Giá trị cuộc sống ở Mỹ

Tác giả: (Nguồn từ Secret China)

.KD: Ngày cuối tuần không có gì vui, cũng chẳng có gì hay. Xin đăng bài này để bạn đọc chia sẻ

————–   

7 giá trị ở Mỹ, không thể mua bằng tiền!
1. Một ca sĩ nổi tiếng từng nhổ nước bọt vào mặt một bà cụ, lập tức tòa án Liên bang phán quyết cô phải bồi thường 5 triệu đô-la Mỹ (khoảng 113 tỷ VNĐ) cho bà lão.
Quan tòa nói, sở dĩ mức phạt nặng như vậy không phải bởi miếng nước bọt đó đã mang đến tổn thương lớn ngần nào cho bà cụ. Lý do là với những người có tiền như cô ca sĩ nếu chỉ phạt bồi thường 50 nghìn đô-la, lần sau cô ấy chắc chắn sẽ tái phạm. Có thể cô ấy cũng sẽ gây tổn thương cho hơn 10 người khác nữa..

Tiếp tục đọc

Khám nhà cựu Chủ tịch HĐQT Gang thép Thái Nguyên

Tác giả: Vũ Tuấn

Trưa 20-4 lực lượng chức năng đã khám xét căn biệt thự của ông Trần Đức Khâm – nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO), sau khi ông này cùng 4 cựu lãnh đạo khác của TISCO bị khởi tố, bắt tạm giam.

KD: Đến bao giờ mới hết thảm trạng này: Dự án hàng ngàn tỷ thành sắt vụn nhưng nhà quan chức dự án như biệt điện, xa hoa lộng lẫy. Đến bao giờ các quan chức có trách nhiệm mới thừa nhận “tư duy kinh tế nhà nước là chủ đạo”, đã tàn phá và lãng phí không biết bao nhiêu sức người, sức của dân tộc này, và nuôi béo không biết bao nhiêu loài sâu mọt?

———–  

Khám nhà cựu chủ tịch HĐQT Gang thép Thái Nguyên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng trong khám xét căn biệt thự của ông Trần Đức Khâm – Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Trần Văn Khâm là 1 trong 5 bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố liên quan đến các sai phạm khiến dự án trị giá hơn 8.000 tỉ đồng của Công ty Gang thép Thái Nguyên biến thành đống sắt gỉ.

Tiếp tục đọc

“Áp phích” về … Linh “nựng”

Tác giả: theo FB Hoàng Linh

.KD: Tình cờ mà chộp được hình ảnh này: Tạm gọi là “Áp phích” về Linh “nựng”- biệt danh Nguyễn Hữu Linh- nguyên quan chức ngành Kiểm sát, kẻ dâm ô bé gái ở cầu thang máy cho đến nay vẫn chưa bị khởi tố

Quả là phản ứng rất kinh khủng trước sự chần chừ của cơ quan chức năng

Linh “nựng” sống thế này cũng bằng chết! Chẳng hiểu có dám vác mặt ra khỏi nhà không? Kinh tởm!

Đăng lên để bạn đọc chia sẻ. 

Giá trị cốt lõi của thành phố không phải công trình mà là thiên nhiên

Tác giả: Ngô Viết Nam Sơn

Một trong những điều làm tôi lo lắng là dự án quy hoạch lại trung tâm Đà Lạt sẽ biến cô gái má hồng e thẹn thành cô gái thành thị lạnh lùng. Đề án đó, theo tôi chưa giải quyết được các vấn đề quan trọng nhất của thành phố: lợi ích về kinh tế, văn hóa lịch sử, và môi trường.

…Tôi rất hy vọng khi phát triển Đà Lạt, chúng ta hãy cân nhắc, đừng nên quá chạy theo tư duy mét vuông như ở TP HCM để có thể trả lại cho người yêu Đà Lạt và du khách những cảm giác nên thơ như tôi từng được hưởng.

KD: Bài viết của KTS Ngô Viết Nam Sơn đầy trăn trở cho một dự án về một Đà Lạt tương lai. Tất cả điều ông nói đều đúng, dưới cho mắt một KTS có nghề và am hiểu văn hóa

Chỉ sợ “Giá trị của thiên nhiên” cũng không bằng giá trị… kim tiền, ở thời này. Đụng đâu cũng thấy hỏng, thấy đắp chiếu, thất thoát, là cớ vì sao???  😦  😦  😦   .  

————  

Hơn 50 năm trước, có một tân sinh viên nghèo đi từ Huế vào Đà Lạt. Anh học trò nghèo tay trắng, xách vali vào Đà Lạt để theo học tại Trường cao đẳng Kiến trúc. Người đầu tiên anh gặp là một nữ sinh cấp hai: “Cô ơi cho tui hỏi đường tới nhà trọ này”. Nghe chỉ đường xong, anh đi và ngoái lại hỏi thêm một câu: “Gạo một ký bao nhiêu?”, cô gái giơ hai ngón tay: “Hai đồng”.

Sau đó, vì học giỏi, anh được giới thiệu dạy kèm cho các gia đình ở trung tâm thành phố. Cậu sinh viên trở thành gia sư cho cô gái và các em của cô, rồi trở nên thân thiết với gia đình. Nhiều năm sau, họ thành vợ chồng.

Tiếp tục đọc