Tác giả: Hồng Hà (theo Tiếng Dân)
KD: Trần Bắc Hà là một loại người đặc biệt. Một đại gia kiêm quan chức ngân hàng nhà nước kiêm bị can, nghi can. Một kẻ khi sống, rất nhiều kẻ phải quỵ lụy, sợ hãi, và khi chết bất ngờ trong trại tạm giam, phải chịu rất nhiều lời chửi bới, khinh bỉ, còn khi đám ma- một số báo chí chính thống đưa tin lại rất “kính cẩn” trong cách dùng từ- tựa như mang ơn ban phát và ngại ngùng bởi một thế lực ngầm nào đó
Hiện tượng Trần Bắc Hà- khi sống, đến khi bị bắt, tử vong và khi đã nằm sâu dưới ba tấc đất, phản chiếu một hiện trạng nước Việt hiện nay- sự rối loạn giá trị của một XH đầy phân hóa, phân ly và chia rẽ, không biết tiêu chí nào đúng, tiêu chí nào sai. Một XH không thấy tương lai- thật đáng buồn!
Đọc được bài này trên trang Tiếng Dân, xin đăng lại trên Blog thui, để bạn đọc chia sẻ. Hiểu thêm những ngóc ngách của một kiếp người từng làm mưa làm gió trong giới tài chính với sự hậu thuẫn của quyền lực nhất thời, mang đậm phong cách của kẻ “giang hồ, XH đen”
- Tình cờ, đọc được stt này của FB Thái Văn Đường. Xin đăng lên để bạn đọc quan tâm thì xem, mang tính chất hiếu kỳ một chút- Về đám tang của Trần Bắc Hà :
Anh Bắc Hà đến hôm nay vẫn chưa được công bố nguyên nhân cái chết tại trại giam T771 – Sóc Sơn. Được biết anh Hà đã bị bệnh ung thư gan cả chục năm nay và đang ở giai đoạn cuối.
Trước khi chết, anh Hà cũng tuyệt thực 6 ngày trước đó như bao nhiêu TNLT khác cũng chưa rõ nguyên nhân lý do sao anh Hà tuyệt thực.
Giờ gia đình Bắc Hà chỉ quan tâm xem tới đây tòa sẽ xử Trần Duy Tùng ra sao mà thôi.
Cũng trong ngày hôm nay, cộng đồng mạng và giới quan tâm xem đại ca 3X lừng lẫy một thời có đi viếng Bắc Hà không, Lương Thu Hương và Trần Thủy Hoàng con riêng có mặt hay không thì câu hỏi vẫn còn để ngỏ..và nhìn căng mắt chẳng thấy ai..?
Các đồng nghiệp, thuộc cấp cũ của Trần Bắc Hà đến viếng cũng khá thưa thớt, chóng vánh chủ yếu dịch vụ “gửi” vòng hoa.
Một đại diện BIDV của một tỉnh Tây Nam Bộ đến viếng cho hay “Chưa thấy cái tang lễ nào của một ông trùm tài chính một thời mà làm nhanh hơn tên lửa”.
Đám tang của ông trùm tài chính một thời Trần Bắc Hà hôm nay chỉ thấy có dày đặc là an ninh, vòng trong vòng ngoài. Ban tổ chức lễ tang làm kiểu nhanh gọn lẹ cho xong việc, người tới viếng như diện đến lấy lệ mà thôi.




Kỳ I:
Trần Bắc Hà, sinh năm 1956 tại Hà Tây, nguyên quán huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Là con trai út của liệt sĩ Trần Đình Châu, một liệt sĩ có tên đường ở Bình Định. Trần Bắc Hà được xem là lưu manh tài phiệt số một Việt Nam. Là chủ tịch ngân hàng có quyền lực và sức ảnh hưởng xếp hàng đầu trong giới tài chính lẫn chính trường VN trong suốt một thập kỷ qua. Có người gọi Bắc Hà là “Mafia” cũng không có gì là sai.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.