Tác giả: KD/KD
KD: Và mình cũng tự cảm ơn… mình. Cảm ơn vì đã bền bỉ, nhẫn nại, và đảm lực khi chọn con đường đi đúng, trọng những giá trị đáng trọng, coi thường những phù vân, và để được sống Làm người
Xin cảm ơn các bạn đọc Blog, bạn đọc FB đã chia sẻ và khiến mình tin ở cách sống- gắng đóng góp cho sự thay đổi tích cực của đất nước
——————–
Mình lúc 03 tuổi 😀
Và hôm nay 😀
Hôm nay, cũng là ngày mình phải vào Viện Mắt tái khám theo định kỳ. Về tới nhà, mới dám mở máy, nhận được nhiều tin nhắn, có cả những stt chúc mừng Sinh nhật. Cảm động quá. Xin cảm ơn tấm lòng của mọi người đã chia sẻ, cổ vũ mình luôn sống tử tế, làm nghề tử tế
Bạn phải đăng nhập để bình luận.