PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân đề xuất mỗi nhà trang bị một lu nước để … chống ngập. T/p HCM được tivi gọi là “t/p Triệu Lu””

Tác giả: Hiếu Nguyễn – Minh Thanh

Theo đại biểu Phan Thị Hồng Xuân, nếu thử nhìn ở góc độ khoa học xã hội và nhân văn, có thể tìm ra sáng kiến chống ngập đơn giản, thay vì chờ các giải pháp chống ngập hiện nay.

Bà nói: “Mỗi nhà ở nông thôn, trước sân có lu nước rất to để đựng nước, trong đó có tính năng lưu trữ nước mưa. Nên chăng, cần suy nghĩ về biện pháp này bên cạnh các giải pháp chống ngập bằng công trình. Đây là ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa. Có thể trang bị cho mỗi nhà một lu nước to để hứng nước mưa”.

Sau ý kiến của đại biểu này, hội trường vang lên nhiều tiếng xôn xao.

KD: Thật kỳ lạ. Bà đại biểu này, vừa là một Phó GS, TS, vừa còn là quan chức- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dân tộc học – Nhân học TP.HCM – mà phát ngôn ngô nghê hệt đứa trẻ chưa được đi học?

Tại sao, có những ông bà GS- TS, các ông bà quan chức- cứ mở miệng là thấy thông thái một cách… xuẩn ngốc???

Những tiếng xôn xao của hội trường đã là một câu trả lời rất….. xấu hổ!  😀  😀  😀

Nhục quá!

Chả hiểu bà ta khi giao tiếp đối ngoại ăn nói ra sao. Tò mò quá đê  😀  😀  😀

  • Khi đưa bài này lên FB, FBker Tan Dinh còm mà chủ Blog cười rũ. Xin đăng nguyên văn cho phát ngôn của bà Phan Thị Hồng Xuân nó… có đôi: – Phiên họp sau thế nào cũng sẽ có đề xuất mỗi nhà trang bị “Hũ gạo kháng chiến” để trường kỳ với nước ngập. 😀  😀  😀
  • Còn FBker Phan Tùng Giang đặt câu hỏi: Sao không dùng LON để hứng nước mưa?  😀 😀 😀

Xin lưu í các ông bà quan chức, đại biểu mỗi kỳ họp: Có phát biểu cũng nên cân nhắc kỹ, uốn lưỡi 07 lần rùi hãy phát. Chứ cứ phát ngôn ngốc nghếch, ngô nghê, ngờ nghệch như thế này khiến nhân dân vừa cười vừa đau

😀  😀  😀  😀  😀   😦  😦  😦  😦  😦

*Buồn cười nữa. Trưa nay tivi đưa lại vụ này với ý muốn có sự bênh vực cho bà Xuân “lu”- mình gọi vậy để phân biệt với bà Hương “lon” mới đây, về trách nhiệm và cái tâm của bà. Nhưng tivi lại gọi t/p HCM là “t/p Triệu Lu”. Rất hay!  😀

Title bài chủ Blog xin bổ sung cho đầy đủ  😀

————–

Trong khi chờ giải pháp c hống ngập hoành tráng, nên chăng trang bị mỗi nhà một lu nước để hứng nước mưa, chống ngập?

Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dân tộc học – Nhân học TP.HCM – đã đề xuất với UBND TP.HCM sáng kiến trang bị lu nước để chống ngập.

PGS.TS Phan Thi Hong Xuan de xuat moi nha trang bi mot lu nuoc de... chong ngap

Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân cho rằng, nên trang bị mỗi nhà một lu nước để chống ngập cho TP.HCM khi các công trình lớn chưa hoàn thành

Tiếp tục đọc

Ai đã khiến những “hạt giống đỏ” sớm bị thui chột?

Nhiều “hạt giống đỏ” của đất nước đã bị “chín lép”

Các cụ xưa đã nói cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi, đẩy lên sớm khi chưa đáp ứng điều kiện sẽ sớm bộc lộ những hạn chế, yếu kém.

Tiếp tục đọc

Sư “hổ mang”, Tiến sĩ Thích Phước Hoàng

Tác giả: Nguyễn Hồng Thư

Chiều 10/7/2019, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã xem xét rút quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với ông Toàn tại chùa Cổ Am, huyện An Biên. Dự kiến ngày 12-7, sẽ triển khai các quyết định như rút quyết định bổ nhiệm ông Toàn. Đây là chuyện đáng buồn cho Ban trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Hiện tại, cơ quan Công an TP. Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Toàn để phục vụ điều tra.

KD: Cho dù, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã rất kịp thời xử lý bước đầu kẻ súc sinh khoác áo cà sa, thì phải nói rằng, liên tiếp các vụ việc về đạo lý, đạo giáo liên quan đến cửa thiền khiến cho lĩnh vực này trong con mắt XH mất mát không ít

Có một tâm lý, khi con người mất niềm tin ở XH, họ nương náu vào cửa Phật. Nhưng giờ cửa Phật cũng bị hoen ố, người ta biết tin vào nơi nào?  😦  😦  😦  

————–

Sư hổ mang Thích Phước Hoàng. Ảnh trên mạng

Mấy hôm nay dư luận trên mạng lẫn truyền thông nhà nước xôn xao về việc một sư trụ trì có tiếng tăm, can tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Nghi can là Đại đức Thích Phước Hoàng, trụ trì 3 chùa ở miền Tây Nam bộ.

Tiếp tục đọc