Tác giả: theo FB Bình Le và Nụ Cười Liên Xô
.KD: Chết cười, Cannes năm nay có Ngọc Kê tham dự. Cùng chổng mông vào văn hóa
————————
Tác giả: Nguyễn Hoài
Các đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ Công Thương “không cầu thị” vì người dân, báo chí có quyền phản ánh tiền điện tăng đột biến.
KD: Điện là thứ độc quyền. Tăng giá điện, đánh vào đời sống người dân, đương nhiên sự phản ứng là điều dễ hiểu. Nay lại đòi “xử lý” luôn người dân vì sự phản ứng tăng giá điện, cũng lại là một thái độ “độc đoán, độc quyền” không kém. Ông Bộ trưởng Công thương mà có quyền to hơn nữa, thì chắc không chỉ đón vợ tận chân cầu thang máy bay, hẳn ông sẽ còn “hốt liền, bắt liền”- những kẻ dám nói chạm tới giá điện tăng.
Quá sợ cho cái tâm vì dân của ông!
—————–
Trong báo cáo giải trình việc tăng giá bán lẻ điện bình quân 8,36%, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Thông tin & truyền thông chỉ đạo báo chí không đưa tin trái chiều và có biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về đợt điều chỉnh giá điện nhằm kích động, gây rối trật tự, an toàn xã hội.
![]() |
Ông Phạm Văn Hoà – Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Quang Phúc |
———————-
Phật Đản năm nay ở trong nước làm lớn thật lớn.
Ở hải ngoại không có điều kiện làm lớn như vậy. Trước đó một tuần, Phật tử người Việt khắp vùng đông bắc Hoa Kỳ tề tựu lại một ngôi chùa nhỏ ở Maryland rồi đi xe hoa rước Phật đến một hội trường thuê trong trường học để làm Lễ Phật đản chung.
Người Mỹ thì đến các trung tâm Phật giáo ở thủ đô Washington D.C. dự buổi thiền quán tưởng niệm Đức Phật. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.