Tác giả: theo Fb Kim Chi (KC tổng hợp từ báo chí tiếng Anh)
Ảnh: Kim Hằng gửi
KD: Bạn bè gửi cho bài viết và những bức ảnh thú vị này. Câu chuyện rất đơn giản, chỉ từ số phận nghèo của một người thanh niên da đen ở Uganda, nhờ kiên trì và ham học mà được học bổng ở Trường ĐH QG của thủ đô nước này. Nhưng nhờ mạng XH (cả mặt trái mặt phải) mà cậu được biết đến. Số phận và ý chí vươn lên của cậu đã lay động nhiều trái tim, từ ông Hiệu trưởng nhà trường, đến Đại sứ Pháp ở Uganda, và nhất là một tập đoàn xây dựng, khi biết chuyện cậu đã tạo những điều kiện tốt để cậu có thể yên tâm học tốt, có việc làm và biết đâu- thêm chí lớn?
Cũng phải cảm ơn nhà báo của BBC ở London đã phát hiện ra vụ việc và giúp đỡ người thanh niên nghèo này theo cách của nhà báo
Hy vọng, cậu sẽ là “một cái cây rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời”, ko phụ lòng tốt và niềm tin của mọi người
————–
Ảnh: Khi Henry đến trường, và những túi quà cậu nhận được sau khi cộng đồng nghe tin
Người thanh niên da đen này xuất thân trong gia đình ở vùng thôn quê hẻo lánh ở Uganda, nghe tên đã thấy rất lạ. Uganda rất xa chúng ta, là nước nghèo ở châu Phi. Bạn này tên là Henry Ssubi, là con thứ ba trong gia đình có 8 con ở vùng sâu vùng xa. Người cha đã mất, cái ăn, cái mặc của các con là phải đổi bằng lao động khó nhọc của người mẹ. Ngay cả thếp giấy ghi bài và cái bút đi học cho con cũng phải được người mẹ thu xếp khéo mới có tiền mua.
Ảnh: Hiệu trưởng nhà trường gặp Henry
Đời sống trong khó khăn, nhưng bạn ấy vẫn chịu khó học hành đạt học sinh giỏi toàn diện với ước mơ trở thành kỹ sư. Nhờ kết quả tốt nghiệp trung học ở tốp đầu, Henry đạt tiêu chuẩn được học bổng của chính phủ cho học đại học.
Đại sứ Pháp ở Uganda gặp Henry
Bạn phải đăng nhập để bình luận.