Tác giả: theo FB Larry De King
.Cả 2 anh, dù ở tù vẫn làm việc không mệt mõi, vẫn cảm thấy không đủ thời gian để viết. Với ý chí phi thuờng, tù tội với các anh duờng như chỉ là một khoảng lặng để trui rèn, chiêm nghiệm thêm trên con đuờng tìm chân lý.
Nhân cách lớn của 2 anh còn thể hiện qua phong thái thong dong tự tại trong tù. Đặc biệt các anh không hề than trách hay chửi bới chính quyền, và luôn vững tin vào sự thay đổi tất yếu của vận mệnh đất nước
KD: Mình rất thích bài viết này. Hai người tù nhân, một người mình quen biết- Ba Sàm, người kia- Trần Huỳnh Duy Thức- mình chưa quen, cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng đọc bài viết, quan sát cách sống, thái độ ứng xử trước cường quyền, trước lao tù, cả hai người họ mình đều rất nể trọng, vì vừa có trí tuệ, vừa có nhân cách riêng. Đó là nhân cách của trí thức, của sĩ phu. Vì cái chung, thì dù có bị đối xử hà khắc, nghiệt ngã, họ không cay cú, chửi bới cực đoan, thô tục, mà vẫn bình thản, tự tin và tin vào sự chuyển dịch tích cực của XH nhất định sẽ phải đến.
Chỉ mong, Trần Huỳnh Duy Thức bình an, và sớm được về với đời thường. Mình không nói “về với tự do”, vì với cả hai, tự do luôn ngự trị trong nhận thức, tư tưởng và tư duy của họ 😀
————–



Anh từng là sĩ quan an ninh thứ dữ, bạn cùng thời với bộ truởng công an Tô Lâm. Anh xuất thân từ gia đình cách mạng gộc, bố từng là bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá, bộ trưởng Bộ Lao Động, uỷ viên TW đảng. Nói tóm lại anh là 1 thái tử đảng thứ thiệt, thuộc diện cơ cấu lên lãnh đạo cấp cao, quan lộ rất thênh thang. Nhưng anh đã từ bỏ con đuờng đầy bổng lộc đó, chỉ vì muốn góp phần thay đổi đất nuớc thông qua con đuờng khai dân trí, phá vòng nô lệ.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.