30/4: Việt Nam hóa chiến tranh và bài học chơi với người Mỹ

(Bộ trưởng Kế hoạch trong chính phủ Nguyễn Văn Thiệu những ngày cuối cùng của VNCH).
.
Ngày nay nhìn lại, trong bối cảnh địa chính trị mới ở Đông Nam Á, trong giới hạn của bài này, chúng tôi chỉ đề cập tới một bài học thực tế nhất cho bất cứ nước nào muốn chơi với Mỹ: đó là “tính cách bền vững” trong sự hỗ trợ từ Washington.

Đó là, từ các khí cụ, khí tài và quân trang quân dụng khi được Mỹ chuyển giao (tặng hoặc bán) cho tới tàu tuần dương, chiến hạm, máy bay vận tải, khu trục, tên lửa, radar tối tân, bên nhận cần có tầm nhìn xa về vấn đề phụ tùng và bảo trì.

Nhắc lại giai đoạn VNCH trên đà tan rã, chỉ riêng về phụ tùng, TT Thiệu đã ví von: “Tặng tôi một cái xe Cadillac mà khi cần lại không có được một cái ‘bougie’ để thay thế thì chiếc Cadillac chỉ là một đống sắt, lại còn phải canh giữ cho khỏi bị mất trộm.” (Ts Nguyễn Tiến Hưng).

KD: Bài viết phân tích cuộc chiến “VN hóa”, sự thua không tránh khỏi của VNCH, với những đặc điểm quân đội cùng cách “chiến” của mỗi bên- Mỹ và VNCH- khá thú vị. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, nhân dịp Ngày 30/4 sắp tới gần
.
Nhưng đến bao giờ thì có Ngày Hòa giải dân tộc?

——————-

Dinh Độc LậpBản quyền hình ảnhNGUYEN TIEN HUNG
Image captionMột trong những cuộc họp Mỹ – Việt cuối cùng trong Dinh Độc Lập. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng (bìa phải), ngồi cạnh Đại tướng Cao Văn Viên

30/04: VNCH để lại gì cho đất nước hôm nay?

Phi công Việt-Mỹ: ‘Kẻ thù xưa, anh em nay’

Nếu mất Huế TT Thiệu ‘đã sụp đổ’ từ 1972

Tiếp tục đọc

Nhật Bản trước đại lễ kế vị ngôi Thiên Hoàng

.
.
KD: Mình vốn ngưỡng mộ nước Nhật- một đất nước văn minh, văn hóa, phát triển cao, khiến nhiều QG nể phục. Nay đọc được bài này về một sự kiện độc đáo, thú vị, xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ

——————– 

Anh đào
Image captionNhật Bản trong mùa hoa anh đào

Nhật Bản trước đại lễ kế vị ngôi Thiên Hoàng

BBC phỏng vấn nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo về sự kiện chuyển giao quyền lực đặc biệt này.

BBC: Sự kiện Nhật Bản sắp có tân Thiên Hoàng đang được quan tâm ra sao tại Nhật Bản, đâu là những mối quan tâm chính của các giới, từ người dân thường trở đi?

Tiếp tục đọc

Sức khỏe lãnh đạo- chuyện tư hay chuyện công?

Tác giả:

Điểm thứ nhất, sức khỏe lãnh đạo là một thông tin có thể sẽ bị soi mói. Thật ra các nhà lập pháp hay người dân rõ ràng có quyền nghi vấn và đòi hỏi loại thông tin này. Một người đủ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần là điều người dân nào cũng kỳ vọng ở người lèo lái công việc quản trị quốc gia đầy áp lực.

Điểm thứ hai, minh bạch thông tin sức khỏe lãnh đạo là cách tốt nhất để hạn chế kiểu chính trị “tán dóc”, chính trị “trà dư tửu hậu”, và những tin đồn liên quan đến chuyện thâm cung bí sử. Đó cũng là cách để một hệ thống chính trị tỏ ra sòng phẳng với những người dân đã chọn mình làm đại diện.

KD: Về lý thuyết, là thế. Nhưng thực tế, không đơn giản. Với các QG văn minh đã vậy. Với một XH đầy phân ly bởi các nhóm lợi ích, niềm tin người dân tổn thương, mất mát quá sâu sắc, thì sao đây?  😦

—————- 

Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang – hai chủ tịch nước liên tiếp bị đồn lâm bệnh nặng. Ảnh: Đất Việt.

“…khi Tổng thống không còn đủ khả năng thực thi quyền lực và nghĩa vụ của mình, Phó Tổng thống sẽ tiếp quản thẩm quyền này với danh nghĩa Quyền Tổng thống…”
(Tu chính án thứ 25 – Hiến pháp Liên bang Hoa Kỳ)

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nắm giữ quyền lực của Nhà Trắng vào năm 2017 ở tuổi 71. Vì vậy, sức khỏe của ông là một vấn đề được báo chí bàn tán rất sôi nổi. Đỉnh điểm là việc một số dân biểu đảng Dân chủ bắt đầu soi mói đến sức khỏe và “sự minh mẫn” của ông xem có nên vận dụng Tu chính án thứ 25 để bắt buộc một tổng thống từ nhiệm vì lý do không đủ sức khỏe để quản trị quốc gia hay không.

Tiếp tục đọc

Tước bằng vĩnh viễn tài xế rượu bia- cứ làm mạnh!

Tác giả: Tuấn Phùng

.Trung bình tai nạn giao thông mỗi năm cướp đi sinh mạng 8.400 người. Trong số đó, không ít người bị tước đi sinh mạng một cách đầy oan uổng như chị Lê Thị Thu Hà – nữ lao công nghèo ở Hà Nội.

.KD: Tôi ủng hộ chủ trương này- tước bằng vĩnh viễn những kẻ lái xe nhưng say rượu, bia, coi mạng người nhẹ như lông hồng!  😦

—————-

Tước bằng vĩnh viễn tài xế rượu bia, cứ làm mạnh! - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe đâm ‘điên loạn’ trên đường Láng đêm 22-4 làm nữ lao công thiệt mạng. Tài xế gây tai nạn khai trước đó đã uống 5-7 cốc bia loại lớn – Ảnh: CHÍ TUỆ

Sáng 25-4, đám tang chị Lê Thị Thu Hà – nữ lao công nghèo ở Hà Nội – diễn ra trong sự đau xót của người thân, đồng nghiệp và cả nhiều người không quen biết.

Chị qua đời trong ca làm việc lúc nửa đêm bởi chiếc xe do tài xế cầm vôlăng sau khi uống rượu, bia tông trúng, để lại 2 người con với gia cảnh khốn khó.

Tiếp tục đọc