Tập thể báo Tuổi trẻ tố cáo lãnh đạo báo Tuổi trẻ

Tác giả: Mỹ Tân
.
KD: Kinh quá. Vụ việc Báo Tuổi trẻ có vẻ như cái ung nhọt bắt đầu “phá ra”, trong khi chuyện rắc rối với công ty Asanzo còn chưa ngã ngũ. Vì không rõ bản chất việc kiện tụng này là gì, chỉ xin đăng toàn văn bài đọc được trên Blog thui, và không bình, để bạn đọc quan tâm thì chia sẻ.
——————, 
Ông Bùi Trường Giang, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, bắt tay ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Nguyệt Nhi/ Báo TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐƠN PHẢN ÁNH LÃNH ĐẠO BÁO TUỔI TRẺ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ TÙY TIỆN, SAI LUẬT VÀ ĐÁNH DOANH NGHIỆP VÌ LỢI ÍCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên trung ương Đảng – Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Trưởng Bộ thông tin truyền thông.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Thông tin truyền thông.

Ông Trương Tuấn Anh, trợ lý của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Văn Minh, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó bí thư thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Ngô Minh Hải, Phó bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Vương Thanh Liễu, Phó bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Phan Thị Thanh Phương, Phó bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn.

Ban thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường dây nóng Cục thông tin báo chí – Bộ Thông tin truyền thông.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an TP.HCM.

Đảng ủy báo Tuổi Trẻ.

Tiếp tục đọc

‘Cần truy ai tiếp tay người Trung Quốc mở ổ bạc 10.000 tỷ ở Hải Phòng’

Tác giả: Hoài Thu (thực hiện)

“Tôi tin đa số tội phạm nước ngoài hoạt động ở Việt Nam có liên quan đến người Việt Nam, bởi nếu chỉ có mình họ thì khó mà hoạt động trót lọt”, thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

KD: “Đồng tiền đi trước đồng tiền… gian”

—————  

'Can truy ai tiep tay nguoi Trung Quoc mo o bac 10.000 ty o Hai Phong' hinh anh 1

Ảnh Thiếu tướng Lê Văn Cương

Giữa năm 2019, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với công an các địa phương (Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa) triệt phá một tổ chức cờ bạc xuyên quốc gia, liên quan đến người nước ngoài và Việt Nam. Tổng số đại lý lên đến gần 300 người, lôi kéo hàng nghìn người tham gia đánh bạc.

Tiếp tục đọc

Tuổi Trẻ có những nhà báo như vậy sao?

Tác giả: theo Fb Võ Đức Phúc

Trưởng nhóm điều tra loạt bài đánh Asanzo đăng trên Báo Tuổi Trẻ là nhà báo Vân Trường. Bây giờ lòi ra cũng chính Vân Trường nhắn tin cho ông Phạm Văn Tam (chủ tịch Asanzo) đòi xử lý sự cố truyền thông cho Asanzo.

Đời làm báo có ai chơi chó vậy. Một sự ô nhục cho tờ báo Tuổi Trẻ danh giá.

Đạo đức nhà báo nào cho phép trưởng nhóm điều tra rắp tâm đánh Asanzo rồi đòi ngửa tay nhận tiền xử lý khủng hoảng truyền thông? (VĐP)

KD: Đọc trên Fb của Võ Đức Phúc mà ko tin nổi sự thật của vụ việc từng ầm ĩ này. Chả lẽ, có những kẻ tư cách đê tiện đến vậy. Không hiểu nổi, cái kiểu “làm tiền” mạt hạng thế này mà vẫn tồn tại trong làng báo. Dưới bàn tay ma giáo của kẻ cầm bút, doanh nghiệp bỗng như… con rối?  😦  😦  😦

Có lẽ, Báo Tuổi trẻ nên lên tiếng vụ việc này, làm sáng tỏ vấn đề. Sai đúng, phải quấy gì cũng nên minh bạch, để công luận nắm được thông tin rõ ràng!

Nhưng chắc chắn, vụ việc này không đơn giản nữa một khi thông tin đã ầm ĩ trên mạng XH

Đạo đức nhà báo giờ đây cũng là một câu hỏi lớn, thời Kim tiền???

Title bài, chủ blog xin đặt  😦

  • Vừa đọc được stt ngắn này của nhà báo Trương Huy San, bình về vụ nhà báo Vân Trường và Asanzo. Xin đăng lên để bạn đọc biết báo Tuổi trẻ đã xử lý nội bộ vụ này ra sao:

TUỔI TRẺ

Cho dù Vân Trường là “trưởng nhóm” thì Asanzo đã là một sản phẩm của tờ báo. Tuổi Trẻ đã có một quyết định cần thiết là đình chỉ phóng viên này. Cần rà soát những bằng chứng để đảm bảo những gì được công bố là sự thật; tách bạch hành vi cá nhân của một phóng viên với một công trình tập thể.

Tuy nhiên

Việc Tuổi Trẻ giữ một người từng bị nhiều cáo buộc của các nữ cộng tác viên khi còn làm quản lý ở văn phòng Sông Tiền đã là điều rất đáng ngạc nhiên; tiếp tục cử anh ta đi làm những phóng sự cần những người liêm chính nhất lại càng không hiểu nổi.

Những cái sai của Asanzo là điều mà người đọc, người tiêu dùng cần biết. Nhưng, đã đến lúc, Tuổi Trẻ cũng như các tờ báo muốn làm điều tra một cách công chính, nên tham vấn luật sư và các nhà chuyên môn. Nhà báo chỉ nên là người truy tìm thông tin, “report” trung thực thay vì quy kết ngay các doanh nghiệp hay những người bị điều tra bởi báo.

——–  

Ảnh kèm bài Công ty Asanzo khởi kiện báo Tuổi Trẻ, yêu cầu xin lỗi và bồi thường … (Báo Lao động)

Trưởng nhóm điều tra loạt bài đánh Asanzo đăng trên Báo Tuổi Trẻ là nhà báo Vân Trường. Bây giờ lòi ra cũng chính Vân Trường nhắn tin cho ông Phạm Văn Tam (chủ tịch Asanzo) đòi xử lý sự cố truyền thông cho Asanzo.

Tiếp tục đọc

Bí ẩn ‘đại bản doanh’ đánh bạc của người Trung Quốc: Quản lý kiểu gì lạ vậy ?

Tác giả: Kim Lan

Chỉ có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú tại khu đô thị Our City, nhưng khi công an đột kích đường dây đánh bạc, tại đây có hơn 300 người Trung Quốc.
.
KD: Quản lý kiểu… Việt Nam ạ!
Phải nói thông thường CA quản lý cấp phường rất chặt. Hơi có chút khác lạ họ biết ngay. Đến nỗi vài vị mới có ý định đi biểu tình chống Tàu trước đây (kỳ này… đố dám nhỉ?  😀  ), họ đã đến “bánh canh” trước nhà (từ của mạng XH mềnh mới học được  😀  ). Vậy mà đại bản doanh đánh bạc ở HP, chỉ từ 27 người tăng lên hơn 300 người Tàu, mà chả ai biết gì cả
.
Tài, bọn Tàu tài đến thế là cùng!  😀  😀  😀 
——————– 

'Đại bản doanh' đánh bạc của người Trung Quốc ở Hải Phòng - khu đô thị Our City 	 /// Ảnh: Lê Tân

‘Đại bản doanh’ đánh bạc của người Trung Quốc ở Hải Phòng – khu đô thị Our City

Ảnh: Lê Tân
UBND P.Hải Thành (Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng) cho biết chỉ có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú tại khu đô thị Our City, nhưng khi công an đột kích đường dây đánh bạc, tại đây có hơn 300 người Trung Quốc. Bạn đọc Báo Thanh Niên “than trời”: Quản lý kiểu gì lạ vậy?

Tiếp tục đọc

Hai lãnh đạo công ty dược cầm đầu đường dây làm thuốc giả cực lớn

Theo thông tin từ Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, sau thời gian theo dõi, đơn vị này vừa phối hợp cùng công an các quận 8, 10, 11, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh phá chuyên án bắt đường dây sản xuất thuốc tân dược giả quy mô cực lớn.

Tiếp tục đọc

Bộ GTVT đang phòng thủ cho Trung Quốc

Tác giả: FB Nguyễn Ngọc Chu

.Thưa với ông Huy và các quan chức quản lý dự án cao tốc của Bộ GTVT: “Mạnh về tài chính và huy động lãi suất thấp 0-2% chỉ là lá bài lừa đảo. Điều này Việt Nam đã chịu cay đắng ở hàng ngàn dự án của Trung Quốc chào thầu thấp mà kết thúc rất đắt. Trung Quốc không lừa gạt được ai, ngoài các ông cố tình chịu mắc lừa vì nguyên do khác”. (NNC)

.KD: Tác giả Nguyễn Ngọc Chu lại có bài thẳng toẹt. Thật ra, không cần đến sự nhức nhối và thẳng thắn của Ts Nguyễn Ngọc Chu, người dân VN cũng qúa hiểu cái trò “chào thầu thấp mà giá thành cuối cùng lại rất cao, và chất lượng ngang với… giá thầu ban đầu”. Nhưng vì sao TQ vẫn được Bộ GTVT phòng thủ? Chỉ có trời biết, Đất biết, TQ biết và Bộ GTVT của nước Việt này biết!

.Dân có biết ko? Biết tỏng cái tim đen, nhưng dân chỉ có lòng yêu nước và hai bàn tay trắng

—————— 

Không có mô tả ảnh.

Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Đối tác công – tư (PPP- Bộ Giao thông Vận tải), và các quan chức quản lý dự án đường cao tốc của Bộ GTVT đang ra sức bảo vệ Trung Quốc tham gia dự án cao tốc Bắc – Nam với các luận điểm sau.

Tiếp tục đọc

Lê Thanh Hải sẽ vào ‘lò’ cùng Lê Tấn Hùng?

Tác giả: Thưởng Sơn
.
Những sự bất thường trên cũng logic với một hiện tượng bất thường khác khi Lê TấnHùng vào lúc bị bắt khẩn cấp đã không ‘được’ ở trong trại tạm giam trên địa bànTP.HCM do chính quyền và công an TP.HCM quản lý, mà bị di lý ra Hà Nội dưới quyền giám sát của Bộ Công an. Những bất thường này cho thấy vụ Lê Tấn Hùng – Sagri có thể không thuần túy là án kinh tế mà còn có thể đan xen yếu tố ‘an ninh quốc gia’ và chính trị (Thường Sơn).
.
KD: Mình rất ít khi đăng bài của trang TTHN. Nhưng chủ đề này khiến mình giật mình. Dẫu sao đây vẫn chỉ là quan điểm riêng của một trang Web.Và còn chờ “kịch tính” ở phía trước. Nhưng mình cam đoan rằng, nếu Lê Thanh Hải bị “vào lò” thì ko chỉ dân Thủ Thiêm, mà nhân dân cả nước ăn mừng. Vì những gì đã diễn ra ở Thủ Thiêm suốt 20 năm qua, không chỉ là tội lỗi, mà còn là tội ác, với sự tiếp tay của cả những kẻ hiện chưa được điểm danh.
.
Chưa kể, cả những vấn đề nghiêm trọng khác
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
——————-  
Chỉ dấu mới nhất về khả năng trục Lê Tấn Hùng – Lê Thanh Hải sẽ vào chung ‘lò’ với nhau là cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trung ương vào những ngày cuối tháng 7 năm 2019: Nguyễn Phú Trọng, có vẻ đã thoát hẳn khỏi cơn bạo bệnh, một lần nữa tái xuất cùng chỉ đạo đưa vụ Sagri – Lê Tấn Hùng vào diện theo dõi của ban chỉ đạo này.
https://kimdunghn.files.wordpress.com/2019/07/78251-le2bthanh2bhai.png
Không phải là quan chức cao cấp, không giữ ghế ủy viên trung ương hay thường vụ thành ủy, thậm chí không phải là thành ủy viên, việc Lê Tấn Hùng bị đưa vào diện theo dõi trên là bất thường.

Tiếp tục đọc

Sự thật về cái chết bi tráng của 200 lính sinh viên đại học Xây dựng Hà Nội

Tác giả: Hoàng Anh Sướng

Một trận đánh có 200 liệt sĩ hy sinh, xương cốt của họ còn vương khắp vùng ngập nước ấp Đá Biên mà chỉ có một ngôi miếu thờ đơn sơ do một người dân nghèo là anh Tư Tờ cất lên mang tên “Bắc Bỏ”. Trời ơi! Chua xót quá! (Hoàng Anh Sướng)

KD: Bất ngờ, đọc trên Fb Tướng Phu Thai Pham bài viết này và những dòng cảm nhận của ông khiến mình cay mắt:

“Tôi lại phải khóc khi đọc bài này. 200 người lính hy sinh mà ko có một dòng sử sách ghi lại. Ko phải để kể công với ai mà để người thân và gia đình họ biết được những người lính anh hùng ấy đã anh dũng hy sinh ở đâu! Ko một dòng? Ko một dòng nào của các đơn vị mà họ đã nhập thân nhập cốt và nhập cả phần đời thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Đấy có phải thói sợ trách nhiệm của ai đó nên ko dám ghi vào một thất bại của đơn vị do mình chỉ huy? Còn gì đau hơn nữa đây? 200 anh em sinh viên… Xin được thắp nén nhang cho các bạn” (PTP).

 “Miếu Bắc Bỏ”- cái tên gọi đã thấy xót xa  😦  😦  😦

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

——————

Hơn 40 năm sau cái chết đầy bi tráng của 200 lính tân binh, vốn là sinh viên trường Đại học xây dựng Hà Nội, gia đình thân nhân liệt sĩ mới biết: các anh hy sinh trong cuộc càn quét khốc liệt của địch vào sáng ngày 3 tháng 10 năm 1973 tại rừng tràm thuộc ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An sau ngần ấy năm đỏ mắt kiếm tìm. Hài cốt các anh đã vĩnh viễn hòa tan trong rừng tràm mênh mông nước nhưng linh hồn các anh vẫn bất tử trong lòng người dân xã Thạnh Phước. Với họ, các anh là những vị thánh, là những “thành hoàng làng đội mũ cối”.

Thầy và trò trường Đại học xây dựng bên Tượng đài tưởng niệm các LS Trung đoàn 207

Tiếp tục đọc

“Tôi yêu Tiếng Việt tôi”

Tác giả: Ngọc Lễ- Phương Thảo

KD: Vào đúng dịp ngày 27/7, bất ngờ buổi đêm, mình được nghe tivi giới thiệu ca khúc mới của cặp đôi Phương Thảo- Ngọc Lễ: “Tôi yêu tiếng Việt tôi”. Nghe mà mũi cay sè. Phương Thảo- Ngọc Lễ là cặp đôi nghệ sĩ mình rất yêu và trân trọng cả tấm lòng, tư cách, từ những ngày xa xưa với Xe đạp ơi, Ba ngọn nến… Ngay cả khi đã định cư ở Mỹ thì tấm lòng họ, con tim họ vẫn hướng về xứ sở. Một tình yêu giản dị, sâu sắc của những người nghệ sĩ lao động nghệ thuật thật đáng yêu, đáng quý.

Cũng phải nói thêm rằng, trước họ, nhạc sĩ Phạm Duy với bài Tình ca “Tôi yêu tiếng nước tôi…” cất lên cao vút giữa thánh đường Nhà Hát Lớn, đã khiến mình gai người. Chỉ từ bài đó, mà cái nhìn của mình về ông khác hẳn, cảm thông hơn, và thấu hiểu hơn, chia sẻ hơn. Khi viết về ông trên Tuần VN, mình đã phải đọc rất nhiều bài viết để hiểu, nhưng không một bài nào ưng í. Mình phải vào Google đọc những dòng về thân phận, trích ngang lý lịch, và hiểu ra một nghệ sĩ với những tham sân si, hỉ nộ ái ố giữa một thời cuộc tao loạn. Nhưng cuối cùng, con tim ông vẫn ngả về nơi chôn rau cắt rốn. Và mình đã viết một bài đầy cảm xúc về ông- một nhạc sĩ xa lạ, không quen biết nhưng đa tài, đa tình đến kỳ lạ.

Nay, là ca khúc”Tôi yêu tiếng Việt tôi” của cặp đôi Ngọc Lễ- Phương Thảo mình vốn yêu thích, và trân trọng. Xin được đăng toàn bài với những ca từ, sao thương thế, giản dị mà vẫn rất tinh tế, rất đồng bằng bắc bộ… Và xin đăng cả clip của cặp đôi, cùng bài viết của Vietimes để bạn đọc tìm hiểu, chia sẻ:

————- 

Cặp đôi song ca vàng Phương Thảo - Ngọc Lễ bất ngờ tái xuất sau thời gian dài vắng bóng

Tôi yêu tiếng Việt tôi
Từ khi còn trong nôi
Tôi yêu tiếng ru à ơi ấm hơi mẹ cha
Tôi yêu tiếng Việt tôi
Yêu câu hò bên sông
Yêu tiếng í ơi chợ đông, tiếng rao buồn trông đêm dài

Tiếp tục đọc

Phát biểu quan trọng của Tổng bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tác giả: Nghĩa Nhân (theo VTV)
.
Trong lần đầu tiên chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo đã có phát biểu mạnh mẽ. PLO xin trích đăng.
.
KD: Bạn bè mách cho mình bài phát biểu này của TBT- CTN Nguyễn Phú Trọng. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. 
.
Vận nước lúc này không chỉ đầy thách thức của giặc ngoại xâm, mà còn đầy thách thức bởi sự tụt hậu, sự kìm hãm về văn minh, cho dù tăng trưởng kinh tế khá nhất từ trước đến nay. 
.
Chợt nhớ câu chữ của nhà báo Nguyễn Tiến Tường mà mình rất thích: Ngồi xuống với nhau trong tấm áo phụng sự quốc gia!
.
Không cần ngồi. Đứng cũng được, nhưng xin các vị, những người có trách nhiệm cao nhất- hãy luôn mặc tấm áo “Phụng sự Quốc gia”
.
Phụng sự Quốc gia- để làm điều đó, c/q đó không thể có tham nhũng, đạo đức giả, lợi ích nhóm, không thể có chạy chức chạy quyền, cấu kết bẩn thỉu kiểu mafia tàn phá đất nước khiến dân mất sạch niềm tin, và pháp luật luôn bị nhạo báng!
—————-    
Phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trong lần đầu tiên chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo đã có phát biểu mạnh mẽ. PLO xin trích đăng.

Tiếp tục đọc