Tác giả: Pie
Ai đó đã biết “Hà nội trong mắt ai”, “Hà nội trong mắt tôi”, bây giờ xin mời đọc “Hà nội trong mắt Tây”. Người Hà nội có thể gật gù và cười khoái trá: Ông này hiểu Hà nội và tinh mắt hơn cả người Hà nội, nhìn ra những gì người Hà nội không còn để ý nữa vì quá quen thuộc với những điều tuyệt vời không đâu có, đến nỗi tưởng như không hề có…Vì thế nếu nói Hà nội là Hòn Ngọc của Thế giới e cũng không quá lời !? Tiếc biết bao nếu một ngày Hà nội “sa sút” trở thành một Paris, hay một Amsterdam, một Petersburg, một Florence, một Abu Dhabi…!! (LTD)
KD: Nhà văn Lê Thanh Dũng gửi cho bài viết thú vị này mà ông đọc ở đâu đó trên mạng, với lời dẫn đồng cảm. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, sau những thông tin nặng nề của một XH đầy bất an và phân ly.
Cũng bởi bài viết thú vị, hóm hỉnh của một anh Tây nào đó, chủ Blog thiên vị tìm tới 3 bức ảnh HN đẹp và yêu thương đến nao lòng, đến xót xa
——————–
Em thân yêu!
Anh tới Hà Nội đã được hai tuần rồi. Chắc em cũng biết, hai tuần trong đời một con người không đáng là bao, nhưng em cứ tin rằng hai tuần ở đây mang lại cho anh nhiều cảm xúc hơn hai mươi năm ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Thế giới của chúng ta rộng lớn và kỳ lạ, và Hà Nội có cả hai đặc tính đó, đã vậy còn kỳ lạ và rộng lớn một cách vẻ vang.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.