Vì sao báo cáo về biển Đông không nhắc đến Trung Quốc?

Đó là câu hỏi được đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đặt ra khi phát biểu trước Quốc hội khi đề cập đến báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại.

Sáng nay (31-10), Quốc hội (QH) tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước. Phát biểu trước nghị trường, đại biểu QH Dương Trung Quốc (Đồng Nai) khẳng định bản thân ông và các đại biểu QH khác “cảm nhận lòng tin được củng cố” sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại, trong đó có vấn đề biển Đông.

Tiếp tục đọc

Cảm thương thế sự

Tác giả: Phạm Xuân Nguyên

Trốn thân phận và trốn lương tâm
Dân cùng quẫn và quan phè phởn
Giàu và nghèo đều tìm cách trốn
Đất nước này biết trốn vào đâu? (PXN)

KD: Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên gửi cho bài viết này- Cảm thương thế sự. Buồn đau, cay đắng. “Đất nước này biết trốn vào đâu”.

Trốn vào nơi ánh sáng văn minh cũng đang…ngủ đông say sưa  😦  😦  😦

————————  

CHÁY

Cháy và cháy đất nước tôi đang cháy

Cháy Rạng Đông cháy cả Việt Xô

Pháo hạm nổ từ tháng Mười năm ấy

Lửa cháy lan đến tận bây giờ

(28/9/2019)

CHẾT Tiếp tục đọc

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Nhiều loại cán bộ xấu đang lẩn khuất trong các cơ quan

Tác giả: Luân Dũng- Trường Phong

– Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, hiện tại có lẽ còn rất nhiều loại cán bộ còn xấu xa đang lẩn khuất trong các cơ quan, đơn vị, tạo ra quốc nạn tham nhũng và tạo ra tình trạng mất lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước.

KD: Rất thẳng thắn, và rất đúng. Nhưng một XH loạn giá trị, cán bộ “đúng quy trình”, vi phạm pháp luật lại rút dây kinh nghiệm, thì bình thường mà

Có điều, dân còn đâu để mất? Sạch sành sanh rùi  😀

———————-  

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Nhiều loại cán bộ xấu đang lẩn khuất trong các cơ quan

Sáng 30/10, phát biểu trước QH, ĐB Lưu Bình Nhưỡng gửi tới gia đình các nạn nhân của nạn buôn người ở Anh lời chia buồn sâu sắc và mong rằng các gia đình không nên tin tưởng trao số phận và tiền bạc cho bọn buôn người tàn bạo như vậy.

Ông Nhưỡng đánh giá, hiện nay bên cạnh màu hồng của nền kinh tế xã hội, vẫn còn các quầng đen nhuốm phủ.

Tiếp tục đọc

Có nhau trong đời

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: FB vừa gửi lại bài viết này, cách đây đã 03 năm. Với bức ảnh chụp trên con tàu ra biển để thăm Mũi Hảo Vọng (Nam Phi). Nhanh quá  😀

————   

Có một mùa thu cũ đã qua lâu
Mùa thu mới tinh khôi đang hiển hiện
Đời bí ẩn muôn vàn cổ tích
Có anh có em ta bỗng … có nhau
.
Có nhau mỗi ban mai tỉnh giấc
Ngày mới an lành dịu dàng khao khát
Dòng sông thu chở miền hoang mạc
Cứ dâng tràn thương nhớ bến bờ xa
Tiếp tục đọc

Cúc vàng mùa thu…

Tác giả: KD/KD
.
Nhưng tôi yêu nhất bông cúc vàng của tình yêu đã ở lại vĩnh viễn trong thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Bông cúc vàng qua bao mất mát, đổ vỡ, qua bao giông bão, để rồi vẫn biết: “Cuối trời mây trắng bay/ Lá vàng thưa thớt quá/ Phải chăng lá về rừng/ Mùa thu đi cùng lá/ Mùa thu ra biển cả/ Theo dòng nước mênh mông/ Mùa thu vào hoa cúc/ Chỉ còn anh và em/ Chỉ còn anh và em/ Là của mùa thu cũ….”.
Chỉ còn anh và em, là của mùa thu cũ. Và bông cúc vàng. Ở lại
Và, còn có điều này chắc nhiều người không biết. Mùa thu trời rất trong và nắng rất hanh, nhưng lại là mùa khắc nghiệt. Đến làn da con gái còn trở nên khô ráp. Không một loài hoa nào sung mãn với mùa thu. Mùa thu không phải mùa của “Hoa đến thì… hoa nở”.
Chỉ riêng cúc vàng, với sức sống và bản lĩnh sinh học, cứ vươn cao cứ nở rộ, cứ vàng rực cứ sáng ngời giữa đất trời. Như con người giữa cuộc đời vậy.
.
KD: Dù đã cuối thu nhưng vẫn chút heo may, vẫn rạng rỡ những bông cúc vàng- thứ hoa của mùa thu Hà Nội khó quên. Xin tìm lại một bài tản văn tôi từng viết cho mục Thư Hà Nội (VietNamNet), khi đó đang phụ trách mục này, để cảm nhận thêm chút Hà Nội trong “mùa thu cũ”
————– 
Sớm heo may. Vừa bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ, bất ngờ, một mầu vàng rực rung rinh hiện ra trước mắt. Đặt gánh hàng hoa xuống, bà cụ xởi lởi: “Mua hoa cho già đi. Cúc vàng mùa thu đấy!”.
Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên

Tiếp tục đọc

Đại án Mobifone mua AVG: Cảm ơn nhân vật bí ẩn Nguyễn Văn Tung

Tác giả: BTV Tiếng Dân
.
Đưa thương vụ mua bán này vào danh mục “mật” để bưng bít thông tin, không ai kiểm soát được, mới có thể thổi giá lên gấp 14 lần, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước, thực tế là tiền của dân. Vụ việc này bị phanh phui, lấy lại hàng ngàn tỉ đồng, có thể nói công lao lớn nhất là của nhân vật bí ẩn Nguyễn Văn Tung, là người đã kiên nhẫn cung cấp số liệu, viết bài phanh phui suốt 28 kỳ, từ đầu năm 2016 đến tháng 5/2018. Cảm ơn tác giả Thùy Dương đã nhắc lại vụ này (TD).
.
KD: Tiếng Dân đưa bài này rất đúng. 2-3 năm trước liên tục đọc bài của tác giả Nguyễn Văn Tung, mình đã sửng sốt- một vụ việc tày đình đến thế này thật kinh khủng. Mà không thấy báo chí chính thống đả động. Cứ ngỡ là chìm xuồng. Nay vụ việc AVG bị lôi ra ánh sáng, cho rõ dơi cú chuột, thì cần cảm ơn vệt bài của nhân vật Nguyễn Văn Tung này đã cung cấp những chứng cứ đầu tiên, thu hút sự chú ý của lực lượng tích cực chống tham nhũng
.
Phải nói bọn mua bán AVG này cực kỳ ma giáo, khi đưa vào danh mục “Mật”. Tiếc thay, cái sự “Mật” của chính bọn chúng đã lộ ra ánh sáng đến nhục nhã, bẽ mặt
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
——————–  

Báo Một Thế Giới đặt câu hỏi: Vì sao Trương Minh Tuấn đưa thương vụ AVG vào danh mục ‘Mật’? Lúc còn là Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Tuấn đã tuân theo theo chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, đồng ý đưa giao dịch MobiFone mua cổ phần của AVG vào danh mục “mật” của Nhà nước và ký văn bản gửi Bộ Công an để thống nhất, ông Tuấn còn tham gia chỉ đạo Tổ thẩm định, ký một số văn bản liên quan đến dự án.

Đưa thương vụ mua bán này vào danh mục “mật” để bưng bít thông tin, không ai kiểm soát được, mới có thể thổi giá lên gấp 14 lần, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước, thực tế là tiền của dân. Vụ việc này bị phanh phui, lấy lại hàng ngàn tỉ đồng, có thể nói công lao lớn nhất là của nhân vật bí ẩn Nguyễn Văn Tung, là người đã kiên nhẫn cung cấp số liệu, viết bài phanh phui suốt 28 kỳ, từ đầu năm 2016 đến tháng 5/2018. Cảm ơn tác giả Thùy Dương đã nhắc lại vụ này.

Các nhân vật quan trọng liên quan tới đại án đã bị bắt. Photo Courtesy

Chuyện gia đình ông Son

Tiếp tục đọc

Có phải vì em không thấy tương lai?

(Nhân câu chuyện 39 người chết trong Container ở Anh)

Tác giả: Cao Gia An, Giáo sĩ Giòng Tên – Cộng tác viên Vatican News

.Sai lầm là khi món nợ ấy bị biến thành gánh nặng và áp lực, khiến người ta phải chấp nhận trả bằng mọi giá. Sai lầm nằm ở cả một hệ thống chỉ dạy người ta kiếm tiền bằng mọi cách, nhưng không dạy được người ta sống với những giá trị và nhân phẩm con người. Sai lầm nằm trong ý thức hệ rằng con người chỉ là vật chất và thuần là phương tiện sản xuất, đến độ sinh mạng của con người bị đánh đồng và có thể đem đi đánh đổi với những lợi ích được tính bằng của cải vật chất. (Cao Gia An)

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Đọc thấy quá đau buồn. Ngay cái title đã là câu hỏi nhức nhối.

Nhưng tôi đố bạn đọc, đố cả các vị lãnh đạo cao cấp có trách nhiệm trả lời câu hỏi này đấy: Dân tộc Việt này có tương lai không?  😦  😦  😦

————-  

Tôi viết cho em những dòng tâm sự này bằng đôi tay hãy còn run rẩy vì xúc động. Tôi không biết em là ai. Nhưng lòng tôi quặn đau và thổn thức. Như những cảnh sát của quận Essex khi mở cửa thùng xe đông lạnh và chứng kiến đến 39 xác người. Họ gục xuống trong tiếng nấc khi còn chưa kịp xác định những người bị nạn là ai. Như những công dân vô danh của thành phố Luân Đôn lặng lẽ đốt lên ngọn nến tưởng niệm. Họ thật lòng bày tỏ sự tiếc thương và đau xót cho những nạn nhân còn chưa xác định được căn tính và quốc tịch. 

Văn hoá Châu Âu là vậy đó em. Họ thật sự còn có những trái tim biết rung trước. Rồi sau đó cái đầu mới bắt đầu đặt ra những câu hỏi hay-dở, khôn-dại, đúng-sai…

Tiếp tục đọc

Thằng Hâm

Tác giả: theo FB Hoàng Linh

.KD: Chỉ mong sao trong XH, gặp được nhiều những tấm lòng tử tế như bạn xe ôm này. Mong bạn có sức khỏe, và gặp nhiều may mắn!

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 

———–  

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồiTrong hình ảnh có thể có: văn bản
Là cách cánh xe ôm gọi bạn ấy, miễn phí 5km với sinh viên, người tàn tật.

“Tôi gặp anh trong một quán ăn ven đường. Thấy tấm biển dễ thương dán đuôi xe, tôi chủ động lại gần bắt chuyện

Tiếp tục đọc

Xung quanh vụ 39 người chết trong xe đông lạnh ở Anh quốc

Tác giả: Hà Nguyễn (theo FB Trần Đình Triển)
.
KD: Đọc trên Fb Ls Trần Đình Triển, rất chú ý đến những thông tin này. Do đến nay, báo chính thống chưa có bài viết nào cung cấp thông tin mới hoặc diễn biến vụ việc, xin tạm đưa stt này để bạn đọc quan tâm chia sẻ
.
Chủ Blog sẽ gỡ xuống khi báo chính thống chính thức công bố, nếu thông tin này không chính xác 
.
Title bài, xin tạm đặt
————————-  
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Ảnh 1: Phía Anh quốc hôm nay đã có một ê kíp về tận nhà Trà My.

Họ nhanh chóng đến Hà Tĩnh với mong muốn tiếp cận gia đình có thân nhân tử nạn để giúp những người thân nạn nhân có thể nhận ra người thân của mình… một hành động tử tế. (Theo tin từ Fb karla)
.
Ảnh 2 + 3: Mỗi lần thấy là các cảnh sát luôn cúi đầu khi xe quan tài đá đi qua. Trên đường Cảnh sát Anh đưa thi thể các nạn nhân về Bv khám nghiệm tử thi, ngày 26/10

Tiếp tục đọc