Đề nghị khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Tác giả: TTXVN

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.
.
KD: Đề nghị ko nên làm ô uế môi trường quần chúng. Đừng tưởng ko còn đủ tư cách đảng viên là có đủ tư cách sống ở môi trường quần chúng trong sạch  😀
——————————–  

Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và Trương Minh Tuấn. (Nguồn: Cổng thông tin Bộ Công an)

Ngày 30/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ họp 39.

Nội dung như sau:

Từ ngày 25-27/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Tiếp tục đọc

Hai việc mà ngoại trưởng Phạm Bình Minh làm trong chuyến đi Mỹ

Tác giả: theo FB Lưu Trọng Văn

.KD: Ngay sau khi đưa stt của Fbker Nguyễn Ngọc Chu lên FB, bạn bè giới thiệu stt này của FBker Lưu Trọng Văn. Xin đăng lên như một cách nhìn phản biện về chủ đề đang làm rôm rả cộng đồng mạng

————-

Pho thu tuong Pham Binh Minh dua van de Bien Dong ra Dai hoi dong LHQ hinh anh 1
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters.

Trên mạng bà con chửi rủa quá giời chuyện ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại Diễn đàn LHQ đưa vấn đề Biển Đông trình làng nhưng không nêu đích danh Trung Quốc kẻ gây rối.

Bà con bảo ngài bộ trưởng hèn và chuyến đi Mỹ của ngài mà bà con trông đợi là thất bại.

Gã xin không bình luận.

Tuy vậy gã để ý đến hai việc mà ngoại trưởng làm trong chuyến đi Mỹ. Tiếp tục đọc

Sao không chỉ mặt gọi tên Trung Quốc?

Tác giả: theo FB Nguyễn Ngọc Chu

Dù có ca ngợi bao nhiêu về Việt Nam và vai trò Việt Nam tại LHQ, thì sự né tránh gọi đích danh Trung quốc xâm lược đã hạ thấp uy danh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đương nhiên bạn bè quốc tế biết rõ ai là người sợ Trung quốc – đó hiển nhiên không phải là nhân dân Việt Nam – một Dân tộc đã anh dũng đối mặt và chiến thắng hàng chục cuộc xâm lược của Trung quốc.

Bài phát biểu của ông Phạm Bình Minh trong suốt thời gian hơn 15 phút không nghe được một lần vỗ tay ở giữa! (NNC)

KD: Mấy hôm nay, cư dân mạng ầm ĩ vụ này với những lời chê bai, đau xót, thất vọng  😦

Dù xưa nay, trong dàn nhân sự cao cấp, ông PBM vẫn chiếm được nhiều thiện cảm… Nhưng vụ này ông đã làm thất vọng biết bao người dân Việt

Ông đã không vượt qua được cái bóng lớn của người cha của ông

Không vượt qua được Thời của ông

Và “Thời của ông” không vượt qua nổi thời của các bậc tiên liệt, tiền nhân

“Hậu sinh… bất khả úy”  😦  😦  😦  . Thật bẽ bàng!  😦  😦  😦

Xin đăng toàn văn bài phát biểu của ông PBM tại kỳ họp 74 Đại hội đồng LHQ ở bên dưới để bạn đọc tiện theo dõi

————-

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

1. Bài phát biểu của ông Phạm Bình Minh tại Kỳ họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐLHQ) đã làm bao người thất vọng. Không phải chỉ Việt Nam mà cả các nước đang muốn giúp Việt Nam.

Trung quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam, đem tàu đến thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng biển Việt Nam, mà Việt Nam không dám chỉ mặt gọi tên lên án Trung quốc tại ĐHĐLHQ thì ai sẽ lên án Trung quốc giúp Việt Nam?

Tiếp tục đọc

Dấu ấn anh Sáu

.
Anh Sáu ở đây là anh Phan Văn Sáu – Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, địa phương chi tiền tỷ ra lắp camera ở nhà anh và 15 thuộc cấp..

…Trước khi về TTCP, anh làm Bí thư An Giang, anh cũng hiền khô. Thời đó, buôn lậu tung hoành. Còn gian thương ngành cá tra hại dân vô kể. Anh chưa kịp đóng góp gì cho địa phương thì được ra TTCP.

Rồi anh về Sóc Trăng, anh hiền nổi tiếng. Cấp dưới hết lấy ngân sách làm mấy cái lò đốt rác phun toàn khí Dioxin đến làm lò thiêu xác chưa xài đã sập, anh ngần ngừ mãi không xử sợ lính tâm tư.

Thời của anh, Trịnh Sướng bán xăng giả tung hoành cả tỉnh; đại gia bánh pía thì đòi xử nhà báo… bát nháo vô cùng. Gặp mấy tay tham mưu lắp camera, anh cũng cho lắp luôn, dù đó là ngân sách Đảng (TCHD)

KD: Hiền mà chả làm nên trò trống gì cho dân, cho XH, thì chỉ là loại “vô tích sự”. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, toàn “hiền ăn người” đó nha. Dĩ hòa vi quý, để sâu mọt, kẻ xấu tung hoành mà yên vị trên ghế quyền lực, hưởng đủ thứ bổng lộc, đặc quyền đặc lợi, thảo nào “hiền dữ lắm”!  😀  😀  😀

—————–  

Đọc thêm bài này: https://news.zing.vn/soc-trang-chi-1-ty-lap-camera-nha-lanh-dao-la-khong-the-chap-nhan-post995118.html

Anh Sáu ở đây là anh Phan Văn Sáu – Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, địa phương chi tiền tỷ ra lắp camera ở nhà anh và 15 thuộc cấp.

Tiếp tục đọc

Tướng Ước nói gì về cáo buộc nhận 2 triệu đô, ‘dính’ AVG? Và trả lời của Ls Trần Đình Triển

Tác giả: Minh Đức (thực hiện)

KD: Đọc bài này trả lời phỏng vấn của tướng Hữu Ước thật… lăn tăn, khó hiểu. Hai bên, kẻ tám lạng kẻ nửa cân- một ông là Trung ướng CA, quản lý báo chí ngành CA suốt nhiều năm; một ông là Luật sư tên tuổi và cũng từng là dân An ninh, rất từng trải sự đời và chắc chắn khi đâm đơn tố cáo, hẳn phải có đủ chứng cớ. Nay ông bị tố cáo phủ nhận sạch trơn  😀

Tuy nhiên, luật pháp chỉ trọng chứng, không trọng cung. Vì vậy mà câu chuyện “hòn đá ném đi hòn chì ném lại” còn tiếp diễn. Mua vui cũng được một vài trống canh  😀  😀  😀

* Ngay sau khi tướng Hữu Ước lên tiếng thanh minh thanh nga, Ls Trần Đình Triển có một stt ngắn, ngay cái title bài đã thấy buồn cười. Xin đăng lên luôn trong bài này để bạn đọc tiện theo dõi:

LS TRẦN ĐÌNH TRIỂN: HỮU ƯỚC THANH MINH VÀ KÊU LA GÌ VẬY? (theo Tiếng Dân)

Hữu ước đã làm đơn tố cáo tôi đến nhiều cơ quan; đến giờ phút này tôi chưa làm đơn tố giác tội phạm đối với Hữu Ước; mặc dzù tôi có nhiều bằng chứng đủ căn cứ khởi tố và bắt tạm giam ngay đối với Hữu Ước.

Tại sao tôi chưa làm đơn tố cáo Hữu Ước? Vì:

– Hữu Ước lên báo chí tố cáo và thách đố đe doạ tôi. Tôi khiêm tốn và nhẹ nhàng nhỏ nhoi đáp lại đôi lời trên Facebook của cá nhân tôi cho vụ việc thêm sôi động;

– Hữu Ước làm đơn tố cáo tôi tới nhiều cơ quan; buộc tôi phải phản tố yêu cầu làm rõ và xử lý những vụ việc tiêu cực và tham nhũng của Hữu Ước. Thế là vụ việc mà Hữu Ước cho rằng chưa được trả lời; không hiểu có lợi hay có hại đối với Hữu Ước đây?;

– Tôi biết một số cán bộ đã có đơn tố cáo Hữu Ước lên các cấp với rất nhiều nội dung sai phạm khác nhau. Uỷ Ban kiểm tra Trung ương đang giao cho Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ Công an xác minh làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, tôi đang chờ kết luận đó có chính xác không? Nếu thiếu nghiêm minh, không toàn diện và có dấu hiệu bao che cho Hữu Ước thì lúc đó đích danh tôi sẽ làm đơn tố cáo Hữu Ước, không thể để ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn thêm một số chứng cứ, để xem ai có thể bao che cho Hữu Ước được không?

Tôi nực cười với luận điệu lươn lẹo của Hữu Ước trên bài báo dưới đây:

————————–

Thời gian qua, mạng xã hội (MXH) lan truyền thông tin trung tướng Hữu Ước – nguyên Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân vướng “nghi án” tham nhũng tại dự án nhà ở cán bộ báo CAND, nhận 2 triệu đô từ phi vụ cô gái có bầu với đại gia và “dính” vụ AVG… Tìm hiểu chuyện này, chúng tôi đã gặp trung tướng Hữu Ước.

Tướng Ước giãi bày với phóng viên
Tướng Ước giãi bày với phóng viên

Tiếp tục đọc

Khi “lưu manh xanh”, “lưu manh vàng” và “lưu manh đỏ” cùng liên minh tàn phá đất nước

Tác giả: Bạn đọc Blog

Sự thật đúng là còn ngoài sức tưởng tượng. Bọn họ đúng là những thế lực ma quỷ “mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường”. Chính phủ và Quốc hội cần vào cuộc cho thẩm tra đánh giá nguồn tài liệu rất quý giá của nhóm phóng viên phụ nữ, với đầy đủ nhân chứng, vật chứng, kể cả ghi âm lời của người trong cuộc.

Đại hội Đảng khóa 13 đến gần, người dân nhận thấy Đảng cần phải Đổi mới lần thứ 2 để đất nước ổn định và phát triển bền vững bởi vì nếu không có thể chế dân chủ và luật pháp nghiêm minh, liệu có “lò” nào đốt được hết củi liên minh ma quỷ giữa lưu manh “xanh” (tàn phá môi trường) kết hợp với lưu manh “vàng” (loại sư sãi biến thái, dối trá) và lưu manh “đỏ” (quan chức có quyền lực, tham lam, dung túng nhưng khoác áo cộng sản)? (Bạn đọc Blog)

KD: Trước sự rúng động của vụ việc Sun- Group tàn phá Tam Đảo II, mới đây, một bạn đọc Blog gửi cho mình đọc hệ thống những bài báo điều tra của nhóm PV báo Phụ nữ t/p HCM và nhìn nhận vụ việc này, cùng kiến nghị xác đáng. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

—————–

Đọc tài liệu này, thật cảm phục sự dấn thân và thông minh của nhóm phóng viên phụ nữ, lần đầu tiên đã dám công khai trên mặt báo như những chiến binh dũng cảm đụng chạm vào “ổ kiến lửa” phê phán “tư bản thân hữu” và vạch trần loại sư hổ mang vi phạm đạo đức và giáo luật, phá hoại đất nước vv…    Tiếp tục đọc

Sun Group hay Địa Ngục Tự?

Tác giả: Cánh Cò (Blog RFA)

Sun Group đang từng bước một làm thịt nguyên một vùng đất được xem là thảm thực vật nguyên sinh của quốc gia bằng đồng tiền bất chính thông qua những con người xem pháp luật chỉ là cuốn sổ tay của giám đốc. Sun Group đang bị buộc phải trả lời trước công luận về những hành vi mà nó âm thầm khuynh loát cả một hệ thống để mang tới vùng đất Tam Đảo những ma thuật mà không ai có thể nghĩ ra ngoại trừ những ma tăng, quỷ dữ như cái tên Thích Thanh Toàn của Địa Ngục tự (Cánh Cò).

KD: Một bài viết hay, có lý có tình khi nhìn nhận vụ việc. Sự cấu kết của nhóm lợi ích trong vụ việc này quả rất tinh khôn, ma mãnh khi dựng lên chùa dởm “Đại Ngục Tự” làm trung tâm, đánh vào tâm lý tâm linh của người du lịch, người giầu có. Đã có rừng phải có chùa “cổ… quái’. Trước đây, định nghĩa Mafia là DN + quan chức c/q cơ sở. Nay có cả sư, chùa dởm tham gia. Một nước cờ quả cao tay

Dư luận XH đang chờ cơ quan chức năng, và các vị lãnh đạo quản lý XH, quản lý môi trường lên tiếng

————–

Qua hai số báo ngày 23 và 25/9, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã có loạt bài phóng sự điều tra về hoạt động tàn phá môi trường tại Vườn quốc gia Bà Nà và Tam Đảo của tập đoàn Sun Group. Đó là các bài “Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo” và “Sun Group – “ông trời” không từ trên cao” đã gây dược tiếng vang lớn từ người đọc báo giấy lẫn mạng xã hội và quan trọng hơn cả cho đến nay đã gần một tuần lễ trôi qua những bài báo ấy vẫn còn hiện diện và không hề bị lấy xuống như thường thấy, kể cả sự nhắc nhở từ những người làm công tác kiểm duyệt báo chí

Tiếp tục đọc

Áo dài ở Thành cổ Tam quốc

Tác giả: KD/KD

.KD: Không biết thời Tam Quốc có bao nhiêu thành cổ, nhưng thành cổ Kinh Châu, thành cổ Tương Dương nơi chúng mình đến thăm …, là những minh chứng  sinh động của một lịch sử tàn bạo giành đất, giữ đất, thâu tóm đất đai và tranh đoạt đế vương

——————————

Mặc dù đi du lịch khá nhiều nước, nhưng mặc áo dài ở xứ người, lại là ở những thành cổ  thời Tam quốc thì đây là lần đầu tiên

Thời kỳ Tam Quốc là một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử Trung Hoa cổ xưa. Tuy thời gian tồn tại của nó ngắn ngủi (190-280), nhưng đây là một giai đoạn giao tranh hỗn loạn đẫm máu và nước mắt giữa các phe phái trong các vùng đất của Trung Hoa cổ xưa nhằm tranh đoạt bá vương.

Trước Đông Môn (cửa Đông) của Thành cổ Kinh Châu


Tiếp tục đọc

Ông Ghi-nét đi kiện

Tác giả: Bút Bi
– Ông Ghi-nét tìm đến tòa đòi kiện về một kỷ lục lạ: sợi dây rút kinh nghiệm dài nhất thế giới. Ông nói chỉ cấp kỷ lục sợi dây dài nhất thế giới, nay xuất hiện kỷ lục lạ “sợi dây rút kinh nghiệm dài nhất thế giới” thì ông phải kiện.
.
KD: Khi mọi chuyện lẽ ra phải nuối tiếc được dư luận XH biến thành trò cười. Ấy là khi sự tổn thất về niềm tin đã ko còn cơ cứu vãn. Xin đừng coi thường hoặc khinh thị điều đó ở dân
————————-  
Ông Ghi-nét đi kiện - Ảnh 1.

– Ông Ghi-nét nói: Không chỉ sợi dây rút kinh nghiệm dài nhất thế giới, thời gian qua tui còn thấy xứ ông nhiều cái nhất thế giới khác xuất hiện. Nhất thế giới thì tui phải cấp chứ, phải không?

– Tòa hỏi: Nhiều là những cái gì?

Tiếp tục đọc

Người của đoàn Quốc hội bỏ trốn: Nói thẳng cho hết nhẽ

Tác giả: NB Trần Quang Vũ

Nói cho ngay, Tổng thơ ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng là những người khuất tất sau lưng bà Ngân, không chỉ bán rẻ bà ấy mà còn bán rẻ quốc thể. NH Phúc phải chịu trách nhiệm toàn bộ yếu tố pháp lý của đoàn, tổng biên chế, văn bản thông báo an ninh với Cục cảnh vệ, Bộ CA, văn bản xin visa gửi cơ quan ngoại giao Hàn…NH Phúc đổ cho NC Dũng càng làm rõ mặt NC Dũng trong việc tuyển chọn người đi (không loại trừ bán suất đi) (Trần Quang Vũ)

KD: Vụ việc đã vỡ lở đến độ này, thì cơ quan chức năng không thể làm ngơ ém nhẹm thông tin. Cần bạch hóa để làm rõ mọi trách nhiệm của những vị liên quan, hoặc trả lại sự trong sạch cho họ. Chứ cứ u u minh mình kiểu này, dư luận XH càng hoài nghi  😦  😦  😦

—————- 

Vào lúc ĐCS VN đang làm nhân sự cho ĐH 13 và có những đồn đoán bà Ngân sẽ ở chức vụ cao hơn thì, đùng một phát, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về Đoàn QH do bà Ngân đứng đầu đến 162 người sang thăm Hàn và hội đàm và có 9 người bỏ trốn, xâm phạm Luật pháp Hàn Quốc. Mà bỏ trốn gần năn nay, VN không có động thái công khai ngoại giao và quôc nội.
Tiếp tục đọc