KD: Loay hoay, táy máy, nghịch và học đòi Bố Mèo, cuối cùng, ảnh đại diện của mình trên FB đây. Thay đổi chút cho đỡ nhàm chán 😀 😀 😀
—————–
2. Sáng hôm nay, ngày 29/6/2019 lại hoảng hồn khi nghe cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tuyên bố “Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng’ và kêu gọi “yêu cầu của Đảng cầm quyền là hết sức chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân” (Baomoi.com, 29/6/2019).
Hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm – là nạn nhân của ông Lê Thanh Hải, bị ông Lê Thanh Hải làm cho mất nhà cửa ruộng vườn, buộc phải kêu oan ròng rã gần 20 năm trời mà không được giải quyết. Thế mà ông Lê Thanh Hải lại đăng đàn trình bày tham luận tại ‘Hội thảo khoa học về 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – do Thành ủy TP.HCM tổ chức’ kêu gọi chống “xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân”.
Trong 15 năm trị vì trên chiếc ghế Chủ tịch UBND TP HCM (2001-2006) và bí thư Thành ủy HCM (2006-2016) ông Lê Thanh Hải đã đưa về bao nhiêu ngàn tỷ cho gia đình và cho nhóm lợi ích của ông?
Thế mà ông lên mặt “yêu cầu của Đảng cầm quyền là hết sức chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân”!
3. Nhớ lại, ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn – các cựu bộ trưởng bộ 4T đều đã ngàn lần lên mặt dạy đời về đạo đức, rồi cuối cùng lộ rõ nguyên hình là những tội đồ, phải ngồi tù. Các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.
4. ĐCS phải nhanh tay khai trừ ông Lê Thanh Hải ra khỏi Đảng, nếu không, người cộng sản sẽ bị gán thêm đặc tính “Bỉ ổi”. (NNC)
Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải
Tác giả: Phạm Đỗ Chí, viết từ Washington DC, 28/6/2019
.Nếu ông Tập không đi dự G-20, có thể TT Trump sẽ tăng áp thuế biểu thật, áp lực sẽ vô cùng lớn lên kinh tế TQ, ông Tập sẽ chịu chỉ trích nặng nề trong chính trị nội bộ.
Ngược lại, nếu ông Tập sẽ đi như đã quyết định, đe dọa của Mỹ như đã có tác dụng thật sự và cho quốc tế thấy thế yếu của TQ: tình trạng “no-win” của họ và bị dồn vào thế bí! (Phạm Đỗ Chí)
KD: Tác giả Phạm Đỗ Chí vừa gửi bài viết này, phân tích cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung và cả những tuyên bố “cánh báo” VN gần đây của D. Trump, liên quan đến cuộc chiến. Đồng thời nêu những giải pháp thiết thực khi nhấn mạnh: Theo người viết, Việt Nam nên chú ý cảnh cáo này là nghiêm trọng và cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh liên hệ Mỹ-TQ-VN, và nên tuyên bố ngay là sẽ có chương trình cụ thể nhập cảng thêm một số hàng hoá của Mỹ để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, cũng như chặn ngay vụ tuồn hàng TQ sang Mỹ, là hai mối quan tâm trong tuyên bố của ông Trump.
… Nhưng quan trọng nhất là: “chú trọng đến việc thiết lập chính sách đối tác chiến lược và toàn diện với Mỹ, là mục tiêu chính yếu của cuộc thăm viếng Mỹ đang chờ đợi của lãnh đạo Việt Nam trong vài tháng tới”
“Đối tác chiến lược và toàn diện với Mỹ” là một giải pháp đúng, có tầm. Nhưng không biết các quan chức VN có sợ… mất lập trường không? Có sợ ông anh phương bắc giận ko
Xin đăng bài viết để bạn đọc chia sẻ
———–
Tin tức cho hay sẽ có cuộc họp thượng đỉnh Trump-Tập lần nữa bên lề cuộc họp G-20 ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 29/6 do các dàn xếp giờ chót của 2 bên, để hai nguyên thủ nối lại vòng đàm phán thương mại.
Cần nhắc lại là cuộc thương nghị này đã rơi vào bế tắc từ cuối tháng 3/19 khi TT Trump quyết định tăng thuế biểu 25% lên trên 200 tỷ đô hàng nhập từ TQ, do TQ rút lại giờ chót các nhường nhịn đã thỏa thuận ở cấp Phó Thủ tướng TQ (Lưu Hạc) và các bộ trưởng tài chính và thương mại Hoa kỳ.
Nhưng các câu hỏi lớn vẫn còn đặt ra chung quanh diễn biến sắp tới ngày 29/6 này, che mờ phần nào nội dung cuộc họp của 20 nguyên thủ quốc gia trong vài ngày tới.
Tại sao Chủ Tịch Tập quyết định tham dự G-20 và gặp TT Trump? Tiếp tục đọc
Chú thấy rồi đó, dân Thủ Thiêm người chết kẻ điên vì bàn tay bạc ác của phường trư cẩu. Dân thì bị xua đuổi chà đạp, nhà nước thì lỗ gần 9 nghìn tỷ. Trong khi cao ốc giá sàn bê tông trăm triệu/m2 mọc lên chi chít. Thật là hiếp dân hại nước, tội ác tày trời. Đến cả nghiệp chướng bọn họ còn không sợ.
Kết luận thanh tra kêu nộp lại 26 nghìn tỷ coi như huề. Há chẳng phải giết người nộp đao không bị truy tội, ăn cướp rửa tay là tránh được luật hình. Thời hạn thanh tra hẹn đến tháng 12 mới xử, há chẳng phải bọn hại dân hại nước đang mong bệ rồng bất an để tìm đường tạo phản đó sao. Nhìn loại rắn rết thâm độc âm mưu nham hiểm, chú Hai không thấy buồn sao? (NTT)
KD: Nói theo dân gian, bài viết “ngọt lọt đến xương”. Chú Hai Nhựt mà có lòng tự trọng, hẳn tự xử cho rùi. Sống làm gì khi dân khóc vì bị bọn trư cẩu đạo đức giả ăn cướp của dân, hại nước, mà chú lại kêu… “hiu chí” rùi?.
Thật không có chút đạo làm người, đừng nói đạo làm quan!
——————–
Báo Thanh Niên hỏi về kết luận thanh tra Thủ Thiêm, nguyên bí thư Lê Thanh Hải nói: Tôi giờ hưu rồi, làm được gì nữa mà trả lời!
Câu nói của chú Hai ôi nghe sao mà chua xót quá, mà bất lực quá. Lẽ chăng, chứng kiến sự nhiễu nhương mất dạy của quan chức, một người vô tư công chính như chú cũng phải bó tay sao chú?
Tác giả: KD/KD
KD: “Hạnh phúc là trần gian”, cho dù trần gian đầy nỗi đau, đầy đớn đau, thất vọng, thì Hạnh phúc vẫn ở nơi này. Phạm Toàn yêu cái trần gian cực nhọc và đầy nỗi buồn nhân thế, nhưng cũng lung linh vẻ đẹp của khát vọng làm người.
——————
Sáng nay, tại Nhà Tang lễ Cầu giấy (Hà Nội), rất đông đảo ruột thịt, họ hàng, bạn bè và học trò của Nhà giáo Phạm Toàn đã đến viếng và tiễn đưa Ông về với thế giới bên kia
Phạm Toàn là một người rất đặc biệt.
Sinh thời, ông là người đa tài, đa tình và vì thế đời cũng rất truân chuyên, như số mệnh Trời bắt ông phải thế. Nhưng gặp ông, lúc nào cũng thấy nụ cười. Khi tủm tỉm, mắt nheo nheo hóm ơi là hóm, khi cười như phá vừa hồn nhiên vừa tinh nghịch- rất Phạm Toàn. Hầu như mọi nỗi buồn, nỗi đau, mọi nỗi niềm thất vọng, tuyệt vọng, và cả… nước mắt đều không tồn tại bên tiếng cười hóm và tinh nghịch- của một ông già, đã U90
![]() |
Tác giả: theo FB nhà báo Trương Châu Hữu Danh
Lẽ ra nước mắt dân không rơi lầy đất Thủ Thiêm từ năm 2015 – khi Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm động trời. Những sai phạm này đủ để đưa cả một bộ sậu đương chức thời điểm đó vào lò.
Nhưng công sức tập thể đã bị bỏ qua khi Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh ký ngay văn bản “mật” dừng thanh tra theo nguyện vọng của TPHCM.
KD: Thật kinh khủng là tội ác. Đến bây giờ, dưới áp lực của mạng XH, sự quyết liệt của ông Tổng- Chủ, vụ “Thủ Thiêm diễn nghĩa” đẫm nước mắt người dân mới mở ra, từng trang, từng trang…
Vậy đâu chỉ có c/q thời LTH, LHQ. Mà vụ này liệu Phó Tổng Thanh tra CP Ngô Văn Khánh khi đó có vô can???
Stt này, nhà báo Trương Châu Hữu Danh khi viết tên riêng đã không thèm viết hoa. Đó là một thái độ biểu cảm của tác giả. Tuy nhiên để bạn đọc có thể “thẩm thấu” hết sự kinh khủng của vụ việc, chủ Blog đành sửa lại. Thành thật xin lỗi 😀
————
Lẽ ra nước mắt dân không rơi lầy đất Thủ Thiêm từ năm 2015 – khi Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm động trời. Những sai phạm này đủ để đưa cả một bộ sậu đương chức thời điểm đó vào lò.
Nhưng công sức tập thể đã bị bỏ qua khi Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh ký ngay văn bản “mật” dừng thanh tra theo nguyện vọng của TPHCM.
Theo kết luận mới nhất của Thanh tra Chính phủ, chi phí phải trả để đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm là gần 83.336 tỉ đồng, nhưng tổng thu dự kiến đến thời điểm này chỉ là hơn 74.601 tỉ đồng, lỗ hơn 8.734 tỉ đồng.
Nghĩa là, bất chấp những người dân mất đất, những thân phận bị đánh gục, những mảnh đời đang ấm êm phút chốc bị bần cùng hoá, bị biến thành oan dân…
Nghĩa là, bất chấp giá đất quận 2 tăng lên chóng mặt, bất chấp những khu đô thị hào nhoáng mọc lên, bất chấp thượng lưu mới đang dời về nơi này… thì ngân sách quốc gia vẫn mất gần 9 nghìn tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận này.
Ngoài ra, trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật (HQ).
KD: Một vết nhơ lịch sử rất khó gột của c/q t/p HCM. Thật khủng khiếp. Không thể gọi là sai phạm, vi phạm. Nên gọi là tội lỗi. Cả một đống củi lớn chất chứa, cần cho vào Lò của ông Tổng- Chủ
—————–
Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến UB Kiểm tra TƯ xem xét, xử lý theo thẩm quyền với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến vi phạm.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.