Công bằng thương mại trong thương chiến Mỹ- Trung

Tác giả: theo FB Nguyễn Ngọc Chu

.Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung mang tính đối kháng sống còn. Nó được cấu thành bởi một chuỗi các cuộc chiến cục bộ. Và sự đối kháng sống còn sẽ không bao giờ kết thúc trước khi xuất hiện một thể chế dân chủ ở Trung Quốc (NNC).

.KD: Thế thì có lẽ cuối thế kỷ này không biết có tìm ra thể chế dân chủ ở một đế chế phong kiến thượng thặng- Trung Quốc không??? 😀 

.Nhưng bài phân tích rất thú vị. Xin đăng để bạn đọc chia sẻ  😀

—————–   

Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung chỉ là một mặt trận trong cuộc chiến tranh đối đầu toàn diện Mỹ – Trung – là cuộc đối đầu lớn nhất và sẽ dài lâu nhất kể từ sau cuộc đối đầu Mỹ – Xô ở thế kỷ trước.

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung mang tính đối kháng sống còn. Nó được cấu thành bởi một chuỗi các cuộc chiến cục bộ. Và sự đối kháng sống còn sẽ không bao giờ kết thúc trước khi xuất hiện một thể chế dân chủ ở Trung Quốc. Tiếp tục đọc

Taxi Hà Nội: Đừng tưởng bắt chẹt hay ăn gian là dễ!

Tác giả: theo FB Bui Nang Phan

KD: Vào Google đánh dòng chữ Taxi bắt chẹt khách, hiện ra 7.140.000 kết quả (0,30 giây), lại phần lớn là Taxi HN, đủ biết hiện tượng này không phải dạng… quý hiếm. Cách đây không lâu, ông xích lô ở T/p HCM bắt chẹt 2,9 triệu đồng với cụ già người Nhật, chuyện vỡ lở, khiến dư luận ầm ĩ vì xấu hổ, nay lại câu chuyện này. Xin các taxi nhớ một điều: Khách nứơc ngoài, nhất là công dân các QG văn minh họ quen sống theo luật pháp và đàng hoàng, sống “làm người” nên họ không chấp nhận sự gian dối lẫn ăn hiếp. Đừng tửơng dễ bắt nạt. Có thể ăn gian dối được vài triệu, ko vì thế mà giàu, nhưng cái tiếng văn hóa, đạo đức “người Việt, người ở HN” vì thế nó nghèo lắm. Chuyện vỡ lở, còn nhục nhã hơn. Vợ con, nhất là con các vị sẽ sống thế nào với bạn bè của chúng, khi các vị chường mặt ra trên báo chí, trên mạng XH vì thói ăn gian. Nuôi con trẻ bằng cơm gạo đã quan trọng, dạy chúng nên người còn quan trọng hơn. Đừng sống nông cạn thế. Xấu hổ và ko đáng mặt đàn ông!

Cũng phải hoan nghênh cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý những vụ việc chả mấy đẹp mặt cho người Việt này

Title bài xin được đặt lại  😀

  • Bạn bè mới gửi cho đường link bài viết trên báo De Telegraaf, mà theo bạn, là tờ báo rất đông người đọc ở Hà Lan.  Tài xế này “nổi tiếng” ở nước ngoài rùi  😦

    Alex uit Amsterdam opeens held in Vietnam

    HANOI – Het ontmaskeren van een louche Vietnamese taxichauffeur heeft van Alex Hageraats een beroemdheid gemaakt. De Amsterdammer, die met zijn gezin op vakantie was in het Aziatische land, kwam als doorsnee toerist binnen, maar vertrok als eregast uit het verre Oosten.

    Alex Hageraats krijgt zijn geld terug tijdens een ceremonie.

    Alex Hageraats krijgt zijn geld terug tijdens een ceremonie.

    Het bijzondere avontuur begon toen Hageraats na een uitje in de stad Hanoi een taxi pakte naar het hotel. Zijn vriendin Saskia was met twee van de kinderen al eerder terug op weg, maar de Amsterdammer en zijn twee jongens hadden al snel door dat er iets niet klopte toen zij ook werden teruggereden.

    „Er was iets mis met de meter”, legt hij uit. „Hij trilde op een rare manier. Ik wist dat de rit omgerekend zo’n twee euro moest kosten, maar toen we aankwamen stond er twintig euro op de meter, 410.000 dong in plaats van 41.000 dong.”

    Dat weigerde hij te betalen, maar de taxichauffeur was bepaald niet van plan genoegen te nemen met een lager bedrag. „Hij bedreigde ons via Google Translate. We lazen dat hij ons wilde ontvoeren, mijn horloge zou afpakken, als we niet zouden betalen. Hij had de deuren ook op slot gedaan zodat we niet zomaar konden uitstappen. De jongens waren best geschrokken, dus betaalde ik maar.”

    Toch liet hij het er niet bij zitten. Hij zorgde ervoor dat er een foto van het kenteken werd gemaakt en kwam via de gids die ze hadden tijdens hun vier weken durende vakantie in contact met het toerismebureau.

    Vips

    „We hadden er niet zoveel van verwacht, maar het viel op dat we na een dagtrip naar een dorp op palen ineens een suite kregen toen we terug waren. Al snel hoorden we dat ze de ’dader’ hadden gevonden. We werden meteen uitgenodigd door het ministerie, waar we als vips werden ontvangen.”

    De autoriteiten waren dolblij dat er eindelijk eens een toerist was die niet morrend zijn verlies nam, maar ondanks het in Europese ogen geringe bedrag werk maakte van oplichting, waar in Vietnam vanwege het belangrijke toerisme hard tegen wordt gestreden.

    Televisie

    De Nederlanders kwamen vervolgens in een scène terecht die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. De louche taxichauffeur, Pham Viet Kieu, moest publiekelijk, op nationale televisie dus, zijn excuses aanbieden aan de Nederlanders en moest, naast dat hij een boete van een kleine 400 euro kreeg, de twintig euro teruggeven.

    Een bizar tafereel ontvouwde zich voor Alex Hageraats.

    Een bizar tafereel ontvouwde zich voor Alex Hageraats.

    „Het was handen schudden met veel prominente personen, en we kregen speciale bergthee die normaal per kopje 50 euro kost.” De kranten in het land stonden vervolgens vol van het verhaal. „We konden langs geen kiosk lopen zonder dat we ons gezicht zagen”, vertelt de Amsterdammer verder. „Dat was een heel vreemde gewaarwording. Ik had ook best medelijden met die taxichauffeur dat hij deze vernedering moest ondergaan.”

    Zwendel

    Hij benadrukt dat werk maken van zwendel in het buitenland zeker wel zin kan hebben. „Ons werd verteld dat er nooit een toerist is die melding maakt. Dan kunnen ze er ook geen werk van maken. Vietnam is een prachtig land met heel vriendelijke mensen, ze zitten gewoon niet op negatieve publiciteit te wachten. We waren erg onder de indruk van wat er allemaal gebeurde, maar kunnen er inmiddels ook wel om lachen.”

————— 

Tài xế Phạm Việt Kiều công khai xin lỗi và trả lại tiền cho du khách Alex Hageraats Ⓒ DTI NEWS

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Alex Hageraats ở Amsterdam đi du lịch Việt nam cùng với vợ và 4 con. Tại Hà nội Alex kêu taxi về khách sạn.

Tới khách sạn, taxi yêu cầu Alex trả 410.000 đồng (20 euro). Thấy không hợp lý vì đoạn đường ngắn, anh để vợ và 2 con gái xuống xe rồi yêu cầu taxi trở lại chỗ cũ cùng với 2 con trai.

Tiếp tục đọc

Tài xế Phiến có mặt thực nghiệm hiện trường vụ bé 6 tuổi Trường Gateway chết

Tài xế Phiến có mặt thực nghiệm hiện trường vụ bé 6 tuổi Trường Gateway chết - Ảnh 1.

Ông Doãn Quý Phiến – người điều khiển chiếc ôtô chở 13 học sinh trước đó – cùng công an tại buổi thực nghiệm – Ảnh: DANH TRỌNG

Tiếp tục đọc

Phát hiện xác một nhà báo nổi trên sông Đồng Nai

Tác giả: Minh Thắng

.Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 2, TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ “Chết chưa rõ nguyên nhân”, nạn nhân là một nhà báo.

.KD: Mỗi ngày một chuyện buồn! XH này ko hiểu nổi nữa.Hôm nay cháy kho Nhà máy phích nước Rạng Đông, khiến dư luận rất lo ngại không khí sẽ bị nhiễm bẩn ở khu vực quanh đó. Giờ lại đoc thông tin xác một nhà báo  nổi lên trên sông Đồng Nai

————–

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 sáng 28-8, tại khu vực bến phà Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, anh Nguyễn Trần Bảo Ngọc (SN 1984, nhân viên bến phà Cát Lái) phát hiện 1 xác chết trôi dạt vào gần khu vực bến phà nên gọi điện thoại báo tin cho Công an phường Thạnh Mỹ Lợi.

Ngay sau đó, Công an phường và Công an quận 2 đã tiến hành trục vớt xác để điều tra, xác minh làm rõ.

Nhà báo Tôn Phúc cùng chiếc xe (đang mất tích) sau chuyến công tác từ Vĩnh Long về TPHCM

Tiếp tục đọc

Đã tìm ra nguyên nhân tử vong của bé Long ???

Tác giả: Hoàng Tuấn Bạch (theo FB Tiến Khanh)
.
KD: Còn đây là bài thứ hai. Đặt nghi vấn bé Long bị sốc phản vệ thuốc gây tê và kháng sinh

Cả hai bài viết, đều là những là quan điểm riêng của các fbker. 

————–   Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

Vết thương 2×3 cm ở đầu của cháu Long là do cháu đùa nghịnh với bạn nên ngã hay va vào cạnh bàn ghế nên mới có vết thương kích thước như vậy. Cháu Long được cô giáo mang xuống phòng y tế và tại đây cháu được thay áo vì dính máu.

Tiếp tục đọc

“Em Long chắc chắn đã xuống xe và vào trường”!

Tác giả: theo FB Anh Phạm (Gấu Phạm)

.Xác suất việc đó xảy ra bằng 0. Em Long chắc chắn đã xuống xe và vào trường. Xác em Long sau đó đã được đặt ở hàng ghế 2 để thuận tiện cho việc người ta mở cửa xe là nhìn thấy và hô hoán ngay rồi diễn viên được phân công ôm xác có thể thuận tiện lao ra ôm xác đưa vào cấp cứu ngay. Sẽ rất khó khăn để đưa một xác chết đã cứng vào hoặc ra khỏi một hàng ghế sau xe.

Đây là sơ đồ chỗ ngồi của xe Ford Transit 16 chỗ loại dùng chở học sinh như trong vụ việc chúng ta đang quan tâm. Khi đếm số chỗ để phân loại xe, người ta tính luôn cả 1 chỗ của người lái, có nghĩa là xe 16 chỗ chở được 15 hành khách.

Trong hình này có thể thấy các chỗ ngồi thiết kế được tính từ đầu (hàng ghế lái) tới cuối (hàng cuối cùng xe) như sau:

1. 3 chỗ
2. 3 chỗ
3. 3 chỗ
4. 3 chỗ
5. 4 chỗ

Tổng cộng là 16 chỗ

Tiếp tục đọc

Anh Gấu Phạm: Gửi thư thỉnh nguyện Tổng Bí thư- Chủ tịch nước và ủng hộ bà Nguyễn Bích Quy 200 triệu đồng

Tác giả: Theo FB Anh Phạm

KD: Mấy hôm nay mình rất bận việc riêng, thường đi từ sáng sớm, tối mịt mới về đến nhà nên không có điều kiện cập nhật bài vở. Nhưng câu chuyện của FBker Phạm Tuấn Anh, trên FB thường gọi là Anh Gấu Phạm- một FBker nổi tiếng- đang làm rúng động cư dân mang.

Xin đăng những sự chia sẻ của anh dưới đây- Thư thỉnh nguyện TBT- CTN về việc bà Nguyễn Bích Quy, trong vụ em bé 6 tuổi của Trường “cuốc tế” Gateway không may bị tử vong, bởi nghi ngờ có những khuất tất không sáng tỏ, kể cả khi cơ quan chức năng đã có QĐ khởi tố bà Quy vì tội “Vô ý làm chết người”. Và nghĩa cả của Anh Gấu đối với bà Nguyễn Bích Quy- ủng hộ bà Quy 200 triệu đồng.

Vì sao vụ việc Gateway, dù đã có kêt luận của cơ quan chức năng, nhưng dư luận vẫn sôi sục nghi ngờ không tin cái chết của bé Long là chết vì sốc nhiệt, suy hô hấp ở trên chiếc xe trường đưa đón.

Cần thấy một điều, cái chết quá tội nghiệp của bé Long đã gây ra biết bao tin đồn, thông tin khác nhau, có nguyên nhân sâu xa:

  • Mạng XH vốn là nơi chứa đựng đủ các loại tin thật, tin giả, tin trung thực, tin bịa đặt với nhiều động cơ, mục đích khác nhau. Trong khi cái chết của bé Long- một em bé mới 6 tuổi đầu, lần đâu tiên đi học, quá thương tâm, gây nên một sự chấn động lớn với toàn XH
  • Nhưng điều khiến XH nghi ngờ hơn cả, Trường Gateway là trường của con ông cháu cha của các quan chức cao cấp phụ trách, quản lý và kinh doanh. Sự bất công giữa người giầu, người nghèo và sự mất niềm tin trong XH lâu nay phân ly quá sâu sắc đã khiến cho số đông người dân không tin vào kết luận của cơ quan chức năng về vụ án, nhất là việc xử lý của Trường “cuốc tế” Gateway vừa thiếu chuyên nghiệp, vừa có sự vô cảm, khiến dư luận XH thêm cắm phẫn, bất bình
  • Tấm lòng của Anh Gấu Phạm với bà Nguyễn Bích Quy rất đáng trân trọng (với một người đàn bà nghèo, không may, dù bà cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ việc), và việc anh GP tuyên bố thôi quốc tịch Việt Nam, đương nhiên là quyền riêng tư của anh, nhưng điều đó cho thấy nỗi thất vọng và sự mất niềm tin vào tư pháp nước Việt của một cá nhân người Việt ở nước ngoài có những đóng góp nhất định cho xứ sở

Hơn cả khủng hoảng truyền thông. Đó là sự khủng hoảng niềm tin sâu sắc trong XH này

Xin đăng stt của Anh Gấu Phạm và thông tin chính thống của báo chí VN để bạn đọc chia sẻ

———— 

Hôm nay mình đã viết thư này và chuẩn bị khẩn trương để gửi ngay về Việt Nam. Mình cũng đăng lại thư ở đây dưới hình thức thư ngỏ để bạn bè cùng biết.

Gửi thư này đi xong mình xin phép sẽ không bàn luận nhiều về các chi tiết cụ thể của vụ việc này nữa mà sẽ để cho bàn tay vô hình tự vận hành. Một năm nữa chúng ta sẽ cùng nhìn và tổng kết lại xem kết quả ra sao. Tiếp tục đọc

Nóng: Bộ Công an khám xét trụ sở MobiFone

KD: Thế là anh Tuấn, anh Son có thêm bạn tâm sự cho đỡ buồn rùi. Hóa ra, chiếc ghế quyền lực và chiếc áo “phụng sự Quốc gia” chỉ là phương tiện để các anh vơ vét cho đầy túi tham. Giá không vỡ lở, có khi anh Tuấn Trương lại tiếp tục ra sách tập 2 “Chống diễn biến…” đe dọa báo chí, rút thẻ thằng nhà báo này, đuổi cổ thằng nhà báo kia, như cái cách anh vẫn hăm dọa.

Nhưng chả lẽ cơ chế này không có lỗi? Khi mà pháp luật thì bẹp rí bẹp rị… Nếu không có ông Tổng Chủ quyết liệt, liệu AVG có thê thảm như vậy không??? Hay các ảnh vẫn lên xe xuống ngựa…?

——————–   

MobiFone mua AVG: Chân dung 6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

Nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ vừa bị bắt là ai?

Video: Bộ Công an đang khám xét tại toà nhà MobiFone

Chiều tối 26/8, theo ghi nhận của PV VTC News, tại khu vực trụ sở MobiFone (Số 1 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều xe mang biển xanh 80A xuất hiện.

Tiếp tục đọc

Con gái khoe mỗi năm phá 20 tỷ của bố, lãnh đạo Sông Đà 7 nói gì?

Tác giả: theo Techz

.Những ngày vừa qua, mạng xã hội Việt Nam bàn tán rầm rộ vì thông tin con gái của Chủ tịch Sông Đà 7 khoe phá tiền như nước. Theo đó, một tài khoản Facebook tên Thảo Thắng, được cho là của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, con gái ông Nguyễn Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 đã chia sẻ rằng trong 5 năm liên tiếp, đều đặn tiêu tốn của bố mình mỗi năm 20 tỷ. Tuy nhiên, ông Thắng không hề trách mắng mà chỉ nói: “Của con cả thôi. Lấy bao nhiêu thì lấy. Mở gì thì mở. Phải đúng luật là được”.

… Trả lời câu hỏi về những tài sản có giá trị lớn mà bà Thảo chia sẻ trên Facebook, ông Thắng khẳng định: “Nó trẻ con, hồ đồ, đồng bóng. Nó thích tôn vinh nó lên để nó khoe khoang chứ có gì đâu”. Không chỉ vậy, ông Thắng cho biết con gái mình hiện chỉ là một công chức nhà nước, lương tháng vài triệu đồng mà thôi.

.KD: Mạng XH những ngày qua ồn ào bàn về vụ này từ chính FB của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, được cho là con gái ông Nguyễn Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7. Những con số tiêu tiền của cô con gái rượu của ông Thắng khiến ai đọc cũng kinh hoàng. Vì chỉ có thể ăn bám trên sự ăn cướp thì mới có thể nhởn nhơ và tự hào đến vậy

Xin đăng lên để bạn đọc theo dõi

———————  

con gái lãnh đạo sông đà 7

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 đã lên tiếng?

Tiếp tục đọc

Ai chịu trách nhiệm hàng ngàn hecta đất của nhân dân rơi vào tay nhóm lợi ích chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc?

Tác giả: theo FB Nguyễn Ngọc Chu

Việc giao hàng ngàn hecta đất vùng danh lam thắng cảnh quốc gia cho Xuân Trường ở Bái Đính và Tam Chúc để doanh nghiệp này làm giàu đã vạch trần sự lăng loàn coi thường luật pháp của UBND tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Ninh Bình và sự vô trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nếu không bị dư luận lên tiếng phản đối thì hàng ngàn hecta đất ở Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), ở đảo Cái Tráp ( Hải Phòng) sẽ lại tiếp tục bị Xuân Trường thâu tóm thành của riêng. Khi mà từ UBND tỉnh cho đến các bộ chung tay nhau biến hàng ngàn hecta đất đất đai của toàn dân thành của tư nhân một cách ngang nhiên trắng trợn thì đó là sự vô pháp lên ngôi.

Tham nhũng của nhóm lợi ích ở chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc là hàng đại tham nhũng và thuộc nhóm cực kỳ nguy hiểm. Vì ngoài sự tham nhũng tiền bạc đất đai, còn thúc đẩy mê tín dị đoan (NNC)

KD: Đọc bài này thấy kinh hoàng cho sự thâu tóm trắng trợn đất đai- tài sản QG của một nhóm lợi ích có “máu mặt”. Không biết ông Tổng- Chủ sẽ nhìn nhận vấn đề này ra sao. Chỉ mong bài viết này của Ts Nguyễn Ngọc Chu được chuyển tới tay ông Tổng Chủ

Cái gốc” Đất đai là sở hữu toàn dân” thật cay đắng. Cay đắng, vì nó bị cướp bởi nhiều kẻ nhân danh. 

Đúng là thời Vô pháp vô thiên!  😦  😦  😦

————  

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

I. CHÙA BÁI ĐÍNH CỦA AI?

Theo công văn trả lời ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy của Bộ trưởng Trần Hồng Hà thì:

1. Khu núi chùa Bái Đính thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử – văn hóa Cố đô Hoa Lư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 82/2003 và quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Tràng An đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó khu vực núi chùa Bái Đính có diện tích 1.005,3 hecta.

Tiếp tục đọc