Lý giải sóng ngầm tại bãi Tư Chính

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Ngày trước, khi thực dân Pháp đem chiến hạm đến cửa biển Thuận An để dọa nạt, triều đình chỉ muốn yên lặng để “giữ hòa khí”, trong khi người Việt chỉ ham uống rượu và ngâm thơ. Dân trí như vậy, làm sao không mất nước? Ngày nay, khi Trung Quốc đem chiến hạm đến bãi Tư Chính để bắt nạt, Việt Nam cũng muốn yên lặng để giữ hòa khí và đại cục, trong khi tranh cãi sôi nổi nên làm đường sắt cao tốc 200km/h hay 350km/h, nên cho “mở lon Viêt Nam” và “dùng lu” để chống lụt hay không. Dân trí như vậy, làm sao giữ được nước?

Trong khi hy vọng tranh chấp tại bãi Tư chính có thể dàn xếp được (trước mắt), Việt Nam cần chuẩn bị cho mọi tình huống (lâu dài). Trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng Bí thư/Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (nếu sức khỏe cho phép), việc ký kết hay bàn bạc về một thỏa thuận hợp tác chiến lược (như với các đồng minh/đối tác khác) là thiết yếu để tạo ra một đòn bẩy chiến lược đủ sức răn đe đối với các tham vọng của Trung Quốc. Điều này phù hợp với “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển” (NQD)

KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi bài viết này. Chủ quyền biển đảo, an ninh Quốc gia ra sao, phụ thuộc vào tầm nhìn, sự khôn ngoan cùng quyết đóan của những người lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước hiện thời

Hậu thế tủi hổ hay không, đều phụ thuộc vào tầm, trí và tâm của các vị!

——————

Ảnh Autoxe

 

Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum).

Những gì đang diễn ra tại bãi Tư Chính là dư chấn như sóng ngầm tiếp theo khủng hoảng lần trước (7/2017 và 3/2018). Tiếp tục đọc

Sự thật về nghĩa trang an táng Ngô Đình Diệm

Tác giả: theo Kienthuc.net

Họ sống thế nào ai nghe cũng biết thế nhưng họ chết ra sao, an táng ở nghĩa trang nào không phải ai cũng biết. Anh em Diệm, Nhu nằm ở đâu.
.
KD: Đây là bài kết lại mấy bài bất ngờ đọc được, có bài do bạn bè gửi. Khi sống, anh em ông Ngô Đình Diệm- Ngô Đình Nhu luôn sát cánh bên nhau. Khi chết, họ cũng chết bên nhau. Và giờ, hai người nằm cạnh thân mẫu của họ- Luxia Phạm Thị Thân- vĩnh viễn. Số mệnh lạ lùng! Cũng là chút an ủi cuối cùng
.
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
——————-  
Trước 1975, nơi chôn cất anh em ông Ngô Đình Diệm không được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu cho xây cất nghiêm chỉnh.
 

Nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 20km, nghĩa trang Lái Thiêu (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) là một nghia trang lâu đời, có lịch sử gắn với mảnh đất Sài Gòn – Chợ Lớn từ một thế kỷ qua.
 

Ở khu vực B của nghia trang có một khu mộ mang lịch sử khá đặc biệt. Khu mộ này gồm 3 ngôi mộ bằng đá nằm song song, được xây theo kiểu thức giống nhau.

Tiếp tục đọc

Người bắn hạ hai anh em ông Ngô Đình Diệm nói gì trước khi chết?

Tác giả: Theo Nguyễn Đắc Xuân (Một Thế giới)

KD: Chính trị là một cuộc cờ cao cấp, đầy thủ đoạn, mưu mẹo, phản trắc, tàn nhẫn và tàn ác

Số phận và định mệnh lịch sử, đưa những người này lên ngôi vương, đưa những kẻ khác xuống địa ngục. Bánh xe hành trình của một dân tộc vẫn phải lăn tiếp. Lúc thăng trầm, lúc suy vong khiến nhân dân lúc cười, lúc khóc….  😀  😦

Nhưng chỉ có ai đưa Dân tộc, Đất nước ra khỏi bể trầm luân, mới xứng đáng được công nhận là người có trí, có tầm, có tâm.

Ai sẽ là người tự tạo ra Giá trị đó cho chính mình, trong lịch sử hiện đại này?

——————  

Ai ra lệnh giết anh em ông Ngô Đình Diệm? Ai cầm súng cầm dao hạ sát hai ông ấy? Từ trước đến nay dư luận đều đổ vào cho hai người đó là tướng Dương Văn Minh và Đại úy Nguyễn Văn Nhung. Tiếp tục đọc