Tác giả: Nguyễn Trung
Nhìn toàn bộ, trong thực hiện giấc mộng Trung Hoa, những mưu chước và hành động trên những lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, quân sự… mà Trung Quốc đang vận dụng đối với cả thế giới – trong đó có Việt Nam – xin đặc biệt lưu ý: Tất cả những mưu chước và hành động này có xuất xứ và bề dày kinh nghiệm từ thời Chiến Quốc (500 năm TCN), và tuy được vận dụng trong thời hiện đại, nhưng về cơ bản vẫn nằm trong khung khổ của tư duy và chiến lược thời Chiến Quốc, cho dù quy mô thâm độc, tàn ác và tàn phá có thể lớn hơn, hiện đại hơn (ví dụ như chiến lược vành đai – con đường là chùm lên cả thế giới), song vẫn không vượt qua được bản chất «zero sum game» và «mục tiêu biện minh cho biện pháp» trong tư duy và chiến lược thời Chiến Quốc. Nên hiểu rõ điều này để thấy được bản chất của vấn đề Trung Quốc hôm nay (Nguyễn Trung)
KD: Tác giả Nguyễn Trung gửi cho bài viết này. Do bận rộn việc nhà, mình thường đi suốt ngày đến tối mới lọ mọ cập nhật được bài vở. Mong bạn đọc cảm thông, thứ lỗi 😀
Chủ quyền QG ở Biển Đông và vận mệnh đất nước luôn gắn liền với nhau, là nỗi nhức nhối của Dân tộc suốt hàng nghìn năm xưa và nay. Khiến các trí thức luôn day dứt, tìm kiếm các giải pháp góp phần tháo gỡ. Mà bài của tác giả Nguyễn Trung lật xới câu hỏi: TQ là kẻ thù hay là bạn của ta? là một trong những chủ đề nóng bỏng đó. Thật ra, lịch sử từ quá khứ đến hiện tại đã chứng minh “bạn chỉ nhất thời, dã tâm TQ là vĩnh viễn”. Vì thế đừng bao giờ mơ hồ, ảo tưởng.
Ở cạnh một láng giềng mà dã tâm nhiều hơn lòng tốt, thì sức mạnh chống lại dã tâm, chỉ có thể là biết cách hội nhập với thế giới văn minh, hiện đại, là có được sức mạnh lòng dân. Mà muốn thế, thì đáp án không chỉ là những câu như hô khẩu hiệu, mà phải là nội lực của QG.
Nội lực QG- mới là câu trả lời quyết định! Muốn có nội lực, phải … ra răng???
—————–
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Câu hỏi ngàn xưa này hiện đang nóng lên.
Song trong bối cảnh đối kháng thế kỷ Mỹ – Trung hiện nay, những sự kiện trên Biển Đông từ đầu tháng bẩy 2019 khiến cho mỗi chúng ta có cảm giác như đang nắm cục lửa trong tay!
Có hàng trăm lý do để nói ngay: Trung Quốc là thù! Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.