Những lời cuối cùng của Thầy Hoàng Tụy

Tác giả: Nguyên Ngọc ghi

Hồi trẻ tôi tưởng đến tuổi này là nước nhà hoàn toàn độc lập, nhân dân hạnh phúc, thế mà hóa ra khó khăn quá chừng. Nhưng tôi nghĩ có khó mới thật giá trị, chứ như dễ quá thì ai cũng làm được. Cho nên tôi vẫn không thất vọng, vẫn hy vọng một tương lai tươi sáng cho đất nước (Hoàng Tụy)

KD: Còn đây là bài viết của nhà văn Nguyên Ngọc về người bạn- người Thầy của ông.. Về nỗi niềm của một người Thầy, ngoài việc chăm lo cho bao thế hệ học trò, vẫn day dứt đến tận cuối đời về vận mệnh đất nước tưởng “nhân dân hạnh phúc thế mà hóa ra khó khăn quá chừng”

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

———————    

Ngày mồng 7 tháng 6 năm 2019, ba anh em chúng tôi, Phạm Duy Hiển, Chu Hảo và tôi, đến thăm Thầy Hoàng Tụy ở nhà Thầy tại ngõ 260 Đội Cấn Hà Nội. Thầy Hoàng Tụy ốm nặng đã nhiều tháng, những dịp ba anh em cùng có mặt ở Hà Nội thế nào cũng rủ nhau sắp xếp cùng đến thăm Thầy. Tiếp tục đọc

Anh Nguyên Ngọc và tôi 

Tác giả: Hoàng Tụy

Song, hơn cả mối liên hệ ấy, giữa anh Nguyên Ngọc và tôi còn có một liên hệ tri kỷ. Vốn cả hai đã từng hăm hở đi theo cách mạng và kháng chiến ngay từ buổi đầu, từng có hạnh phúc sống qua cái thời hoàng kim trong sáng đẹp đẽ của cách mạng trước 1950, rồi tiếp sau đó cái thời bão táp bi hùng của dân tộc, thật vĩ đại nhưng cũng pha nhiều mảng tối bi kịch đau thương, dễ hiểu chúng tôi có những trải nghiệm và suy ngẫm giống nhau về cách mạng, về thời cuộc, về trách nhiệm xã hội của trí thức, về thân phận của dân tộc, của con người, rồi sau này về văn hóa, giáo dục. Chính mối tri kỷ đó gắn kết chúng tôi trong nhiều hoạt động xã hội, dù là để phản biện, góp ý thẳng thắn và chân thành một số chủ trương, chính sách không phù hợp, hay để phản đối tiêu cực, chống tham nhũng, đấu tranh bảo vệ công bằng, dân chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bất chấp mọi sự ngăn trở, dọa dẫm bất cứ từ đâu (HT)

KD: Gs Hoàng Tụy, nhà toán học lớn, một trí thức lớn vừa từ giã cõi đời trong niềm thương tiếc của gia đình, bạn bè, và cả XH. Sinh thời, ông là người bạn tri kỷ của nhà văn Nguyên Ngọc, và bài viết của ông đăng dưới đây là bài viết về  nhà văn. Một nhà toán lại viết về một nhà văn. Một người Lớn viết về một người Lớn khác. Nhưng cả hai đều có một cái tâm- đó là vì Đất nước, vì Dân tộc này, và một sự khảng khái của những trí thức đích thực- “bất chấp mọi sự ngăn trở, dọa dẫm bất cứ từ đâu”. 

Họ đều là những trí thức lớn, những con người cô đơn đáng kính trọng

Xin đăng bài viết này, như một nén tâm nhang kính viếng Anh linh GS Hoàng Tụy. Blog KD/KD xin chia buồn sâu sắc với gia đình GS

—————- 

Những năm đầu kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu V có một ngôi trường khá đặc biệt: Trường trung học Lê Khiết. Học trò trường này về sau có nhiều người thành đạt, nổi tiếng cả nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng: văn chương, âm nhạc, khoa học, chính trị. Tiếp tục đọc

BLog KD/KD- 30 triệu hits

Tác giả: KD/KD

KD: Chỉ là một trang web cá nhân, nhưng với mình, đó là thế giới cầm bút của một người mà từ thuở tuổi trẻ đầu xanh, cho đến giờ, tóc đã bạc – từ sự vô thức đến ý thức, là đất nước này ra sao, dân tộc này ra sao, nhân dân mình ra sao. Vì thế mà mỗi vui buồn của XH rộng lớn này cũng là vui buồn, khóc cười của cái Blog cá nhân bé nhỏ.

*Khi đưa thông tin này lên Blog, mình nhận được rất nhiều còm chúc mừng của các anh chị em Fbker, nhắn tin qua hệ thống Messenger của FB, và của bạn đọc qua Email. Sau khi cảm ơn các bạn trên FB, mình cũng có một vài điều muốn tâm sự về chuyện Blog. Nay xin đăng lại để bạn đọc Blog chia sẻ. Vì có những chuyện rất cần minh bạch. Vì có nhiều bạn đọc Blog ko mở FB. Xin đăng:.

Có một số bạn đọc vì tín nhiệm Blog , nên có những việc riêng tư như tố cáo (cá nhân, cơ sở) sai phạm, hoặc khiếu kiện đất đai nhà ở, cũng gửi bài đến nhờ KDP đăng, thậm chí ” xin hậu tạ”. Nhưng Blog chỉ là một trang web cá nhân ko phải tờ báo, nên ko thể làm những việc đó (bởi phải điều tra, thẩm định sai đúng), nên KDP đều từ chối. Trừ một trường hợp duy nhất, một chị bạn thân của KDP số phận rất vất vả, thân cô thế cô, mà bị xử oan về đất đai thừa kế (Hà Nam), Blog KD hiểu rõ ngọn nguồn mới đăng. 

.Lại có những trường hợp ko rõ động cơ, liên tục gửi bài kiện tụng người này người khác, KDP cũng ko thể đăng, vì trang Blog cá nhân tuy nhỏ, nhưng KDP nghĩ phải làm việc cho cái chung, ko sa đà vào những việc riêng với động cơ chính KDP cũng ko rõ họ là ai, người thế nào, kể cả những trường hợp có người nhờ đăng bài “đánh” cá nhân này khác. KDP cũng từ chối nốt. Là người làm báo chuyện nghiệp, nên KDP có sự nhạy cảm và có cả nguyên tắc cầm bút: chỉ làm việc vì cái chung, ko gợn bất cứ mục đích cá nhân riêng tư nào, cho bất cứ ai.

.Có trường hợp, chỉ vì ko được đăng bài, có bạn đọc nghi ngờ- muốn đăng bài trên Blog KD phải trả tiền. Xin thưa, Blog KD/KD ko làm những việc hạ tiện kiểu đó.

.Sau những tình huống “muôn mặt đời thường”, có lúc rất buồn, có khi bực mình… Nhưng nghĩ cho cùng, đó cũng là XH, là cuộc đời này với muôn vàn hỉ nộ ái ố, tham sân si. Chỉ cần cầm bút với sự minh bạch, đàng hoàng, vì cái chung của đất nước, đau cái đau của số đông người lao khổ mà mình cũng chỉ là cá nhân bé nhỏ trong đó, thấy lòng bình tâm và tự tin, vui vẻ với công việc được bạn đọc tin tưởng- trung thực và trong sáng khi thông tin, vô vụ lợi.

.Cảm ơn bạn đọc đã lắng nghe, chia sẻ và cảm thông với quan niệm của KD khi làm Blog. chúc mọi người, các anh chị em sức khỏe, sự an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Một đóa hoa hồng tạ ơn sự cỗ vũ  😀  😀  😀

.

————– 

Vừa vào Blog, giật mình khi nhìn thấy con số 30.000. 925 hits. Bỗng cũng có chút vui. Mới ngày nào Blog đạt 20 triệu hits, nay đã thêm 10 triệu.

Làm Blog, con số hits là một sự động viên chủ Blog. Nhưng thú thật, với mình, quan trọng hơn là chất lượng Blog. Vì nếu muốn câu hits, có thể làm nhiều cách. Nhưng qua đó cũng bộc lộ cả cái tầm, cái tâm- tư chất của người chủ Blog Tiếp tục đọc