Tác giả: Lê Thanh Dũng
.KD: Lê Thanh Dũng là một nhà văn không chuyên. Ông nguyên là dân IT. IT vốn khô khan, còn những trang viết của ông thấm đẫm sự “Suy ngẫm”, và đặc sắc nhất chính ông là người chấp bút cho cuốn sách hấp dẫn, thú vị của Đạo diễn điện ảnh phim tài liệu nổi tiếng Trần Văn Thủy- “Chuyện nghề của Thủy”, mà chủ blog, khi chưa gặp cả hai ông, cứ nắc nỏm khen vì câu chuyện nghề, chuyện đời của người Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, với những câu văn đầy triết luận, sâu sắc, thấm thía và lung linh vẻ đẹp của sự dấn thân cho nghề
Bất ngờ nhất, cũng có thể coi ông như một họa sĩ – với hàng chục bức tranh, chủ yếu là sơn dầu mà bạn bè yêu thích, giới thiệu- thêm một phát hiện về tài năng đa dạng của ông
Trong hàng mấy chục nhận xét của bạn bè quen biết, không quen biết, chủ Blog chú ý đến nhận xét của nhà thơ nổi tiếng Vũ Quần Phương:
“Anh Dũng ơi
Tối qua xem tranh của anh. Màu, nét, đẹp nhiều đẹp ít thế nào tôi không dám luận bàn. Nhưng xúc động thì tôi có, tôi biết. Anh vẽ được kí ức, kí ức tuổi thơ tôi, cái vườn chuối, mặt sông đêm, góc hè căn nhà cũ, cái chum nước. Nhất là cái ánh trăng. không hiểu sao với tôi nó cứ là ánh trăng ngày ấy. Tôi nhớ tôi. bao nhiêu nỗi niềm của đời người. Sao anh lại vẽ được nỗi niềm ấy. Biết ơn anh đã gợi cho tôi phút giây tìm laị mình, sống lại cái thuở tưởng vĩnh viễn xa rồi. Nước con sông quê vẫn chảy dưới ánh trăng đêm ấy. Lời chú thích như tâm sự, nhạc phụ họa rất gợi. Anh chưa khai thác hết anh đâu….”
Quả như nhà thơ Vũ Quần Phương đã hóm hỉnh nhận xét, “anh chưa khai thác hết anh đâu”. Hy vọng, mầu nước, toan… sẽ tiếp tục khai thác Lê Thanh Dũng khiến ông bay bổng hơn nữa, thăng hoa hơn nữa trước cây cọ 😀
Xin đăng một số bức tranh mà bạn bè của ông yêu thích
————–
Bạn phải đăng nhập để bình luận.