Tác giả: theo FB Thu Hoàng và Giang Công Thế
School Bus là chiếc xe đưa đón học sinh đặc biệt ! Vì sao lại phải đặc biệt vì nó mang theo những người đặc biệt cần được che chở nhất trong xã hội loài người
Mầu vàng là mầu đặc trưng của loại xe này vì nó là mầu để các phương tiện khác dễ nhận ra nó nhất trong tất cả các điều kiện thời tiết. Xe school bus luôn là một dạng xe đc ưu tiên ngang tầm với các xe như cứu hoả cứu thương , cảnh sát …. nó luôn đc nhường đường bởi các phương tiện khác . Trên xe ngoài các trang thiết bị đặc biệt cho người lái như góc nhìn rõ nét ở tầm cao , các gương chiếu các phía được bố trí to hơn bình thường thì còn các thiết bị y tế cấp cứu , cửa sổ thoáng cửa thoát hiểm …. và đặc biệt luôn có thiết bị báo động trong trường hợp khẩn cấp … Ngoài ra thân xe đầu xe đều đươc làm dày hơn chống chịu va đập tốt hơn , thân xe dài và rộng ….
KD: Vụ em bé 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón học sinh đến trường của Trường quốc tế Gateway (Hà Nội) (chả biết chất lượng có quốc tế không nhưng vụ việc này cho thấy rất thiếu chuyên nghiệp), khiến cư dân mạng đau lòng, và đưa ra nhiều giải pháp. Cũng chẳng phải điều gì mới mẻ, chỉ là học theo các QG văn minh phát triển hơn. VN mình kinh tế thị trường đi sau lẽ ra phải tránh được những “trả giá” mà các QG đi trước vấp phải, nhưng xin đừng bao giờ để trẻ em, một đứa bé 6 tuổi lần đầu tiên đi học- phải “trả giá” một cách thương tâm khiến XH đau đớn.
Chợt nhở, dạo Cua Hiệu Minh (Giang Công Thế) cộng tác với mục Thư HN do mình phụ trách (ở VNN), HM có kể cho mình câu chuyện trẻ con nhà ảnh đi học, đại ý: Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đón trẻ em đi học, dừng lại trước ngã tư đèn đỏ, Cua HM vẫn không hết cảm động. Chiếc xe có hai thanh chắn dài ở hai bên đầu xe lập tức được giang ra, che chắn cho trẻ em lên xe. Cũng có nghĩa là các phương tiện giao thông khác phải dừng lại, nhường cho các bé em lên xe an toàn, không bị nguy hiểm.
Nghe Cua HM kể, mình cũng rất cảm động.
Một QG vì dân, nhưng cũng có nghĩa QG đó trước hết phải vì trẻ em. Vì trẻ em chính là dân tộc ngày mai
Vụ việc thương tâm mới xảy ra liệu có gửi một “thông điệp” gì cho c/q Hà Nội nói chung, Sở GD HN nói riêng không? Liệu sau vụ việc đau lòng này, t/p HN có một chủ trương về quy chuẩn loại xe đưa đón học sinh đến trường phải bảo đảm những tiêu chí gì không?
Hay rồi lại im lặng là… hơn hết???
Xin đăng stt ngắn và và trích đăng những nội dung tư vấn mà tác giả Giang Công Thế (Cua Hiệu Minh) đã viết, để các bậc cha mẹ, bạn đọc tham khảo và chia sẻ
Title bài, chủ Blog xin đặt
———————-
School Bus là chiếc xe đưa đón học sinh đặc biệt ! Vì sao lại phải đặc biệt vì nó mang theo những người đặc biệt cần được che chở nhất trong xã hội loài người !
Tiếp tục đọc →