Người tự xưng Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh có hành vi “lạ” đe dọa đến sự an toàn của công dân?

Tác giả: Ngọc Hà 
.
Báo điện tử Tầm Nhìn nhận được đơn tố cáo khẩn cấp của ông Nguyễn Thắng Cảnh trú tại số nhà 18, ngõ 168 khu tập thể Hào Nam phường ô chợ Dừa, Quận Đống đa, TP. Hà Nội tố cáo một người tự xưng là Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh có số điện thoại 0939986688 cho người theo dõi, chụp ảnh ông cùng gia đình rồi gửi cho người tên Nam.
.
Theo ông Cảnh, việc làm của ông Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh tự xưng đó mang tính chất đe dọa đến sự an toàn tính mạng của ông và gia đình khiến gia đình ông vô cùng hoang mang lo lắng! (Ngọc Hà)
.
KD: Đọc bài này buồn cười. Không tin nổi. Cũng có thể có kẻ mượn danh chứ một Bộ trưởng mà hành xử như giang hồ thế này thì nông nổi quá  😀  😀  😀

Cơ quan chức năng nên vào cuộc điều tra cho rõ ràng thực hư vụ việc. Kẻo vụ biến số xanh đón bà vợ người mẫu tại chân cầu thang máy bay đã mất uy tín lắm rồi. Nay lại thêm vụ dọa nạt người dân, thì chả lẽ BT TTA coi rẻ danh dự của mình đến vậy?  😀  😀  😀

  • Mới đây, đọc được FB của Nguyễn Đức về chủ đề này. Ngoài nội dung cũng phản ánh vụ việc như bài viết của báo Tầm nhìn, mình chú ý phần II, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói gì? Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Đọc kỹ, lại thấy nói mà không phải nói, không hiểu ra sao 😀  :

“Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói gì?

Chiều ngày 25-4, để làm rõ sự việc ông Cảnh tố cáo, tôi đã liên hệ qua số điện thoại 093.998.6688 (số này tôi đã từng liên hệ phỏng vấn ông Tuấn Anh khi ông còn Thứ trưởng Bộ Công thương) với bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ông Tuấn Anh nói ngắn gọn: “Tôi đang đi công tác ở Trung Quốc, về sự việc này tôi sẽ nói sau”. Nói xong ông Tuấn Anh cúp máy.

Để rộng đường dư luận, tối ngày 6-5, tôi tiếp tục gọi điện cho ông Trần Tuấn Anh để làm rõ các tố cáo của ông Cảnh, tuy nhiên bộ trưởng Tuấn Anh chỉ nói ngắn gọn: “Chuyện ấy anh không quan tâm, anh không trả lời chuyện đó“. Nói vừa dứt lời, ông Tuấn Anh ngắt máy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc vào kỳ sau.”

—————   

 “Mình Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương đây. Mình gửi Nam một số ảnh của đối tượng Cảnh và ảnh có liên quan để Nam nắm thêm thông tin”
nguoi tu xung bo truong bo cong thuong tran tuan anh co hanh vi la de doa den su an toan cua cong dan
Đơn tố cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Báo điện tử Tầm Nhìn nhận được đơn tố cáo khẩn cấp của ông Nguyễn Thắng Cảnh trú tại số nhà 18, ngõ 168 khu tập thể Hào Nam phường ô chợ Dừa, Quận Đống đa, TP. Hà Nội tố cáo một người tự xưng là Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh có số điện thoại 0939986688 cho người theo dõi, chụp ảnh ông cùng gia đình rồi gửi cho người tên Nam.

Theo ông Cảnh, việc làm của ông Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh tự xưng đó mang tính chất đe dọa đến sự an toàn tính mạng của ông và gia đình khiến gia đình ông vô cùng hoang mang lo lắng!

Nguồn cơn sự việc.

nguoi tu xung bo truong bo cong thuong tran tuan anh co hanh vi la de doa den su an toan cua cong dan
Ông Nguyễn Thắng Cảnh – Người tố cáo

Tiếp tục đọc

Nâng niu

Tác giả: Bùi Minh Quốc

KD: Bất ngờ, mình nhận được bài thơ Nâng niu của nhà thơ Bùi Minh Quốc, được nhạc sĩ Đình Nghĩ phỏng thơ và phổ nhạc, ca sĩ Lê Vũ Phương hát. Theo như nhà thơ Bùi Minh Quốc, để “tặng hai đồng nghiệp cầm bút mà tôi rất cảm phục: Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vừa ra tù và Trần Huỳnh Duy Thức đang ở trong tù”

Xin đăng bài thơ để bạn đọc chia sẻ.

Do vấn đề kỹ thuật, clip Nâng niu chưa hiển thị được trên Blog. Xin bạn đọc thứ lỗi  😀

————-   

Nâng niu

Nâng niu

Nâng niu em từ mỗi sợi lông

Nâng niu con từng búp tay hồng

Nâng niu nâng niu trời trong từng giọt Tiếp tục đọc

Nỗi sợ hãi và niềm hy vọng của chúng ta hiện nay

Tác giả: Hứa Chương Nhuận (ĐH Thanh Hoa- Bắc Kinh. Đang thỉnh giảng ở Nhật). (Lê Thanh Dũng dịch 8-5-2019)

KD: Bạn bè gửi cho bài dịch này. Bài dịch rất dài, công phu. Cái nhìn của một trí thức, một GS Trung Quốc đối với XH Trung hoa hiện đại, với tất cả sự phát triển và khủng hoảng song hành của một thể chế, một XH cộng sản TQ đương thời.

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 

————   

Ảnh tác giả Hứa Chương Nhuận

Hiện nay nhân dân cả nước, kể cả các tập đoàn quan liêu, đều ngày càng lo ngại cảm thấy vô cùng hoang mang trước phương hướng phát triển của đất nước và an nguy về tính mạng của mình và người thân, dẫn đến sự hoảng loạn ở mức độ nhất định trong phạm vi toàn quốc. Nguyên nhân là gần đây, đường lối xây dựng quốc gia đã phá vỡ các nguyên tắc giới hạn cuối cùng dưới đây, đã đảo lộn những điều mà sau “cách mạng văn hoá”, đảng cầm quyền ra sức hợp pháp hoá, hơn nữa là đường lối chính trị được chứng minh là đúng đắn nhất trong ba mươi năm “cải cách và mở cửa”, cũng là nhận thức chung về chính trị xã hội ở mức độ thấp nhất của mọi công dân đang chung sống hoà bình, lẽ ra không nên dao động, tuyệt đối không được ngả nghiêng.

1. Bốn giới hạn cuối cùng

Vậy thì, bốn giới hạn cuối cùng là những gì? Tiếp tục đọc

Tăng giá điện và đổi mới thể chế

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Dư luận cho rằng đợt tăng giá điện lần này đã làm bộc lộ EVN-BCT là một nhóm lợi ích, “bên trình bên duyệt phối hợp nhịp nhàng, cùng bắt tay nhau làm xảo thuật để nâng giá điện”, thậm chí định qua mặt cả quyết định của Thủ tướng. Liệu Thanh tra Chính phủ có làm rõ đúng, sai việc tăng giá điện hay không vẫn còn để ngỏ, phụ thuộc vào việc họ có thực sự lắng nghe dự luận, để làm minh bạch những góc khuất trong vụ việc này hay không.

Việc EVN tăng giá điện không chỉ gây ra phản ứng dây chuyền ở các lĩnh vực khác của nền kinh tế, mà còn có thể dẫn đến khủng hoảng về thể chế (NQD)

KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi Blog bài viết này. Một bài viết sâu sắc, chỉ ra những vô lý từ cách tính giá thành (đầu tư, điều kiện sản xuất, chi phí…), những kém cỏi trong kinh doanh, cho tới mẹo mực đối phó và lừa mị nhân dân. Bản chất của nó là gì, nếu không phải xuất phát từ cái gốc- kinh doanh độc quyền của một nhóm lợi ích thân hữu? 

Thế cho nên, không phải ngẫu nhiên mà chủ đề của bài viết là tăng giá địện và cải cách thể chế.

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

——————

Tăng giá điện và đổi mới thể chế tuy là 2 vấn đề khác nhau, nhưng gắn chặt với nhau như quan hệ nhân quả. Xét cho cùng, việc tăng giá điện (hay xăng) liên quan đến thể chế. Muốn chống tham nhũng phải kiểm soát quyền lực (bị các nhóm lợi ích thân hữu thao túng). Muốn kiểm soát quyền lực để phát triển bền vững, phải đổi mới thể chế (đã lỗi thời).

Gần đây, một số sự kiện trong và ngoài nước như dự luật về Ba Đặc khu, dự án đường Cao tốc Bắc-Nam, Trung Quốc cấm khai thác dầu khí và đánh cá tại Biển Đông (trong đường chín đoạn) càng làm cho dư luận bức xúc, đẩy tinh thần dân tộc tới điểm bùng phát (tipping point). Trong bối cảnh đó, quyết định tăng giá điện (hay xăng) quá đà vào lúc này có thể là “giọt nước làm tràn ly”, dẫn đến những hệ quả khó lường (unintended consequences).   

Việc điều chỉnh giá lên/xuống của mỗi ngành tuy là chuyện bình thường, nhưng tăng giá quá đà các loại nhu yếu phẩm vào đúng lúc này là bất bình thường, có thể gây ra phản ứng dây chuyền trong nền kinh tế (dễ bị tổn thương), dẫn đến khủng hoảng thể chế. Thật bất hạnh nếu những ai  điều hành quốc gia lúc này vô cảm, không thấy nguy cơ tiềm ẩn để tránh. Tiếp tục đọc