Cá… ơ… cá. Thuyền… ơ… thuyền…

Tác giả: KD/KD. Ảnh: Ts Trần Chí Thành

.KD: Sông nước Đà Bắc, sớm tinh mơ, trưa nắng rạng hay chiều chạng vạng mơ màng đều đẹp quá

——————  

Xin được mượn ca từ của nhạc sĩ Phó Đức Phương để “chế biến” cho phù hợp với chuyến trở lại Trang trại cá tầm ở Đà Bắc (Hòa Bình) của Nguyen Trong Cu. Lâu lắm rồi…

Trang Trại cá tầm trên sông cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Trông xa, chỉ như một chấm nhỏ nhoi trên sông nước Đà Bắc mênh mông.

Sông nước Đà Bắc còn như mơ màng

Tiếp tục đọc

Đây, ảnh của một lỗ đen

Tác giả: PGS, TS Phan Bảo Ngọc

– Kính viễn vọng The Event Horizon (EHT), một hệ kính có kích cỡ của một hành tinh gồm 8 kính viễn vọng vô tuyến trên mặt đất được kết hợp thông qua các hợp tác quốc tế để chụp ảnh trực tiếp một lỗ đen.

“Chúng tôi đã chụp được bức ảnh đầu tiên của một lỗ đen. Đây là một kỳ tích khoa học được thực hiện bởi hơn 200 nhà nghiên cứu”, Giám đốc dự án EHT Sheperd Doeleman thuộc Trung tâm Thiên văn vật lý – ĐH Harvard nói trong buổi họp báo sáng 10-4 (giờ Mỹ).

KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Mình không phải dân khoa học mà tự nhiên thấy xúc động. Xin chúc mừng một kỳ tích của con người, của nhân loại. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

——————-  

Đây, ảnh của một lỗ đen - Ảnh 1.

“Chúng tôi đã chụp được bức ảnh đầu tiên của một lỗ đen. Đây là một kỳ tích khoa học được thực hiện bởi hơn 200 nhà nghiên cứu”, Giám đốc dự án EHT Sheperd Doeleman thuộc Trung tâm Thiên văn vật lý – ĐH Harvard nói trong buổi họp báo sáng 10-4 (giờ Mỹ).

Công trình nghiên cứu đột phá này được công bố trong 6 bài báo đặc biệt ở tạp chí The Astrophysical Journal Letters. Hình ảnh thu được cho thấy có một lỗ đen ở trung tâm thiên hà có tên Messier 87 nằm ở đám thiên hà có tên Virgo. 

Tiếp tục đọc

Hà Tĩnh bắn 120 dàn pháo hoa mừng thành phố đạt đô thị loại II

.
120 dàn pháo hoa sẽ được tổ chức bắn tại Khách sạn BMC sau buổi lễ công bố chính thức TP.Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào tối 19/4 sắp tới.
.
KD: Nói thẳng là tỉnh Hà Tĩnh quá sĩ diện hão. Đô thị loại II nhưng Văn minh loại mấy? Dân thì nghèo mà các vị thích tỏ ra sài sang, để rồi đến “tháng ba ngày tám” lại vác rá chạy ra Trung uơng xin gạo. Mà Trung ương có biết đi cày đâu để có gạo cho? Gạo đó là gạo của dân Việt một nắng hai sương cầy cấy, đóng đủ trăm nghìn thứ thuế đó ạ. Dân Hà Tĩnh liệu ngắm pháo hoa có quên được cái nghèo không?
.
Nhân đây, cũng đề nghị TU ra văn bản chỉ thị các tỉnh cần tiết kiệm và tiêu tiền thuế của dân sao cho ý nghĩa. Đó cũng là một thứ đạo đức sau bao cuộc vận động học tập….
——————-  

Sáng 11/4, thông tin từ UBND TP.Hà Tĩnh, vào ngày 19/4 sắp tới, UBND TP. sẽ tổ chức lễ công bố quyết định công nhận TP.Hà Tĩnh là đô thị loại II. Tại lễ công bố này, 120 dàn pháo hoa sẽ được tổ chức bắn tại Khách sạn BMC (số 06, đường Phan Đình Phùng) vào khung giờ từ 22h20 – 22h35 phút.

120 dàn pháo hoa sẽ được bắn tại địa điểm Khách sạn BMC (Ảnh minh họa).

Tiếp tục đọc

Sắp có chuyên đề tư tưởng bác Nông?

Tác giả: Chu Mộng Long

Tiến sĩ nói vanh vách nội dung trong sách của Bác Nông, mặc dù tôi thấy rõ sách chưa bóc phần bọc nhựa. Và tôi trố mắt thèm thuồng muốn trở lại làm sinh viên và nghĩ đến hồng phúc của sinh viên sắp được học hệ thống chuyên đề liên quan. Rồi sẽ ra đời những giáo trình: Tư tưởng Bác Nông đối với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ, Tư tưởng Bác Nông đối với quan hệ hữu nghị Việt – Trung, Tư tưởng Bác Nông đối với phụ nữ, Tư tưởng Bác Nông đối với thanh thiếu niên, Tư tưởng Bác Nông đối với nuôi cây gì, trồng con gì…

Phong cách chính trị (của Bác Nông) là phong cách… đa phong cách. Có thể khái quát thế này. Phong cách của Bác Nông đa dạng, vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa Đông vừa Tây, vừa bình dân vừa bác học, vừa Kinh vừa Tày… (CML)

KD: Mình không phải đảng viên, “ăn ko nên đọi, nói không nên lời”, nên chắc chắn không thuộc diện được học tập chuyên đề tư tưởng này, ở thời công nghiệp 4.0  😀

Nhưng cứ xin đăng lên để các bạn đọc, nhất là đảng viên, chia sẻ  😀  😀  😀

————– 

Vừa đến nhà một giảng viên, tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng. Thấy bộ Tuyển tập Nông Đức Mạnh dày cộp, còn bọc giấy bóng, tôi hỏi mượn.

Toàn tập K. Marx và Engels, Toàn tập Lê Nin, Toàn tập Hồ Chí Minh, tôi đều có và đọc kỹ hoặc đọc lướt qua. Chắc chắn đây là một trong những bộ kinh điển mà người học trò vĩ đại của các nhà cộng sản tiền bối đã viết, không thể không đọc.

– Cho tôi mượn một tháng được không?

Tiếp tục đọc