Tác giả: theo FB Vũ Mạnh Cường
..Vì không được miễn cước hành lý quá quy định, cô ta chửi nhân viên hàng không như thế này: “Loại mày ra ngoài gặp người khác người ta vả vào mặt mày. Loại này tôi phải chạy 5 triệu đồng facebook chửi con này, đ… có chồng thì ế chồng, có con thì dị tật”.
Nhân viên tức quá khóc, cô ta chửi độc hơn: “Chửi cho còn chảy nước đái, lấy bỉm con tao mà đắp vào mặt”!
KD: Trên các trang mạng XH, đang xôn xao và phẫn nộ vụ bà đại úy công an chửi nhân viên hàng không sân bay Tân Sơn Nhất vì không được miễn cước hành lý quá quy định. Xin hãy đọc những đối thoại vừa ác, vừa vô văn hóa của bà đại úy này
Có lẽ, nó phản chiếu một thái độ quen hống hách khi làm việc với dân chăng?
Ngành Công an làm gì mà không sa thải loại nanh nọc này. Để lại trong ngành, chỉ nhục thêm!
———————

