Tác giả: Nhị Tiến và theo FB Phan Trí Đỉnh
.Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hôm nay tiếp tục có buổi làm việc với bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway.
KD: Vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón hs của Trường cuốc tế Gateway hóa ra cực kỳ phức tạp. Mình đọc trên báo chính thống và đọc cả trên mạng XH mới thấy không biết đâu là thực, đâu là hư!
Trên các trang mạng XH, nhiều í kiến cho rằng, khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Tin chắc chẳng ai cố í hại cháu bé. Chuyện không may xảy ra thật đáng tiếc. Nhưng càng ngày càng thấy rõ, vụ việc dường như bị che giấu bởi những động cơ ích kỷ khác, vì lòng tham, vì quen nghĩ có ô dù to nên có thể bóp méo sự thật chăng?
Xin đăng lên cả hai thông tin khác nhau để bạn đọc theo dõi, chia sẻ
———————
Buổi làm việc diễn ra theo trình tự điều tra của cơ quan công an.
Một cán bộ công an quận Cầu Giấy cho biết, đến trưa nay, buổi làm việc giữa cơ quan công an và bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, ở phường Dịch Vọng) vẫn chưa kết thúc.
Cũng liên quan đến vụ việc, bà Quy – người đưa đón học sinh trường Gateway đã có đơn nhờ luật sư hỗ trợ.
Luật sư Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và Cộng sự hôm nay cho biết, văn phòng đã tiếp nhận giấy đề nghị cử luật sư của bà Quy.
![]() |
Đơn đề nghị luật sư của bà Quy |