Ngô Đình Nhu (1910-1963): Một nhà chiến lược

Tác giả: Hoà Giang Đỗ Hữu Nghiêm

KD: Đã đăng bài về bà Trần Lệ Xuân, không thể không đăng bài về ông Ngô Đình Nhu- một cặp trời cho, đôi lứa xứng đôi  😀 

Ông Ngô Đình Nhu cực kỳ nổi tiếng còn bởi Chính đề Việt Nam- một tác phẩm mà các nhà nghiên cứu CS miệt mài chú tâm. Những dự báo của Chính đề VN- nhất là con đường của VN trong thế giới đa cực, với hiểm họa phương Bắc- cho thấy ông có tầm nhìn chiến lược sâu sắc. Xin trích đăng:

“Theo như đã trình bày trên đây thì vị trí quốc tế hiện tại của Việt Nam do các điểm dưới đây minh định:

1.-Việt Nam là một nước nhỏ và kém mở mang.

2.-Theo truyền thống văn hóa, Việt Nam thuộc vào xã hội Đông Á.

3.-Việt Nam thuộc vào khối các nước Á Châu vừa thoát khỏi ách thực dân đế quốc.

4.-Việt Nam đang cần phải Tây phương hóa như tất cả các nước không thuộc khối Tây phương để: Một là tồn tại, bảo vệ độc lập; hai là để phát triển đời sống kinh tế hầu xây dựng hạnh phúc cho nhân dân. Bốn điểm trên đây minh định vị trí của nước chúng ta trong thế giới ngày nay vừa trong lĩnh vực địa dư vừa trong lĩnh vực tiến hóa chung của nhân loại. Vì vậy cho nên, cùng với những điều kiện nội bộ riêng cho Việt Nam mà chúng ta sẽ thấy sau này, các điểm này chi phối mọi đường lối chính trị của chúng ta trong ít lắm là vài thế kỷ” (!)

Xin đăng bài viết trên Nghiên cứu quốc tế, để bạn đọc theo dõi, chia sẻ

——————-

XEM SÁCH pdf  :   Chính Đề Việt Nam –  Tùng Phong Ngô Đình Nhu

I. Thân Thế Ngô Đình Nhu

Thời Thơ Ấu Và Thanh Niên, 1910-1955

Ông Ngô Đình Nhu (1910- 1963), sinh ngày 3 tháng 10 năm 1910 (có tài liệu ghi 1911 ở Huế) tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Binh, lúc nhỏ đi tu tại Tiểu Chủng viện An Ninh, Cửa Tùng, Quảng Trị được một thời gian thì hồi tục. Tiếp tục đọc

Bà Trần Lệ Xuân qua đời: Số phận chìm nổi của đệ nhất phu nhân

Tác giả: theo Báo CAND
.
KD: Ngày cuối tuần, chẳng có gì hay. Tình cờ đọc được bài viết này- về bà Trần Lệ Xuân. Thật là đặc biệt, thật là Xuân- đẹp, thông minh, nữ tính, quyến rũ. Mình vốn rất thích vẻ đẹp của người đàn bà- nhân vật lịch sử này.
Nói cho công bằng, cả trời Nam này, có hai người đàn bà đẹp mình rất nể: Nam Phương Hoàng hậu và bà Trần Lệ Xuân. Nếu như NPHH là mẫu hình đàn bà “mẫu nghi thiên hạ” theo nghĩa cổ- dù được dạy dỗ và ăn học ở trời Tây, thì bà Trần Lệ Xuân thật là mẫu người đàn bà hiện đại, thông minh xuất thần, có tầm và nữ tính… chết người  😀 
.
Ngẫm đi ngẫm lại, chả còn ai.
Đàn bà trước hết vẫn phải rất… đàn bà- là vậy   😀  . Mình rất sợ các bà đàn bà mà khí chất lại nam tính, phong thái thô thiển, thô lỗ, dù vẫn xúng xính váy áo diêm dúa  😀
.
Sâu xa, là phông văn hóa tạo nên nhân cách riêng  😀 . Tinh tế là ở đó, bí ẩn cũng là ở đó. Xin đăng bài này lên để bạn đọc chia sẻ  😀
———————-   
,.
Trong dòng họ Ngô Đình, Trần Lệ Xuân là một người con dâu đặc biệt, không giống ai.
.

Tiếp tục đọc

Ts Dân tộc học mà lại làm Trưởng khoa Đô thị học?

Tác giả: theo FB Hoàng Mạnh Hà

.KD: Lẽ ra, mình không muốn đưa tiếp vụ nàng Xuân Lu và cái lu chứa nước của nàng, vì mấy hôm nay, cư dân mạng ném đá cô í chắc cũng đủ xây… biệt thự. Nhưng hôm nay đọc được stt này của HMH, hiểu thêm về học vấn, nhân thân, và mạng lại dậy sóng tiếp bởi hai phát ngôn mới nhất của cô, đáp trả cư dân mạng và đòi trục xuất dân nhập cư SG.

Theo FB Cong Hoan Nguyen, cô Xuân Lu đòi hai điều:

1- Đòi trục xuất dân nhập cư vào SG vì “Anh ơi Đô thành giờ đây Em sống không quen”. 
2- Rồi lại “hy vọng luật an ninh mạng sẽ sớm được triển khai để xử lý những đối tượng này (những cư dân mạng chỉ trích cô về vụ cái Lu chứa nước), bảo vệ những người tâm huyết, có nguyện vọng muốn xây dựng thành phố, đất nước”.

Ở cả ba vụ nói trên, cho thấy Xuân Lu vừa kiêu ngạo vừa hiếu thắng:

Đồng ý mục đích của cô là tốt, nhưng tư duy và hiểu biết quá hạn chế, thậm chí có sự nhầm lẫn thiếu thực tế (kinh nghiệm dân gian ở nông thôn đòi áp dụng cho đô thị hàng triệu người), bị phản ứng, chế diễu, ném đá- (đó là hiện tượng phổ biến của mạng XH- dạy cho bất cứ ai, khi tham gia mạng, hay là quan chức, phát ngôn cần cẩn trọng) thì cô đòi Luật ANM phải xử lý những người đã chế diễu, phản ứng, phản biện sự kém cỏi của mình. Lẽ ra, sau những thanh minh về động cơ, cô nên im lặng, dù cay đắng- như một sự tự nhận lỗi mình chưa giỏi giang, rút thêm kinh nghiệm sống. Thì cô lại đòi nọ đòi kia. Đó là gì nếu không phải thói kiêu ngạo và hiếu thắng, và thiếu cả sự phục thiện?

Mới đây, trong một phát biểu, cô đề xuất phải trục xuất những người nhập cư SG, vì “Anh ơi Đô thành giờ đây Em sống không quen”. Khiến cư dân mạng phải đặt câu hỏi: Cha mẹ cô này, và cô này là người ở đâu? Ở SG hay cũng chỉ là một vùng nông thôn cách xa t/p (được biết, hình như cô gốc là Đồng Tháp)? Đó chẳng phải là thói kiêu ngạo, hợm hĩnh thì là gì? Mà cẩn thận đó nha, ko thì cô cũng vi phạm nhân quyền!

Xin đăng lại bài viết của Hoàng Mạnh Hà, để bạn đọc chia sẻ.

Ngôn từ hoàn toàn của riêng tác giả HMH, mình ko sửa chữa, thêm bớt

———————   Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

.Đọc phát ngôn của PGS-TS Phan Thị Hồng Xuân thấy ngay là cô quá ngu. Sau đó cô bào biện thì sự ngu lại càng lộ thiên. Điều đó khiến tôi tò mò muốn biết thực hư cái mác Phó Giáo sư, Tiến sĩ của cô. 
Tiếp tục đọc