Day: Tháng Tám 9, 2019
Đợi “cục” to tới chừng nào mới thôi vì “đại cục”?
Tác giả: Nguyễn Gia Hảo
Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, cách hành xử và ngụy biện của ông anh về mỗi “cục” Hoàng Sa (1954), mỗi “cục” Chiến tranh biên giới (1976,1979), mỗi “cục” Gạc-Ma” (1988), mỗi “cục” HD 981 (2014) và bao nhiêu lần khác, thực sự đã khó ngửi lắm rồi. Nay Tư Chính, nấc thang cuối đỉnh điểm mà ông anh tưởng bở đã mù quáng leo lên, không còn là “cục” nữa, đã thành “bãi” mất rồi, nó thực sự là “đại cục”, theo cách hiểu nôm na của thảo dân là “cục…to”, thì lại càng khó ngửi, ông anh đã quẳng hẳn cái lá nho che đậy bấy lâu nay để tự bôi do, trát trấu lên bộ mặt của mình rồi đấy (Nguyễn Gia Hảo)
KD: Tác giả Nguyễn Gia Hảo gửi cho bài viết này. Một bài viết hóm hỉnh, hài hước nhưng thâm thúy, lột trần cái lá nho… che mặt của ông anh luôn nói vì “đại cục”, nhưng thực chất chỉ vì cái “đại tham lam” .
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
———- Người viết, một thảo dân còn quan tâm tới vận mệnh của đất nước, được biết, trong suốt tháng 7 vừa qua cho tới nay, TQ, ông “bạn (ta phong) vàng” và “bốn tốt” đã dấn thêm một bước nữa trong việc lấn chiếm Biển Đông bằng việc đưa tàu thăm dò địa chấn được hộ tống bởi đủ các loại tầu từ hải cảnh, dân binh tới quân sự. Tiếp tục đọc
Xin hãy Yêu thương…
Tác giả: FB Phan Ngọc Minh
Sáng nay, một nhóm những người mẹ, người bà, người cha đã xếp những ngọn nến trắng thành hình trái tim, cùng hoa trắng và tấm lòng yêu thương, xa xót đến cổng trường Gatteway cầu nguyện cho cháu bé vừa đi xa…
Một ước vọng tha thiết nhất là mỗi đứa trẻ trên đất nước này luôn được sống, được lớn lên bình yên trong tình yêu thương của toàn xã hội.
KD: Mây hôm nay, câu chuyện thương tâm của bé 6 tuổi làm chấn động cả XH. Hôm nay, nhìn ảnh bé và những đóa hoa trắng ngần, mình bật khóc.
Thương bé con quá, con à. Hãy yên nghỉ trong Yêu thương và xót đau vô hạn của XH 😦 😦 😦
Nhưng stt này, mình chỉ dám đưa trên Blog, như một sự chia sẻ, an ủi cha mẹ của bé, ko dám đưa FB, 😦
Làm sao, làm sao để con trẻ của chúng ta được sống hạnh phúc và bình an trong XH đây??? 😦
————-



Những rủi ro trong cuộc sống, vẫn từ đâu đó bất thình lình xẩy ra. Người mất thì cũng đã mất. Cái còn lại là thái độ và hành động của người còn sống.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.