Thủ tướng mong muốn có người phản biện sắc sảo cho Đảng, chính quyền

Tác giả: P. Thảo

Mong muốn Mặt trận Tổ quốc giúp phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu cơ quan giám sát, phản biện xã hội phải chủ động góp ý kiến với việc hoạch định chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp các cơ quan tự điều chỉnh, tự hoàn thiện…

KD: Đọc cái title bỗng bật cười. Ngay cái Blog KD/KD của mình tự thấy là một tiếng nói phản biện XH khá ôn hòa, công tâm, ko cực đoan, có các cây bút có tên tuổi , viết đứng đắn, phản biện ngay thẳng đi kèm giải pháp cụ thể trước các vấn đề hệ trọng của Đất nước, mà còn bị chặn lên chặn xuống khiến bạn đọc trẻ, bạn đọc già, đa phần trí thức “la oai oái như phủ Khoái xin tương”, nữa là nay lại mong muốn có người phản biện sắc sảo cho Đảng, c/q? Ai dám đây?

Thế nên cứ phải nhìn vào việc các vị làm thế nào, chứ mình cũng nỏ dám tin vào lời nói. Không tin, cứ mở Blog KD/KD ra xem  😀  😀  😀

————

Đây là một nội dung Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý khi phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận tổ quốc Việt Nam sáng 19/9.

Thủ tướng mong muốn có người phản biện sắc sảo cho Đảng, chính quyền - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội mặt trận.

Tiếp tục đọc

Joshua Wong điều trần trước Quốc Hội Mỹ: ‘Nguyện vinh quang quy Hương Cảng’

Tác giả: Cát Linh/Người Việt (tường trình từ Washington, D.C.)

KD: Tuổi trẻ Hong Kong đẹp tuyệt. Họ yêu xứ sở của họ và yêu tự do dân chủ. Xứ sở đó hẳn đã GD, đã dạy họ về sống làm người phải thế nào, để không nô lệ cả tư duy lẫn phẩm cách
.
Xin đăng bài viết để bạn đọc chia sẻ. Đọc và xem bức ảnh này, khối anh trung niên, già lão VN nên biết ngượng vì cái sự nô lệ tư duy và cả phẩm cách đã khiến cho dân tộc này trở nên hèn kém và khốn khổ!
———————    
Từ trái, ba nhà tranh đấu Joshua Wong, Denise Ho và Sunny Cheung ra điều trần trước Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Ba, 17 Tháng Chín. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tự tin, bản lĩnh, thông minh, sử dụng tiếng Anh lưu loát, và nhất là tinh thần Hồng Kông thể hiện rõ trong từng câu chữ, đó là những gì mà Joshua Wong, Denise Ho và Sunny Cheung thể hiện trong buổi điều trần tại Quốc Hội Mỹ sáng Thứ Ba, 17 Tháng Chín.

Tiếp tục đọc

Hãy làm cho cả nước là một chiến tuyến thống nhất bảo vệ tổ quốc- dốc lòng xây dựng đất nước sớm giầu mạnh!  

Tác giả: Nguyễn Trung

   [Ai cũng biết, chủ tịch Tập Cận Bình ngày 29-08-2019 đã bác bỏ thẳng thừng ý kiến của tổng thống Duterte về bãi Sacarborough của Philippines, và còn nói TQ sẽ rộng lượng để cho phía Philippines hưởng tỷ lệ ăn chia là 60% trong khai thác dầu tại đây. Ông Duterte nhận lời, nhưng phó tổng thống Philippines – bà Leni Robredo – và cả nước Philippines phản đối, gọi đấy là bán tương lai Philippines cho TQ… Còn giới nghiên cứu nước ngoài – trong đó có Bill Hayton…-  cho rẳng bất cứ một thỏa hiệp nào kiểu như thế này sẽ làm cho hệ thống pháp lý ở Biển Đông và ở những nơi khác sụp đổ!..]

          Cũng trong những ngày tháng này rộ lên những nhận định từ những giới nghiên cứu này: Giới quân sự TQ lộ rõ ý đồ rất muốn lựa chọn VN làm đối tượng cho cuộc chiến khởi động (warm up fight) để chuẩn bị cho những cuộc chiến lớn!

Không có cảnh sát thế giới và hiến pháp chung đủ mạnh để giữ trật tự chung, nước ta chỉ có một con đường: Nếu không khoanh tay chịu làm nô lệ, thì phải tự cứu mình trước khi trời cứu! (Nguyễn Trung)

KD: Tác giả Nguyễn Trung gửi cho bài viết này. Chủ quyền AN Quốc gia đã khiến cho những trí thức như Nguyễn Trung- sống không sao bình yên. Lại viết. Lại đau. Lại kiến nghị…  😦  😦  😦

——————– 

Mấy tháng nay cả thế giới lo lắng theo dõi: Chỉ cần một phát súng  định mệnh nổ ra trên Biển Đông – dù vô tình, hay vì chủ ý, do bất kể nguyên nhân gì, từ phía nào… (vì phải tự vệ, hay do khiêu khích…) – trong những đợt quần rượt, xua đuổi nhau, giữa một bên là các lực lượng bảo vệ bờ biển của Việt Nam xua đuổi những kẻ xâm phạm đến từ phía Trung Quốc, và một bên là các lực lượng hải quân và cảnh sát biển Trung Quốc hộ tống tầu hải dương địa chất HD8 và tầu cần cẩu khủng Lam Kình liên tục mấy tháng nay ngang nhiên tiến hành những hành động chỉ có thể đặt tên là xâm lược – nhiều lúc xảy ra tại những điểm rất sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam – có khi chỉ cách đường cơ sở của Việt Nam 11 hải lý, và cách đảo Lý Sơn 30 Hải lý (vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam có chiều rộng là 200 hải lý tính từ đường cơ sở)… Tiếp tục đọc

Thụy Khuê: Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

Tác giả: Thụy Khuê

KD: Trên Blog KD/KD, mình đã từng đăng bài đánh giá vụ Nhân văn- Giai phẩm của cựu Đại tá An ninh Thái Kế Toại (tức nhà văn Lê Hoài Nguyên). Nay xin đăng bài cùng chủ đề của nhà báo- nhà phê bình VH Thụy Khuê để bạn đọc nếu có quan tâm, theo dõi.

Trong bài trả lời phỏng vấn (đăng bên dưới bài viết này) về sứ mệnh người cầm bút trước lịch sử, cho thấy bà là người trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm

Đọc bài viết, lại nhớ tới câu của George Orwell, tác giả của “Trại súc vật” nổi tiếng: ‘Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác.’

————-

Nhân Văn Giai Phẩm là phong trào đòi hỏi tự do dân chủ của văn nghê sĩ và trí thức miền Bắc, có tầm vóc lớn lao, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt vào tháng 6 năm 1958.
Từ 1959 cho đến nay, hai nguồn tư liệu tương đối đầy đủ về phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (NVGP) vẫn chỉ là: Cuốn Trăm hoa đua nở trên đất Bắc (THĐNTĐB) của Hoàng Văn Chí, do Mặt Trận Tự Do Văn Hoá, in ở Sàigòn năm 1959 và cuốn Bọn Nhân Văn Giai Phẩm trước toà án dư luận (BNVGPTTADL) của Nxb Sự Thật, in ở Hà Nội, cùng năm 1959.

Tiếp tục đọc