Con gái ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận việc nhận 3 triệu USD từ bố

Tác giả: Thân Hoàng- Hoàng Điệp
.
Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai được Phạm Nhật Vũ hối lộ 3 triệu USD, số tiền này đã đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần 300.000 – 400.000 USD. Tuy nhiên, con gái ông Son lại phủ nhận lời khai này của bố.
.
KD: Bố khai nhận ăn hối lộ 3 triệu đô, đưa con gái 10 lần. Con gái không nhận bất cứ lần nào. Chịu
Ăn 3 triệu đô, xin khắc phục 500 triệu đồng
Nhân thân tốt, được khen thưởng nhiều lần. Lại đang bệnh tim và huyết áp
.
Hệt Hề Chèo.. sân đình
.
Mà dân không sao cười nổi!
——————–
Con gái ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận việc nhận 3 triệu USD từ bố - Ảnh 1.

Ông Trương Minh Tuấn (trái) và ông Nguyễn Bắc Son – Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo kết luận điều tra vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, sau khi hoàn thành dự án Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, ông Phạm Nhật Vũ đến nhà riêng ông Nguyễn Bắc Son tại phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đưa cho ông Son 3 triệu USD.

Tiếp tục đọc

Thương vụ AVG: Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD

.
KD: Mình có việc gia đình, nên đi Thái Bình từ 31/8 đến chiều qua, ngày 2/9 mới về Hà Nội. Ở TB, mình liên tục nhận được tin nhắn của các bạn FB vụ giết 5 người anh em họ hàng ở Đan Phượng (HN). Hình ảnh tên thú dữ máu me đầy người vẫn ung dung ngồi uống nước, nhìn mà kinh hoàng. Tối về nhà đọc tiếp tin này- hai kẻ, đều nguyên là Bộ trưởng Bộ 4 T- phụ trách báo chí- ăn hối lộ hàng triệu, hàng trăm ngàn USD, không còn kinh hoàng nữa, nhưng chỉ có một sự so sánh.
.
Một bên, một kẻ ít học, nghèo khổ và có thể đã gặp sự bất công trong gia đình. Sự phẫn nộ cuồng điên và tăm tối đã tha hóa hắn, trong phút chốc biến thành một thằng lưu manh máu lạnh, một kẻ tội phạm không dung thứ. Chắc chắn, pháp luật sẽ trả cho nó cái “quả” nó đã gieo.
.
Một bên, hai kẻ học vấn cao, bằng cấp đầy mình, dưới ít người, trên triệu người, tha hóa thành sâu mọt. Nhưng trong một thời gian rất dài, vẫn rao giảng đạo đức, hành hạ giới báo chí, thậm chí còn ra sách, thể hiện “đạo cao đức trọng”, vì QG.
.
Một bên lưu manh cùng đường (và cả sự tăm tối). Một bên lưu manh có ý thức, có cả “trí tuệ”. Vậy bên nào lưu manh hơn bên nào???
—————   
Thương vụ AVG: Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và bị can Trương Minh Tuấn – Ảnh: Bộ Công an

Ngày 2-9, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất và tống đạt kết luận điều tra đại án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Tiếp tục đọc

Lịch sử chiến tranh Việt Nam qua cuốn sách về một người Cha

Tác giả: Theo FB Trương Huy San

Những tư liệu được Cao Bảo Vân trích dẫn cho thấy khá rõ “mục tiêu của các cố vấn Tàu” là Tướng Giáp và những tư lệnh giỏi nhất có nguồn gốc trí thức của ông. Chị cũng cho thấy vai trò của Nguyễn Chí Thanh trong việc “mở cửa” áp dụng nguyên tắc “chính trị là thống soái” của Mao; giải thích vì sao ông được phong đại tướng khi miền Bắc đã không còn chiến tranh (1958-1959); giải thích vì sao các chỉ huy nông dân như Nguyễn Chí Thanh, Chu Huy Mân, Lê Đức Anh… cho tới lúc đó, chiến tích không thể so sánh với các tướng trí thức, tài ba và cho tới lúc đó, có người vẫn chỉ tiến hành chiến tranh du kích, về sau lại đều trở thành “rường cột”.

Cho dù đều là những “hùm xám” trên chiến trường, Đặng Văn Việt – từng đồng cấp với Chu Huy Mân – vĩnh viễn đeo quân hàm trung tá; tướng Cao Văn Khánh đeo quân hàm đại tá 26 năm… Những tướng lĩnh xuất thân trong các danh gia vọng tộc, cho dù công trạng thế nào, đều phải nhường các vị trí quan trọng cho những sỹ quan nông dân thất học hoặc chỉ lớp 3, lớp 4 (Trương Huy San).

KD: Mình chưa được đọc cuốn sách này, đã gửi tin nhắn cho một nhà sách nhưng chưa thấy trả lời. Dù vậy, đọc stt của nhà báo Trương Huy San rất đồng cảm và trân trọng cây bút Cao Bảo Vân- con gái tướng Cao Văn Khánh, thậm chí có những chỗ mình cay mũi vì THS đã chạm đến một yếu tố cực kỳ cốt tử mà ở bài này bài khác trên Blog, mình đã điểm huyệt. Đó chính là ý thức hệ tư tưởng “chính trị là thống soái”, và một guồng máy nhân sự hầu hết là “ba đời trong sạch”, còn những tài năng, nhân tài có nguồn gốc trí thức, danh gia vọng tộc bị gạt, hoặc chỉ là “trọng danh không trọng dụng”.

Đất nước ta đang bị đe dọa về chủ quyền, bị khinh khi, khinh thị về vị thế thông qua những hành động láo xược của “bạn vàng”. Nhiều ý kiến đòi “thoát Trung”. Nhưng một khi tư duy và nhận thức còn rất sâu đậm theo hệ thống tư duy của Mao, của TQ, thì xin hỏi “thoát Trung” kiểu gì? Sự “thoát Trung” trước hết không chỉ đòi hỏi nhận thức sâu sắc, am hiểu cả lịch sử đau thương của Đất nước hàng ngàn năm Bắc thuộc, hệ lụy sai lầm của những cuộc CCRĐ, “trí thức đào tận gốc, trốc tận rễ”, mà còn đòi hỏi sự dũng cảm ở tầm nhìn và quyết đoán ở sự cải cách thể chế- một thể chế đang bộc lộ hết những khuyết tật xơ cứng, bảo thủ, cố chấp, không còn phù hợp với bước tiến của XH hiện đại văn minh, mà nhiều QG đang hướng tới  😦  😦  😦

Viết đến đây, cảm thấy lòng đau quá! 😦 😦 😦

Cảm ơn tác giả Cao Bảo Vân và nhà báo Trương Huy San

—————

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

Chỉ là cuốn sách của con gái viết về cha nhưng đọc kỹ và nhìn lại thì thấy chưa có một công trình nghiên cứu nào được xuất bản ở Việt Nam trình bày lịch sử chiến tranh ở “bên thắng cuộc”, cả về chi tiết và mức độ khái quát, hấp dẫn và có quy mô như thế. Tiếp tục đọc

Tổ quốc đang bị thách thức nghiêm trọng!

Tác giả: Nguyễn Trung

Lời giải cho thách thức nghiêm trọng hôm nay tổ quốc đang phải đối mặt chỉ có thể là: Chấm dứt con đường đau khổ nước ta đang đi hiện nay, thông qua cải cách chính trị mỗi chúng ta đổi đời chính bản thân mình và cùng nhau đổi đời đất nước, để mở ra cho đất nước con đường phát triển mới trong thế giới đã sang trang hôm nay, để nước ta tự quyết định lấy vận mệnh của mình, để nước ta quyết là người chơi cờ chứ không làm con tốt, và quyết không để cho một thanh gươm Damocles nào uy hiếp nước ta! Có một con đường như thế chờ đợi nhân dân cả nước ta đồng lòng bước vào! (Nguyễn Trung)

KD: Lại một bài viết thấm đẫm nỗi đau và tâm huyết mà tác giả Nguyễn Trung vừa gửi. Tất cả đều rất rõ ràng. Rõ ràng từ sự lâm nguy của Tổ quóc đến các giải pháp thiết yêu, đầy tính chất kêu gọi thiết tha. Nhưng có lay chuyển được không? Câu trả lời không ở phía nhân dân. Bởi nói “nhân dân làm nên lịch sử”, là nói đến sức mạnh cộng đồng, nhưng sự dẫn dắt cộng đồng đó lại tập trung vào những người có quyền lực. Quyền lực đó vì QG hay vì lợi ích của mình, gia đình mình? Câu trả lời ở phía trước

Title bài, chủ Blog xin được biên tập gọn  😀

—————  Tàu thám hiểm "Hải Dương Địa Chất 8" của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (Ảnh: China Geological Survey)

Tàu thám hiểm “Hải Dương Địa Chất 8” của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (Ảnh: China Geological Survey)

          Từ ngày 03-07-2019 đến nay (30-08-2019) tầu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc với sự hộ tống của các tầu chiến cỡ lớn của lực lượng cảnh sát biển và lực lượng hải quân Trung Quốc ngang nhiên vào hoạt động phi pháp vùng đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa tại vùng Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam (200 hải lý tính từ bờ biển, ước khoảng 370 km). Tiếp tục đọc