Day: Tháng Năm 17, 2019
Vụ “người tự xưng BT Bộ Công thương Trần Tuấn Anh…”: Kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ
|
Thông tin từ Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày 10/5/2019 ông Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Công Thương có đơn phản ánh Báo Tầm Nhìn có bài viết về ông với nội dung không chính xác, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của ông.
Để rộng đường dư luận và làm rõ việc phản ánh của Người đứng đầu Bộ Công thương; Báo Tầm Nhìn xin nêu lại cho rõ như sau:
Căn cứ vào đơn tố cáo chính danh của ông Nguyễn Thắng Cảnh có địa chỉ số 18 ngõ 168 Phường Ô Chợ dừa, Q. Đống đa TP. Hà Nội, tố cáo người tự xưng là Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh có hành vi nhắn tin từ số máy 0939986688, được ông Cảnh cho là có tính chất đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của ông và gia đình.
Căn cứ vào các tài liệu mà Phóng viên của Báo thu thập xác minh; Ngày 09/5/2019, Báo đã cho đăng tải bài viết: “Người tự xưng Bộ trưởng Bộ Công thươngTrần Tuấn Anh có hành vi ‘lạ’ đe dọa đến sự an toàn của công dân?”
Ba câu hỏi cốt lõi và lạ mà ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra tại Hội nghị 10
Tác giả: theo FB Trần Đình Thu
1. Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không?
2. Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không?
3. Có cần phải sửa đổi điều lệ của Đảng CSVN hay không?
Ba câu hỏi cốt lõi này vừa bình thường vừa không bình thường.
Bình thường ở chỗ không thấy lóe lên cái gì trong câu chữ nhưng không bình thường ở chỗ có những câu hỏi chưa bao giờ hỏi (TĐT)
KD: Có thể nói, đây là một trong số những stt đàu tiên trên mạng FB bình về bài khai mạc của ông Tổng- Chủ tại Hội nghị 10. Tác giả TĐT tóm tắt thành 3 nội dung, vừa mới vừa không mới.
- Không mới vì nó là những đề tài lâu nay đã được đưa ra trong XH ở chỗ này, chỗ khác, của nhiều trí thức, nhà KH, những ai ai quan tâm tới vận mệnh đất nước- tụt hậu và quá nhiều bất an trước đòi hỏi của sự phát triển trong thế giới hiện đại. Nhưng khá mới, vì nó chính thức được đưa ra trong lời khai mạc tại HN 10 lần này của quan chức lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước. Có những vấn đề thuộc loại cấm kỵ hoặc khá nhạy cảm, rất dễ bị quy chụp. Ví thứ vấn đề thứ 2!
- Không mới vì nếu quan sát các QG văn minh, phát triển, thì kinh tế thị trường phát triển bao giờ cũng phải tương đồng, tương ứng, tương thích với một thể chế chính trị mà ở đó, không thể tồn tại tư duy kinh tế lỗi thời Xin- cho, ở đó Pháp luật độc lập, thượng tôn. Nhưng mới ở chỗ Kinh tế thị trường VN luôn có cái đuôi định hướng XHCN, tương đồng, tương thích, tương ứng với sự lãnh đạo toàn diện và duy nhất của Đảng CS (kể cả pháp luật cũng nằm dưới chiếu 😀 ). Nhưng tư duy kinh tế Xin- cho của nước Việt đang ngày càng tỏ ra lỗi thời, và là vật cản sự phát triển lành mạnh cho một nền kinh tế. Thì nếu Kinh tế Nhà nước không còn tồn tại (hoặc tồn tại một phần rất nhỏ), thì tương ứng với nó là một thể chế chính trị … ra răng?
- Dĩ nhiên, nếu Kinh tế nhà nước thay đổi, kéo theo sự tương ứng của một thể chế, hài hòa và nâng đỡ nhau, thì việc sửa Điều lệ Đảng CS chỉ là hệ quả tiếp theo của hai nội dung cốt yếu nhất
Nhưng vấn đề đặt ra, liệu những ý kiến thẳng thắn, và có phần gai góc do sự khác biệt về nhận thức, tư duy thời cuộc, có bị “chụp” cho những chiếc mũ cũng đầy… gai sắc hay không? 😀 😀 😀
Trí tuệ và sự sáng tạo chỉ có thể thăng hoa trên nền tảng một môi trường XH thực sự dân chủ, vì lợi ích QG. Và ngược lại, nó sẽ lụi tàn trên nền tảng một đời sống XH những toan định kiến, tư duy áp đặt kiểu “kẻ mạnh là chân lý”
Vậy thôi. Hãy đợi ở thì… sắp đến! 😀 😀 😀
—————



Ông Trọng xuất hiện bằng xương bằng thịt tại Hội nghị 10, không như thông tin “việc tập đi vẫn còn khó khăn, lưỡi cứng chưa nói được” của 1 facebooker nổi tiếng, đặt ra 3 câu hỏi mang tính gợi mở:
1. Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không?
2. Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không?
3. Có cần phải sửa đổi điều lệ của Đảng CSVN hay không?
Ba câu hỏi cốt lõi này vừa bình thường vừa không bình thường.
Bình thường ở chỗ không thấy lóe lên cái gì trong câu chữ nhưng không bình thường ở chỗ có những câu hỏi chưa bao giờ hỏi.
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 10 của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tác giả: Nguyễn Phú Trọng (theo NLĐO)
.KD: Xin đăng phát biểu khai mạc của ông Tổng- Chủ để làm tư liệu theo dõi, và bạn đọc tham khảo 😀
—————–
Sáng 16-5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị.
Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này:
Thưa các đồng chí Trung ương,
Thưa các đồng chí tham dự hội nghị,
Một buổi tối rất vui, rất vui
Tác giả: NAG Nguyễn Đình Toán
.KD: Cá Cứ được sống những gì mình say mê, đeo đuổi. Thế là hạnh phúc chứ còn gì?
———–
Đó là buối tối Sinh nhật Cá Cử, ngày 15/5 mới đây
Các con và bạn bè các con hát Happy Birthday
Ở tuổi này, và buổi tối đó, khiến mình nghĩ, chàng là một ngừơi đàn ông hạnh phúc. Có sự nghiệp và có thành tựu, gia đình văn minh, con cái tự lập, tôn trọng và yêu quý cha mẹ. Chàng lại là người quảng giao, có đông bạn bè, rất đào hoa, nhưng có tình có nghĩa, và được bạn bè yêu quý, quý mến.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.