Tác giả: Đan Hạ- Trần Cường
.KD: Mấy hôm trước, trên mạng đã xôn xao thông tin bé L không phải tử vong trên xe. Hôm nay, báo Thanh Niên đưa tin này. Thật kinh khủng. Ngay giữa Thủ đô HN, cái chết đầy khuất tất của một em bé 6 tuổi tội nghiệp bỗng như thách thức năng lực và sự tích cực của cơ quan chức năng. Nếu không làm sáng tỏ bản chất vụ việc và xử lý đúng người đúng tội, linh hồn bé bỏng làm sao siêu thoát. Và các bậc cha mẹ có con đi học tiểu học biết tin cậy vào đâu, khi sống chết của một đứa trẻ sao lại mong manh đến vậy??? 😦 😦 😦
Có một điều đáng chú ý, khi xảy ra vụ việc, trước đó, bà Quy nói do hai em bé khóc nên một tay bế một bé, một tay dắt một bé vào trường và không để ý. Nay trong lá thư này, bà lại nói khác hẳn, có quay trở lại xe, xem xét. Vậy đâu là đúng. Đâu là sai. Và tại sao báo chí viết trước sau bất nhất như vậy, khiến sự việc càng rối tung lên???
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 😦 😦 😦
——————–
Bạn phải đăng nhập để bình luận.