Mối tình lãng mạn của Tổng thống Hàn Quốc và vợ: Hơn 40 năm vẫn nắm chặt tay nhau

Tác giả: (Theo Straitstimes)

KD: Câu chuyện tình của họ đẹp quá. Đáng khâm phục, đáng trọng và đích thực là Tình yêu. 
.
Ở XH mình, thời hiện đại cũng có những mối tình nổi tiếng, nổi tiếng đến mức “để BOT cuốn đi”.
Cái BOT của người đàn bà đó cũng… có giá phết nhỉ?  😀  😀  😀
.
Đôi khi mệt mỏi quá, thì những câu chuyện tình đẹp mà có thực như câu chuyện tình này cũng giúp cho mỗi người chúng ta niềm yêu cái đẹp ở Con tim, xác tín và đầy kiêu hãnh. D  😀  😀 
.
Xin trân trọng đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀
———————-   
Quen nhau từ thời đại học, chàng trai Moon Jae In của cô gái Kim Jung Sook ngày ấy giờ đây đã trở thành người điều hành cả một đất nước, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn đẹp đẽ và vẹn nguyên như thủa ban đầu.
Mối tình lãng mạn của Tổng thống Hàn Quốc và vợ: Từ giảng đường đến chính trường, hơn 40 năm dài vẫn nắm chặt tay nhau - Ảnh 1.

Ông Moon Jae In quen vợ mình khi học chung trường đại học. Cả hai người cùng theo học tại trường Đại học Kyung-hee,ông Moon là một nam sinh khoa Luật, còn bà Kim Jung Sook là một nữ sinh viên khoa Thanh nhạc. Thời đó, chàng trai Moon Jae In với vẻ ngoài thư sinh đầy lãng tử được mọi người ví với tài tử nổi tiếng nước Pháp Alain Delon. Mặc dù vậy, anh chàng “Alain Delon phiên bản Hàn Quốc” khi ấy vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của cô bạn cùng trường.

Mối tình lãng mạn của Tổng thống Hàn Quốc và vợ: Từ giảng đường đến chính trường, hơn 40 năm dài vẫn nắm chặt tay nhau - Ảnh 2.

Tiếp tục đọc

Phát biểu của GS Trung Quốc Trịnh Cường khiến người Việt phải suy nghĩ

Tác giả: Trịnh Cường

Dưới đây là 15 quotations trong một bài diễn thuyết về chủ đề “Cải cách giáo dục và Giới trẻ Trung Quốc” của GS. Zheng Qiang (Trịnh Cường), Khoa Kỹ thuật, Đại học Chiết Giang (Zhejiang University), Trung Quốc vào ngày 15/4/2018.

KD: Nhận được bài viết này của một bạn đọc- một GS, con rể một cố Bộ trưởng Ngoại giao VN khả kính, gửi cho, sau khi ông đọc được. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

Đọc thấy sao giống với VN mềnh nhiều thế?  😦

————

Được biết bài diễn thuyết bị ngắt quãng 127 lần bởi những tràng pháo tay:

1. Người Nhật thà thích người da đen, chứ nhất định không chịu thích chúng ta, vì người Trung Quốc mất tinh thần lâu rồi.

The Japanese would rather like black people, do not like us, because now there is no spirit of the Chinese people.

Tiếp tục đọc

VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng lên phương án bảo vệ NĐT chứng quyền nếu phá sản

.
.
KD: Nhớ không lầm, trước đây chỉ một năm-năm 2018- báo chí đưa tin “công chúa Phượng”- cách gọi bà Nguyễn Thanh Phượng không nhận thù lao. Vậy mà nay lại rục rịch lên phương án bảo vệ nhà đầu tư chứng quyền nếu phá sản, giải thể.

Có một FBker chỉ bình mỗi câu: “Đã đến giờ thuốc ngấm và rục rịch lo hậu sự 😁. “

Nỏ hiểu … ra răng???  Chả lẽ việc làm ăn của doanh nhân trẻ tài ba lại mong manh đến thế 😀

——————

Cam kết quyền lợi cho nhà đầu tư

Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT VCSC (giữa) cùng hai thành viên HĐQT Tô Hải và Nguyễn Quang Bảo điều hành đại hội

Tiếp tục đọc