức xúc khi hàng ngàn tỉ đồng có nguy cơ mất trắng tại dự án mỏ dầu Junnin 2. Ảnh: Nhật Minh

Tiếp tục đọc