Tác giả: Trần Quang Vũ
Một núi tiền không phải của tổ tiên ông ta để lại mà là thuế má của dân tộc này đã được thể chế này giao vào tay ông ta điều hành. Nếu tiền đẻ ra tiền thì đó là thể chế làm ra điều ấy. Tiền của dân bị ăn cắp, bị dùng vào thâu tóm ngân hàng, dùng vào việc bất chính thì thể chế này cũng không thể cãi là ngoài cuộc.
Ngay cả những giai thoại mang tính cá nhân như làm tội một cô nhân viên trong thang máy không kịp chào, tát vào mặt một lãnh đạo cấp tỉnh khi không vừa ý… thì đừng cãi là, thứ đó không thuộc về thể chế. Vì sao à? Thử đặt vào thế hệ Hồ Chí Minh, theo nghĩa đen, Trần Bắc Hà có tồn tại? Thử đặt vào một chế độ văn minh và dân chủ, Trần Bắc Hà có dám ngang ngược? Thử đặt vào một nền chính trị với những lãnh tụ ưu tú và lịch lãm, Trần Bắc Hà có dám xử sự kiểu du côn xã hội đen?
KD: Chắc chắn là không. Thử đặt vào thế hệ Hồ chí Minh- Trần Bắc Hà sẽ bị bắn như một kẻ họ Trần khác- Trần Dụ Châu. Nhưng nếu so với Trần Dụ Châu ngày xưa ấy, tội lỗi của Trần Bắc Hà gấp ngàn lần
Nhưng vì sao mà thể chế này lại sinh ra những kẻ lưu manh nhường ấy? Hỏi ai đã cho hắn dám tác oai tác quái như vậy? 😦 😦 😦
Một nền chính trị với những lãnh tụ ưu tú và lịch lãm! Ở đâu cơ? 😀 😀 😀
Cái chết bất ngờ của Trần Bắc Hà là một cơ hội cho ông Tổng- Chủ và những quan chức còn có lương tâm của chính quyền hiểu lòng dân căm phẫn sự đục khoét, tàn phá đất nước này của bọn sâu mọt, bọn tư bản thân hữu, bọn Mafia cấu kết ra sao. Cho thấy ông Tổng- Chủ và lực lượng tích cực trong CQ phải vì lợi ích QG mạnh tay ra sao
Quan trọng hơn, cần có sự thay đổi theo hướng tích cực xây dựng nền quản trị Quốc gia văn minh, khoa học, phù hợp thực tiễn. Ở đó không kẻ nào ngồi xổm trên Pháp luật. Và một guồng máy nhân sự có chất lượng thực chất.
Một đất nước như thế, ko chỉ mạnh bên trong, mà bọn dã tâm cũng không thể khinh thị!
——————
Ảnh Thời báo bất động sản- Bức ảnh bộc lộ rõ tính cách “XH đen” của TBH
Ông Trần Bắc Hà chết, lắm thông tin khen, chê. Khen hay chê ở cái cá nhân của ông ta. Chả mấy người từ Trần Bắc Hà nói về một thể chế đã tạo ra ông ấy. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.