Việt Nam bị tụt hạng về chỉ số tự do báo chí thế giới

Tác giả: (RFA)

Việt Nam thuộc nhóm cuối bảng về chỉ số tự do báo chí thế giới do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lập ra và chỉ số năm nay tụt một bậc xuống vị trí 176 so với vị trí 175 vào năm ngoái.

Thông cáo báo chí công bố ngày 18 tháng 4 của Phóng Viên Không Biên Giới nêu rõ như vừa nêu và cho thấy Việt Nam đứng trên Trung Quốc hạng 177.

KD: Phản đối! Vì mình đồng ý với câu của anh Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng 4 T (dù hiện nay đang nằm tạm trong Lò cụ Tổng- Chủ), đại ý: VN rất tự do báo chí, ngành nào cũng có báo, cũng được ra báo còn gì?

Mình cũng ưng, Việt Nam đứng trên TQ vụ này, là OK rùi  😀  😀  😀

——————  

Hình minh họa. Báo Việt Nam chụp ở Hà Nội hôm 20/12/2011

Hình minh họa. Báo Việt Nam chụp ở Hà Nội hôm 20/12/2011

AFP

Việt Nam thuộc nhóm cuối bảng về chỉ số tự do báo chí thế giới do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lập ra và chỉ số năm nay tụt một bậc xuống vị trí 176 so với vị trí 175 vào năm ngoái.

Thông cáo báo chí công bố ngày 18 tháng 4 của Phóng Viên Không Biên Giới nêu rõ như vừa nêu và cho thấy Việt Nam đứng trên Trung Quốc hạng 177.

Giáo cụ trực quan

Đầu đuôi quả như này ạ. Tối hôm trước anh Giao có nhắn tin nói sắp thi giáo viên giỏi môn sinh học đến nơi mà chưa có giáo cụ trực quan để nghiên cứu, tìm hiểu. Nghe anh than thở thấy tội tội, nghĩ đến câu “đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ” nên tôi đã gợi ý cho mượn giáo cụ để nghiên cứu thêm… Oan cho chúng tôi, khi thầy Giao đang dùng cái giáo cụ trực quan của thầy để tìm hiểu cái giáo cụ trực quan của tôi thì mọi người ập vào, thế là tình ngay lý gian, thưa cán bộ.

KD: Báo chí chả có gì hay hơn, Đọc bài này cười buồn. Hai thầy bà này có lẽ nghĩ ai cũng là “học sinh” của các vị

Giáo dục Xh nát bét, loạn xà ngầu. Như một hũ mắm thối. Thối inh. Chán đến mức không tả nổi!  😦

———————  

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Bỗng chốc cái tin thầy Tiêu Giao ngoại tình với cô Ly Hợp râm ran cả phố huyện. Sáng nay người ta bắt được tận tay hai người trần như nhộng đang ôm nhau ngủ trong nhà nghỉ. Mọi người kéo đến đông lắm. Trong đám đông hiếu kỳ đó có cả chồng cô giáo Ly Hợp, người được cho là đã theo dõi và bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ. Tại hiện trường, lão trưởng thôn và đội an ninh đang lập biên bản vụ việc. Trưởng thôn húng hắng ho bốn cái, đoạn ngẩng mặt lên hỏi.

– Hai người vào đây lúc mấy giờ? Mục đích vào đây để làm gì, khai rõ đầu đuôi xem nào?

Tiếp tục đọc

Ông Trump: “Nhiệm kỳ của tôi xong rồi. Tôi bị chơi rồi!”

Tác giả: Bảo Duy 

“Tôi bị chơi rồi!” – Tổng thống Mỹ đã thốt lên thất vọng khi nghe thông báo một công tố viên đặc biệt đã được chỉ định để điều tra nghi án thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử 2016.

KD: Trump là một Tổng thống Mỹ độc đáo, đặc biệt. Nhiều phím mực rồi đây sẽ phải viết về ông. Chưa biết chuyện gì đang chờ đợi ông phíá trước. Nhưng đọc bài này, mình thích ở chỗ: Thể chế tam quyền phân lập của nước Mỹ cho thấy Tư pháp thượng tôn, độc lập thực sự. Và có nghĩa, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Cho dù đó là Tổng thống đầy quyền uy

———————

Ông Trump: Nhiệm kỳ của tôi xong rồi. Tôi bị chơi rồi - Ảnh 1.

Tổng thống Trump vừa trút được một trong những nỗi ám ảnh đã đeo bám ông từ ngày đầu nhậm chức đến nay – Ảnh: REUTERS

Sau thời gian dài chờ đợi và nhiều áp lực, báo cáo dài 448 trang của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã được công bố sau 2 năm điều tra ròng rã.

Nhiều chuyện kiểu “thâm cung bí sử” của chính quyền Trump đã được thu thập cụ thể và tiết lộ qua báo cáo.

Tiếp tục đọc