KD: Xin mượn tên ca khúc của Lê Thanh Tâm cho những bức ảnh bất ngờ này 😀
————– Tiếp tục đọc
KD: Xin mượn tên ca khúc của Lê Thanh Tâm cho những bức ảnh bất ngờ này 😀
————– Tiếp tục đọc
Tác giả: Vũ Quang Minh (Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCNVN tại Vương quốc Campuchia)- theo FB Nguyễn Văn Vĩnh
Nhờ dịp này, những nhà chính khách một lần nữa hiểu cần thận trọng như thế nào khi phát ngôn. Ở nhiều nước, chính khách chỉ sẩy miệng một câu là mất chức.
Chúng ta cũng được chứng kiến các cây bút báo chí Campuchia sắc sảo thế nào. Một số bạn chưa hài lòng với các nhà báo Việt Nam, hay phát ngôn của NFN Lê Thu Hằng duyên dáng của tôi. Nhưng tôi xin các bạn hiểu, trong ngôn ngữ ngoại giao, bày tỏ “lấy làm tiếc” về phát biểu của một nguyên thủ, lãnh đạo cao nhất của một nước, là đã thật sự rất tiếc rồi đấy ạ. Và không phải tất cả các biện pháp ngoại giao đều có thể được thông báo công khai, kể cả trường hợp này (Vũ Quang Minh).
KD: Một bài viết phản biện về sự “sẩy miệng” của ông Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long rất sâu sắc, lịch lãm và cả chút hài hước khi đưa cô mèo Tenet (Một lời răn) có mầu đen trắng rất rõ ràng vào để bình luận.
Sự lịch lãm đặt đúng chỗ nhiều khi cũng rất đau. Thế là… vừa đủ!
Xin đăng bài viết để bạn đọc chia sẻ
Title bài, chủ Blog xin được đặt 😀
—————–
Cảm ơn ông Lý Hiển Long!
Xâm lược hay giải phóng. Chiếm đóng hay bảo vệ. Mèo đen hay trắng không quan trọng (chưa kể Tenet cả đen cả trắng).
Many thanks, Mr. Lee Hsien Loong!
Invade or liberate. Occupy or protect. It does not matter the cat is black or white (not saying about my Tenet who is black-and-white).
.Chiều nay, thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Trương Duy Nhất.
.KD: Thật tiếc cho TDN. Mất hết!
—————–
Bạn phải đăng nhập để bình luận.