KD: Hi… hi… Mình vốn rất ngại đi ăn cưới, nếu không có bạn bè đi cùng. Ăn cưới mà ngồi cùng với những người lạ, nói vài câu xã giao lấy lệ, với mình, quá bằng tra tấn 😀 . Thế nhưng lần này, là đám cưới con trai của cô bạn gái thân cùng cơ quan. Hơn nữa, mình còn phải đi cùng bạn đến đám hỏi, rồi đón dâu. Vậy là hoan hỉ bàn bạc, súng sính chọn áo dài, áo nào, mầu nào… 😀 . Đội hình các cụ “hiu trí” xem ra đẹp phết. Cô dâu chú rể, họ hàng hai bên tươi như hoa
Day: Tháng Năm 13, 2019
Vợ cũ Tỷ phú Amazon: Dám nắm tay chồng lúc khốn cùng nhất và dám buông tay kẻ phụ bạc với phong thái ngạo nghễ đáng ngưỡng mộ
Tác giả: Theo Helino
KD: Thỉnh thoảng, mệt đầu quá vì những vụ việc trong XH, mình thích đọc những câu chuyện như chuyện dưới đây, mang tính giải trí nhưng không ít ý nghĩa giáo dục này. Một người phụ nữ bản lĩnh, văn hóa và rất văn minh. Đáng nể trọng.
Chợt nhớ câu chuyện ly hôn của vợ chồng một đại gia Việt mới đây ầm ĩ cả XH, khiến báo chí một phen câu view không thương tiếc, mà của cái, tiền bạc là trọng tâm của những cãi vã, đến nỗi ông chồng thốt lên cay đắng: Tiền nhiều để làm gì?
Quả là tiền nhiều nhiều khi không giúp được con người trở nên văn minh, văn hóa hơn. Vì nền tảng của nó, là cái sự học, là sự “buông bỏ đúng lúc, đúng chỗ, dù đầy cay đắng” và ý thức về nhân cách mình trước mắt đối phương, trước con cái, và cả XH.
Trong tình yêu và cả khi chia tay, đừng khiến đối phương thương cảm, thương hại, mà hãy khiến họ biết nể trọng. Người đàn bà vợ cũ của tỷ phũ Mỹ đã làm được điều đó.
Thật tuyệt là nụ cười của bà! Một người đàn bà biết làm chủ số phận và nhân văn sâu sắc 😀
—————-
Tỷ phú vung tiền mua mỹ nhân làm người tình, cuối đời lãnh trái đắng, chết trong nghèo khổ
Thảo phạt Ban Tuyên huấn Trung ương
Ông Tiêu Quốc-tiêu, Giáo sư khoa Báo chí Đại học Bắc-kinh, đã đứng trên lập trường của ĐCS Trung Quốc phê phán Ban Tuyên huấn TW bằng một bài viết khoảng 14 ngàn từ. Sau đây là phần nội dung cốt lõi nhất:
Bạn phải đăng nhập để bình luận.