“ Chúng ta quyết không lấy thêm bất cứ thứ gì ngoài những thứ mà tổ tiên để lại, dù chỉ bằng cái móng tay. Nhưng những thứ thuộc về chúng ta, thì cũng không cho bất cứ ai lấy cắp dù chỉ bằng cái móng tay. Người Việt đã chiến đấu một ngàn năm và không muốn phải sống tiếp như thế thêm một ngàn năm nữa. Vì vậy chúng tôi luôn chào đón và tạo mọi thuận lợi để bất cứ con tầu bạn bè nào cũng được giúp đỡ trên hải trình 2000 km ngang qua chúng tôi. Nhưng nếu quý vị không thích điều đó, nếu quý vị có thể chọn lối đi khác thuận lợi hơn, thì chúng tôi xin thành thật chúc mừng”.
Với những gì đang xảy ra, trước hết, cần một sự cứng rắn của gần 100 triệu người dân nước Việt. Tôi nghĩ thế (Lao Ta)
KD: Trung Quốc có mạnh không? Mình nghĩ rất mạnh, rất giỏi. Cứ nhìn tiềm lực kinh tế, dù không ít khủng hoảng, dù đồng nhân dân tệ lúc thụt lúc thò… thì xin lỗi, phải nói đó vẫn là một cường quốc mạnh và mạnh cả mưu thâm kế hiểm
Nhưng chưa bao giờ, chưa ai có thể dám nghi ngờ lòng yêu nước của người dân Việt. 1000 năm Bắc thuộc cũng không đồng hóa nổi. Và cuộc chiến bảo vệ độc lập tự do của dân tộc này trước hai đối thủ mạnh Pháp- Mỹ là một minh chứng lịch sử cho điều đó.
Vậy nhưng, cũng chính ở lúc này đây, điểm yếu nhất của QG này là gì? Không phải quân sự, không phải kinh tế, vì “lấy yếu thắng mạnh” đã từng là bài học lớn, được minh chứng trong chính những cuộc chiến quá khứ
Mà chính là lòng dân bị tổn thương sâu sắc, là niềm tin bị tổn thất nặng nề! Trước cơ man nào là sâu mọt, lợi ích nhóm, là CCCC, là sự bất công XH… Dù ông Tổng- Chủ đang quyết liệt cho củi vào Lò
Khi QG nội lực yếu ớt, đó là lúc kẻ xâm lược phương Bắc lấn tới.
Bài học “tiền kiếp” như đã thành quy luật!
“Trong hồn người có ngọn sóng nào không”- câu thơ nhức nhối của cây bút Nguyễn Việt Chiến đâu phải dành cho những ngư dân bám biển ngày đêm, những ngôi “mộ gió” xác xơ vì gió mặn, những người dân một nắng hai sương- mà là giành cho các mũ cao áo dài, những quan chức các cấp khoác áo “phụng sự quốc gia” đó!
———— 
Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng tôi luôn giữ quan điểm rõ ràng rằng, muốn có hoà hiếu với Trung Quốc, đôi khi phải chứng tỏ mình không sợ chiến tranh.
Tiếp tục đọc →