Gửi bạn nhé!

Tác giả: KD/KD 

                         (Viết cho một người Hà Nội thuở nào)

————— 

Ta không ngỡ có một ngày ngập nắng
Bạn gặp ta giữa muôn mắt môi cười
Nét xa xót qua tháng ngày xa cách
Lại về đây với hiền dịu rất tươi

Mọi buồn đau xin hãy để lại sau
Để lại phía sau cả một trời lang thang lặn lội
Cả bội bạc cả oán hờn hay tội lỗi
Chỉ còn hương hoa dại ngát thơm những cánh rừng sâu

Tiếp tục đọc

Trụ trì chùa Ba Vàng chịu hình phạt ‘Sám hối Đại Tăng’

Tác giả: VOV và Vũ Cận

KD: Theo VOV, Trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã phải nhận hình phạt ‘sám hối Đại Tăng – hình phạt nặng thứ 02 sau ‘đuổi khỏi Tăng đoàn’. Quyết định này đựơc đưa ra chiều 26/3, sau khi Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo về kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc thuyết giảng và tổ chức lễ “thỉnh vong” giải “oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
.
Vậy “Sám hối Đại tăng” là gì? Xin mời bạn đọc đọc stt bên dưới của FBker Vũ Cận 😀
———–  
Ảnh mang tính chất minh họa
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kết luận, việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ và thu tiền là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. , Trụ trì chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn. Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ “thỉnh oan gia trái chủ” và Đại đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách là Trụ trì phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Tiếp tục đọc

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em

Tác giả: Hà Thanh- Mai Thương
.
– Chiều 27-3, Vì Quyết Chiến (13 tuổi) vẫn khóc khi nhắc đến mẹ và em trai đang điều trị ở Hà Nội. Em kể trên suốt quãng đường từ Sơn La xuống Hà Nội chỉ nghĩ đến người thân là em không thấy đói, khát.
.
KD: Câu chuyện của cậu bé 13 tuổi, nghe tin em trai 2 tháng tuổi ốm, nằm Viện ở HN, đã một mình với chiếc xe đạp cũ, đạp hơn 100 km từ Sơn La về HN để thăm đứa em, quả thật đã làm chấn động con tim của bất cứ ai. Xót thương và cảm phục sự can đảm, ý chí phi thường cùng con tim bé bỏng nhân hậu sâu sắc của em. May mắn, trong hành trình dài dằng dặc và đầy mạo hiểm đó, em đã gặp được những người tốt. 
——————  
Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em - Ảnh 1.

Chiến trên chiếc xe đạp gắn liền với hành trình hơn 100 cây số ra Hà Nội gặp bố mẹ và em trai – Ảnh: MAI THƯƠNG

Tiếp tục đọc

Ông Trương Duy Nhất ‘hiện bị điều tra’ là ai?

.
Chúng ta chỉ biết chắc chắn rằng ông từng viết báo cho ngành công an, cho báo Đại Đoàn Kết, viết blog, chủ trang Một góc Nhìn khác.

Ông là một nhà báo lên tiếng về dân chủ và nhân quyền hay là một người đồng lõa tham nhũng?

Những bài báo chỉ trích Đảng Cộng sản của ông là có thật, ông lên tiếng đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi phải có sự kiểm soát quyền lực…cũng có thật.

Nhưng có thể là thực tế cuộc sống ở đâu cũng vậy, mà ở Việt Nam càng thấy rõ, không phải chỉ có hai màu trắng và đen.

—————

Bản quyền hình ảnh Trương Duy Nhất/Facebook
Image caption Trương Duy Nhất là ai?

Một nhà báo Việt Nam trong nước nói với tôi rằng Trương Duy Nhất là một con người có những quan hệ rất phức tạp. Tin chính thức mới nhất là công an Việt Nam nói ông liên quan đến vụ án tham nhũng đất đai của cựu “sĩ quan tình báo” Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm).

Ông Vũ Nhôm được cho là đã lợi dụng chức vụ của mình để mua nhà cửa đất đai do nhà nước quản lý với giá rẻ rồi bán lại kiếm lời. Công an Việt Nam nói ông Nhất đã giúp ông Vũ mua căn nhà số 82 đường Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng, vốn là trụ sở báo Đại đoàn kết, mà ông Nhất từng làm trưởng đại diện tại miền Trung trong một thời gian. Tiếp tục đọc